1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Sao trẻ" tuyển Anh chỉ xem trọng Messi, C.Ronaldo

(Dân trí) - Wilfried Zaha đang “nổi như cồn” tại nước Anh khi được hàng loạt đội bóng lớn, nhưng ngay trong lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Anh, Wilfried Zaha đã khiến các đàn anh phải “ngán ngẩm” khi tự nhận mình chỉ xuất sắc sau Messi và C.Ronaldo.

Wilfried Zaha được coi là xem như là phát hiện mới của nước Anh, ở tuổi 20, tên tuổi của tiền đạo được ví như là một “Ian Wright” mới, tài năng của Zaha nhanh chóng nổi khắp nước Anh và loạt những đội bóng hàng đầu lớn như Real Madrid, Arsenal, MU, Liverpool…đều tỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ này.

 
Wilfried Zaha nhận mình chỉ xuất sắc sau Messi, C.Ronaldo
Wilfried Zaha nhận mình chỉ xuất sắc sau Messi, C.Ronaldo
 

Sự nghiệp đang có vẻ rộng mở của Wilfried Zaha lại thêm bước tiến mới khi anh vừa được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐT Anh để đá trận giao hữu với Thụy Điển diễn ra vào đêm nay. Có lẽ, thành công đến quá sớm đã khiến Wilfried Zaha có phần kiêu ngạo.

Mới đây, trước báo giới, tài năng trẻ này không không ngần ngại vỗ ngực nhận mình chỉ xuất sắc sau… Messi, C.Ronaldo. Trên tờ Daily Mail, cầu thủ trẻ này cho biết: “Ngoại trừ Messi, C.Ronaldo, tôi chẳng cần nhìn vào tấm gương của bất kỳ cầu thủ nào bởi tôi nghĩ chỉ có hai cầu thủ này xuất sắc hơn mình”.

Mặc dù đang thi đấu ở Championship trong màu áo Crystal Palace nhưng tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này đã sớm nghĩ tới cuộc sống ở Premier League, anh nói thêm: “Trong thời gian qua, tôi luôn nghĩ về cuộc sống ở Premier League, thật tuyệt vời khi được đối diện với những hậu vệ xuất sắc ở giải đấu này. Nhưng tôi không tới giải đấu này để nghĩ về chuyện này, điều duy nhất trong tâm trí tôi là: ‘Làm sao để có thể vượt qua được anh chàng này?’”.

Mới đây, Crystal Palace đã khiến tất cả đối tác phải giật mình khi ngã giá 20 triệu bảng nhưng dường như Wilfried Zaha không quá chú ý tới điều này. Anh kết luận: “Tôi hiểu mọi người sẽ chỉ trích tôi kiểu như: 20 triệu ư? nó làm gì tới giá đấy. Nhưng tôi không quan tâm bởi tôi không bao giờ định giá mình.

Tôi nhớ lúc trước nhiều người bảo Crystal Palace bán tôi với giá 1 triệu bảng vì tôi không được ra sân nhiều. Đúng là người đời, thật là khó hiểu. Trước mắt, tôi muốn tới Premier League nhưng không phải rời Crystal Palace ngay bây giờ”.

H.Long
Theo ESPN