1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Salah, Carvajal bỏ dở chung kết Champions League: Đau đến tột cùng

(Dân trí) - Sự nghiệt ngã của số phận đã khiến Salah, Carvajal đều gặp chấn thương và phải chia tay trận chung kết Champions League ngay từ hiệp một. Những giọt nước mắt đã rơi ở cả hai cầu thủ này....

1. Trước trận đấu chung kết Champions League, rất nhiều người đã tin rằng cuộc chiến này ngoài màn đấu tranh cúp giữa Liverpool và Real Madrid thì còn là màn "so tài" trực tiếp giữa Mohamed Salad và Cristiano Ronaldo trong cuộc chiến giành danh hiệu "Quả bóng vàng" 2018. Cả hai đang đều vừa trải qua một mùa giải xuất sắc và chỉ chờ một danh hiệu lớn để có thể khiến họ trở nên nổi bật hơn mọi cầu thủ khác.

Trong những phút đầu trận đấu, Salah nổi bật hơn C.R7. Tiền đạo người Ai Cập giúp khả năng lên bóng tấn công của Liverpool cân bằng và rất mượt mà. Chính vì thế trong 30 phút đầu tiên hiệp một, dù Liverpool chỉ có 38 % thời gian kiểm soát bóng nhưng đã có 9 lần dứt điểm, trong khi Real Madrid chỉ có vỏn vẹn hai pha dứt điểm.


Salah (giữa) khóc khi buộc phải rời sân

Salah (giữa) khóc khi buộc phải rời sân

Sự đen đủi của Salah xảy ra ở phút 30, trong một tình huống cố gắng ngăn cản đối thủ đi bóng, Sergio Ramos đã thực hiện một cú kẹp tay đối thủ khiến cả hai cùng ngã nhào. Trọng tài không phát hiện ra pha phạm lỗi của đội trưởng Real Madrid, song rõ ràng đó là một tình huống chơi tiểu xảo của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Có thể Ramos không cố ý khiến đối thủ bị đau, nhưng Salah đã dính chấn thương vùng bả vai sau khi bị đối thủ ngã đè lên người. Dù rất nỗ lực thi đấu tiếp, song Salah đã không thể cản được số phận. Cầu thủ người Ai Cập nhanh chóng phải rời sân cùng những giọt nước mắt đắng cay. Mất Salah, Liverpool chơi như mất hồn trong phần còn lại của hiệp một, thậm chí không có nổi một lần dứt điểm.

2. Việc Liverpool bị mất đi tiền đạo tốt nhất khiến đối thủ không còn e ngại và Real Madrid hừng hực khí thế dâng cao tấn công dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng nhanh chóng gặp tổn thất, phút 37 Carvajal sau một pha tăng tốc đã bị Robertson đá vào gót chân. Hậu vệ của Real Madrid ngay lập tức nằm sân và khóc như mưa.

Carvajal biết rằng anh không thể tiếp tục thi đấu, điều đó khiến cầu thủ này còn khóc nhiều hơn Salah. Việc mất đi một cầu thủ do chấn thương khiến Real Madrid cũng có chút chững lại trong những phút cuối của hiệp một và họ đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ giải lao với việc không thể xuyên thủng mành lưới của đối phương.


Carvajal (trái) cũng nức nở sau khi phải rời sân sớm

Carvajal (trái) cũng nức nở sau khi phải rời sân sớm

Có lẽ Carvajal khóc không chỉ bởi cầu thủ này phải bỏ dở trận chung kết Champions League (vì cũng đã từng hai lần vô địch liên tiếp) mà còn bởi có khả năng cầu thủ này sẽ để ngỏ khả năng dự World Cup 2018. Điều trớ trêu ở chỗ, năm 2016 Carvajal cũng đã dính chấn thương từ trận chung kết Champions League để rồi không thể dự Euro 2016. Và rất có thể, sự xui xẻo một lần nữa lại lặp lại.

3. Cùng mất đi một cầu thủ trong hiệp một bởi chấn thương, nhưng Liverpool thiệt hại nặng nề hơn, bởi mất Salah đội bóng tới từ xứ sương mù đã không thể tìm thấy sự tự tin ngay cả sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Trong khi đó, Real Madrid chẳng ảnh hưởng nhiều bởi Nacho đã chơi tốt kể từ khi vào thay Carvajal. Vì thế đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 để đăng quang năm thứ ba liên tiếp tại Champions League.

Với cá nhân Salah, cầu thủ người Ai Cập gần như chẳng còn cơ hội tranh chấp "Quả bóng vàng" châu Âu với CR7, dù rằng ở trận chung kết này siêu sao người Bồ Đào Nha chơi rất nhạt. Tuy nhiên, trên hành trình tiến tới cúp bạc của Real Madrid vẫn có công lao lớn của CR7, cần phải nhớ rằng anh chính là Vua phá lưới ở Champions League năm nay. Trong khi đó, Salah chơi hay ở mùa này, song anh lại chẳng có bất cứ danh hiệu nào (có lẽ không thể hi vọng Ai Cập vô địch World Cup 2018).

Phù Sa