Rooney tái xuất, MU nhọc nhằn vượt ải Newcastle
(Dân trí) - MU đã chính thức có mặt ở vòng 4 League Cup khi đánh bại Newcastle 2-1 đầy nhọc nhằn tại Old Trafford. Người lập công cho đoàn quân HLV Alex Ferguson là Anderson và Cleverley trong ngày Rooney trở lại sau chấn thương...
Đoàn quân HLV Alex Ferguson đang trải qua chuỗi 4 chiến thắng liên tục tại Premier League, nhưng không phải trận đấu nào họ cũng chơi ung dung. Sự tỏa sáng của các ngôi sao và một chút may mắn luôn song hành cùng MU ở các cuộc đấu với Southampton và Liverpool.

Anderson tỏa sáng trong chiến thắng của MU
Tiếp đối thủ Newcastle trên sân nhà Old Trafford, Alex Ferguson chủ trương cho các trụ cột được nghỉ ngơi nhằm dồn sức cho các giải đấu quan trọng hơn. Bên phía Newcastle, HLV Alain Pardew cũng cất các ngôi sao trên ghế dự bị, nhưng điều đó không khiến trận đấu bớt đi sự căng thẳng.
Vòng 3 League Cup |
Thứ 4, ngày 26/9 Chelsea 6-0 Wolves Crawley Town 2-3 Swansea Leeds 2-1 Everton Man City 2-4 Aston Villa Wimbledon 0-2 Sunderland Southampton 2-0 Sheffield Wed West Ham 1-4 Wigan Thứ 5, ngày 27/9 Arsenal 6-1 Coventry Carlisle 0-3 Tottenham Man Utd 2-1 Newcastle Norwich 1-0 Doncaster QPR 2-3 Reading West Brom 1-3 Liverpool |
Thắng nhọc nhằn tại Old Trafford, MU tránh được vận hạn như Man City và tiếp tục góp mặt tại vòng 4 League. Nhưng họ sẽ phải đối diện với quá nhiều khó khăn khi đối thủ sắp tới là Chelsea, đội vừa hạ Wolves bằng tỷ số tennis.
Alex Ferguson sử dụng bất ngờ sử dụng đội hình 4-3-3, bộ ba ở giữa sân là Cleverley-Fletcher-Anderson, Rooney chính thức tái xuất để chơi trên hàng công bên cạnh Welbeck, Hernandez. Những phút đầu tiên diễn ra khá sôi động khi cả hai bên đều tỏ rõ quyết tâm chiến thắng.

Anderson mở tỷ số 1-0 cho MU
Cơ hội đầu tiên đến với Newcastle ở phút 14 khi Ameobi đánh đầu để Gosling tung cú vô lê đưa bóng đi vọt xà ngang. MU có câu trả lời ngay sau đó khi Anderson bật tường cùng Cleverley rồi tung cú ra chân khá nhanh, bóng đi chưa đủ khó để hạ Elliot.
Đến phút 25, trong một pha phản công nhanh Welbeck tung cú sút trái phá nhưng thủ môn Elliot đã xuất sắc cứu thua cho Newcastle. Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao khi cả hai đội đều chủ trương tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.
MU vẫn là đội tỏ ra sắc sảo hơn trong các đường lên bóng và phút 36, Chicharito phát động tấn công, Welbeck tung cú chọc khe cho Cleverley băng xuống khá trống trải, đáng tiếc là tiền vệ người Anh lại đệm lòng ra ngoài ở tư thế trống trải.
Tuy nhiên, sức ép mà MU tạo ra cũng được cụ thể hóa ở phút 44. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Anderson băng xuống vượt qua sự truy cản của Goslling rồi tung cú sút trái phá hạ Elliot đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0 và đó cũng là kết quả của hiệp 1.

MU đã phải trải qua 90 phút khá nhọc nhằn trước "mèo đen" Newcastle
Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, Chicharito đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng đi vọt xà ngang. 5 phút sau, MU suýt nữa phải trả giá khi Keane mắc lỗi kèm người, rất may là De Gea đã xuất sắc cản phá cú sút của Vuckic.
Bản lĩnh và sự già dơ giúp MU có được bàn thắng thứ 2 ở phút 58. Sau một loạt pha phối hợp bật tường ăn ý ở giữa sân, Welbeck chọc khe thông minh cho Cleverley tung cú sút từ cự ly 17m đánh bại Elliot, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho "Quỷ đỏ" thành Manchester.
3 phút sau, Papa Cisse có mặt đúng lúc dứt điểm gọn gàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Newcastle. Đến phút 65, Chichirito có pha đánh đầu cận thành chính xác, tiếc là bóng tìm đúng xà ngang. 10 phút trước khi hết giờ, Cisse bắt vô lê đưa bóng tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc dù De Gea đã đứng nhìn. Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của MU được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Vermiji (Tunnicliffe 77), Wootton, Keane, Buttner (Brady 86), Cleverley, Fletcher, Anderson, Rooney (Powell 76), Welbeck, Hernandez.
Newcastle: Elliot, Perch, Williamson, Coloccini (Ferguson 61), Tavernier, Obertan, Tiote (Bigirimana 71), Gosling, Marveaux, Vuckic (Cisse 61), Shola Ameobi.
Kiều My