1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Samuel Eto'o- Mục tiêu số một của Chelsea

Sắp phải đối mặt với nhau tuần sau tại Champions League, nhưng Chelsea vẫn đang săn đuổi ráo riết Samuel Eto'o của Barcelona. Đội bóng áo xanh thành London hy vọng đạt được ý nguyện nếu Henry gia nhập Nou Camp trong mùa hè.

Phong độ trận hay trận dở của Drogba và Crespo khiến ông chủ Abramovich của Chelsea rất "thèm" Eto'o - cầu thủ ghi hơn 50 bàn cho Barca trong hai mùa gần đây, và còn khá trẻ (25 tuổi).

 

Thậm chí, khi Eto'o về dự CAN 2006, đội vô địch Anh còn cử hẳn một chuyên gia theo dõi. Sau khi chứng kiến cầu thủ này lên ngôi vua phá lưới với 5 bàn trong 4 trận, bản báo cáo gửi về càng khiến Ban lãnh đạo sân Stamford Bridge "thèm" hơn nữa.

 

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Chelsea đã chuẩn bị 30 triệu bảng cho thương vụ này, bất chấp việc giám đốc thể thao của Barca, Txiki Begiristain luôn nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận.

 

Có nhiều lý do để Abramovich tự tin sẽ thành công. Thứ nhất, nhiều khả năng Barca sẽ phải bán 1 trong 4 cầu thủ hàng đầu là Messi, Ronaldinho, Eto'o, Deco, để có tiền shopping mùa hè.

 

Thứ hai, mục tiêu của đội bóng Tây Ban Nha là Henry vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với Arsenal, mở ra khả năng gia nhập Nou Camp, tức là Barca sẽ phải chuẩn bị không dưới 15 triệu bảng.

 

Và thứ ba, điều này mới là quan trọng, lương của Eto'o hiện nay chỉ ở mức 60.000 bảng/tuần, chưa được một nửa cái khoản mà Ronaldinho đang hưởng (158.000 bảng/tuần).

 

Trong khi chờ đối tác đổi ý, Chelsea sắp có màn "sát hạch" cuối cho Eto'o. Tiền của Abramovich sẽ được coi là chi đúng chỗ nếu tiền đạo người Cameroon lập hat-trick vào lưới... Petr Cech, ở Champions League giữa tuần sau.

 

Theo Phương Anh

Vnexpress