1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney lập cú đúp, MU chia điểm với Tottenham

(Dân trí) - Đội chủ nhà hai lần vượt lên dẫn trước, tuy nhiên họ đã không thể có được chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ khi Rooney liên tiếp lập công để giúp MU cân bằng tỉ số, kết quả hai đội đã hòa 2-2 và chia nhau mỗi đội một điểm

 

Tottenham hai lần vượt lên dẫn trước và các bàn thắng của họ đều là những tuyệt phẩm, bàn mở tỉ số là cú sút phạt khôn khoan, uy lực của Walker, trong khi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 lại mà một pha bóng chứa đựng sự quyết đoán và cũng có chút ngẫu hứng của Sandro. Tuy nhiên đội chủ nhà đã không thể có được niềm vui chiến thắng bởi sự tỏa sáng của Rooney, tiền đạo của MU đã chớp sai lầm của Walker để cân bằng tỉ số 1-1, sau đó chính anh sút phạt đền thành công giúp MU hòa 2-2.

 
Các bàn thắng của Tottenham đều là những tuyệt phẩm
Các bàn thắng của Tottenham đều là những tuyệt phẩm
 

Trận đấu này Tottenham đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với chính họ cách đây 1 tuần. Đoàn quân của Villas-Boas chơi tấn công quyết tâm hơn hẳn trận thảm bại trước Man City, trong phòng thủ họ cũng đã chơi kín kẽ hơn trận trước. Tuy nhiên, dấu ấn chuyên môn của Villas-Boas còn rất mờ, đội bóng của ông vẫn chỉ có những bài tấn công biên đã cũ nên không tạo ra được nhiều sự đột biến.

 

Các miếng tấn công của Tottenham chưa đủ sắc đến mức có thể làm hàng thủ MU liên tục chao đảo, dẫu xét về mặt tỉ số đội chủ nhà liên tiếp vượt lên dẫn trước (là do cá nhân tỏa sáng). Nếu nhìn vào kết quả, việc giành 1 điểm trước nhà ĐKVĐ là không tồi, song có lẽ người hâm mộ Spurs cũng ít nhiều cảm thấy thất vọng, bởi họ có đủ năng lực để giành chiến thắng nhưng không thể tận dụng. Lỗi chính thuộc về năng lực cầm quân của Villas-Boas, và lãnh đạo đội chủ sân White Hart Lane có thể vin vào cớ này nếu họ quyết định sa thải vị chiến lược gia người BĐN trong thời gian tới.

 

Về phần MU, đội bóng thành Manchester không thay đổi nhiều về đội hình xuất phát so với trận đại thắng trên sân của Leverkusen hồi giữa tuần. Thực tế lối chơi tấn công của MU ở trận này không sắc nét, vai trò của hai ngôi sao ảnh hưởng mạnh tới lối chơi của "Quỷ đỏ" thời gian gần đây là Kagawa và Rooney trong lối chơi chung khá mờ, dẫu bản thân họ đều hoạt động rất nỗ lực. Ngay HLV David Moyes cũng đề cao việc có 1 điểm hơn nên không “đánh bạc” để giành 3 điểm (hoặc trắng tay) do đó ông đã cho học trò thi đấu với thiên hướng ưu tiên phòng thủ trước tiên.

 

Nhìn chung thì với những gì thể hiện tại White Hart Lane vừa qua, cả hai đội đều xứng đáng với 1 điểm. Chút đáng tiếc là số điểm này có thể sẽ khiến họ bị tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng sau vòng đấu 13. Và điều đó khiến cho hai chiếc ghế huấn luyện viên của cả đôi bên lại càng tăng thêm sức nóng.
 
 
Rooney thêm một lần tỏa sáng để giúp MU thoát hiểm
Rooney thêm một lần tỏa sáng để giúp MU thoát hiểm
 

Làm khách trên sân Tottenham, MU tiếp tục vắng tiền đạo Van Persie, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. David Moyes tung ra đội hình không thay đổi nhiều so với đội hình đã đại thắng Leverkusen giữa tuần qua. Vào trận, Spurs đã chủ động đẩy cao tấn công và họ tập trung lên bóng từ hai cánh, trong khi tấn công trung lộ lại khá yếu. MU cũng đã nhận biết rõ cách thức tấn công của đối thủ nên cũng chủ động tổ chức phòng thủ, họ hoạt động rất hiệu quả trong những phút đầu.

 

Phút 18, Evans phạm lỗi với Paulinho ngay ở đầu vòng cấm địa và trọng tài Mike Dean cho đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Walker đứng trước quả phạt cách khung thành khoảng 18m, hơi chếch về bên trái, hậu vệ của Tottenham đã sút phạt chìm trong khi hàng rào của MU đã nhảy lên. Cú sút rất mạnh khiến De Gea cản phá không kịp dù bóng đi khá gần chỗ anh đứng.

 
 

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Tottenham hưng phấn, họ gia tăng sức ép với khung thành của De Gea. Một chút chệch choạc trong lối chơi của “Quỷ đỏ” cũng đã xuất hiện sau khi bị thủng lưới, tuy nhiên họ cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần để chiến đấu. Phút 28, Soldado có cơ hội rất ngon ăn để gia tăng cách biệt nhưng anh đã sút ra ngoài khung thành từ cự ly chừng 7m, một pha dứt điểm cho thấy phong độ đáng thất vọng của tiền đạo người Tây Ban Nha.

 

MU phản công tương đối mờ nhạt, nhưng thật bất ngờ khi đến phút 32 họ đã cân bằng được tỉ số. Từ quả tạt bên cánh phải của Jones vào trong vòng cấm địa, Walker đỡ bóng lỗi, vô tình bóng bật ra trở thành đường kiến tạo tuyệt vời cho Rooney ở cách khung thành chỉ chừng 4m. Tiền đạo của MU nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương bằng một cú chích mũi giày.

 
 
Bước vào hiệp đấu thứ 2, Tottenham vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 54, Sandro nhận bóng ở trung lộ và anh di chuyển dịch về bên trái rồi bất ngờ ngoặt bóng để loại bỏ sự truy cản của Cleverley và sút rất căng từ cách khung thành phải đến gần 22m. Bóng đi căng và găm vào góc cao bên phải cầu môn, thủ thành De Gea đã đứng im nhìn bóng đi vào lưới. Rõ ràng De Gea không có lỗi trong bàn thua này vì cú sút của Sandro là quá tuyệt vời.
 
 
Khi các CĐV của Spurs còn đang hân hoan với bàn thắng gia tăng cách biệt thì bất ngờ MU được hưởng quả phạt đền ở phút 57. Welbeck lao nhanh vào trong vòng cấm đuổi theo bóng, thủ thành Lloris băng ra cản phá và anh đã cản ngã tiền đạo của đối phương, pha phạm lỗi rất rõ và trọng tài nhanh chóng chỉ tay về chấm phạt đền. Rooney nhận trách nhiệm sút phạt, anh sút vào giữa trong khi Lloris đổ người về bên trái (của thủ môn), tỉ số được san hòa 2-2.
 
 

Mặc dù có vẻ nhỉnh hơn đối phương trong lối chơi, nhưng Villas-Boas cũng không dám đẩy mạnh tấn công trong giai đoạn còn lại của trận đấu, các sự thay đổi người của ông chỉ là đổi người ở cùng vị trí nhằm làm mới sức công, bên phía đối diện của Moyes cũng làm tương tự. Và những sự điều chỉnh này không mang lại hiệu quả, lối chơi của cả hai đội không có những chuyển biến rõ nét nên trận đấu buộc phải dừng lại với tỉ số hòa.

 
Đội hình thi đấu
 

Tottenham: Lloris; Walker, Chiriches, Dawson, Vertonghen; Paulinho, Sandro; Lennon (Townsend, 65'), Dembele, Chadli (Sigurdsson, 85'); Soldado (Defoe, 72')

MU: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra; Cleverley, Jones; Valencia (Nani, 84'), Kagawa (Young, 84'), Welbeck (Chicharito, 73); Rooney
 
Phù Sa