1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roy Keane muốn HLV Ten Hag tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu ngôi sao Man Utd, Roy Keane chỉ trích mạnh mẽ màn trình diễn của Bruno Fernandes và khuyên HLV Ten Hag nên mạnh dạn tước băng đội trưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

"Sau trận đấu này và chứng kiến những gì Fernandes thể hiện, nếu tôi là Ten Hag thì tôi chắc chắn sẽ tước băng đội trưởng của cậu ta. 100% là như vậy", cựu đội trưởng của Man Utd, Roy Keane bình luận trên Sky Sport sau trận thua 0-3 của Man Utd trước Man City ở vòng 10 Premier League diễn ra vào tối 29/10.

Roy Keane muốn HLV Ten Hag tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes - 1

Bruno Fernandes bị chỉ trích khi chơi mờ nhạt và chứng kiến đội nhà thua đậm trước Man City (Ảnh: Getty).

Màn trình diễn mờ nhạt của Bruno Fernandes khiến tuyến giữa của Man Utd hầu như không cầm được bóng và không tạo ra được nhiều pha tấn công sắc nét về khung thành của đội khách. 

Ngược lại, hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ" để cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola liên tục bắn phá và lẽ ra đội chủ sân Old Trafford còn thua đậm hơn nếu như thủ thành Andre Onana không có nhiều pha cản phá xuất sắc trong trận derby này.

"Tôi biết HLV Ten Hag đã đưa ra một quyết định lớn khi tước băng đội trưởng của Harry Maguire, nhưng Fernandes không đủ tiêu chuẩn làm đội trưởng.

Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ tài năng, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng những gì tôi thấy hôm nay cậu ấy chỉ biết rên rỉ, liên tục giơ tay lên trời, điều đó thực sự không thể chấp nhận được", Roy Keane chỉ trích Bruno Fernandes.

"Với những gì chúng ta thấy hôm nay, tôi sẽ tước băng đội trưởng của cậu ấy. Bởi vì chúng ta đang nói về việc thực hiện những thay đổi, bạn phải bắt đầu từ đâu đó cho dù đó là cấp độ hội đồng quản trị, huấn luyện viên, thì việc đầu tiên tôi sẽ thay băng đội trưởng và HLV nên làm điều này ngay lập tức.

Xét về phẩm chất đội trưởng, cậu ấy trái ngược với những gì tôi mong muốn ở một người thủ lĩnh", Roy Keane chốt lại.

Man Utd vẫn đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League bất chấp thất bại, trong khi Man City kém đội đầu bảng Tottenham 2 điểm và ngang bằng với Arsenal.