1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân Hàng Đẫy nổi pháo sáng

(Dân trí) - Pháo sáng là đặc sản của CĐV Hải Phòng, nhưng trên sân Hàng Đẫy chiều nay đã không có CĐV đất Cảng nào cả. Lần đầu tiên pháo sáng được các CĐV Hà Nội T&T đốt, mang đến những tín hiệu vui về sự quan tâm của khán giả thủ đô với đội bóng của mình.

Chiều nay, Hà Nội T&T đã có chiến thắng thuyết phục trước Maziya Sports (Maldives) trong trận ra quân tại vòng bảng AFC Cup, với tỷ số đậm 5-1. Chiến thắng này có sự đóng góp không nhỏ từ không khí cổ vũ trên khán đài B, nơi có khá đông CĐV Hà Nội T&T.
 
Sân Hàng Đẫy nổi pháo sáng


Tại V-League, CĐV Hà Nội T&T nổi tiếng ít và kém nhiệt. Bầu Hiển nhiều năm qua đã làm mọi cách để lôi kéo khán giả thủ đô tới sân cổ vũ cho đội bóng của mình, nhưng những nỗ lực dường như đều thất bại.

Tuy nhiên, kể từ khi có sự xuất hiện của “Táo giao thông” Chí Trung trong vai trò Chủ tịch Hội CĐV, số lượng CĐV Hà Nội T&T nhiều hơn hẳn.

Đặc biệt trong trận đấu chiều nay tại vòng bảng AFC Cup, đích thân nghệ sĩ Chí Trung đã đứng ở cửa 10 khán đài B mời người hâm mộ vào sân mà không cần phải mua vé. Chính cách làm mới này đã giúp sân Hàng Đẫy “nhiệt” hơn hẳn, với số lượng CĐV lên tới hơn 1.000 người trên khán đài B.
 
Sân Hàng Đẫy nổi pháo sáng


Bất ngờ hơn nữa trên sân Hàng Đẫy chiều nay, chính là việc pháo sáng được đốt lên sau bàn mở tỷ số của Văn Quyết. Hành động đốt pháo sáng có thể sẽ khiến BTC sân gặp rắc rối với AFC, nhưng rõ ràng đây là tín hiệu vui với đội bóng thủ đô.

Chắc chắn trong những trận tới, Hà Nội T&T sẽ tiếp tục nỗ lực lôi kéo CĐV tới sân. Đây chính là nhiệm vụ tối thượng của đội bóng thủ đô, khi họ đã có trong tay nhiều danh hiệu.

Tiến Đạt