Rooney ...đe doạ FA!

(Dân trí) - Wayne Rooney đã gửi lời đe doạ kỳ quặc đến LĐBĐ Anh. Trong đó chàng trai trẻ của MU đã khẳng định mình sẽ hạn chế tham dự vào những hoạt động của ĐT Anh nếu cơ quan lãnh đạo BĐ nước này không chịu giảm án phạt của anh...

Chưa từng có tiền lệ, đó là những gì có thể bình luận về lời đe doạ của Rooney. Tiền đạo trẻ mới ghi 2 bàn vào lưới Fulham trong trận đấu đầu tiên của MU tại Premier League  đã tuyên bố sẽ không tham gia vào những hoạt động "kiếm tiền" của ĐT sư tử, ví dụ như việc có mặt trong những hoạt động của các nhà tài trợ hay quảng bá hình ảnh cá nhân giúp FA.

 

Mục đích của chuyện "hờn giận" này của Rooney chính là để được giảm án treo giò 3 trận mà anh đã nhận sau chiếc thẻ đỏ tai hại tại Amsterdam.

 

Trong một bức thư gửi đến Chủ tịch FA Brian Barwick, người đại diện của Rooney, Paul Stretford đã thay mặt anh mà rằng: "Tôi xin được thay mặt thân chủ của mình biểu lộ sự thất vọng tột cùng của cậu ấy trước án phạt. Rooney rất không vừa lòng với FA về chuyện này".

 

Những câu sau đó của bức thư nọ có đoạn: "Trong khi sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước mình với một lòng tự hào cao cả, Rooney sẽ xem xét việc không tham gia vào những hoạt động thương mại của FA.

 

Nói cách khác cậu ấy sẽ không cho phép Liên đoàn sử dụng hình ảnh của mình và cũng sẽ không xuất hiện trong những buổi lễ liên đoàn tổ chức, cho đến khi thấy hài lòng với những phản ứng tích cực từ phía Liên đoàn".

 

Và Paul cũng không quên một cái kết mở: "Ý định của chúng tôi là tìm kiếm một sự cảm thông từ Liên đoàn, trong một thời gian ngắn tôi sẽ thông báo quyết định chính thức của Rooney cho Liên đoàn hay".

 

Rooney ...đe doạ FA! - 1

Chiếc thẻ đỏ tai hại trên đất Hà Lan của Rooney. (AP)

  

Lời đe doạ từ phía cầu thủ nổi trội nhất của đội tuyển đã trở thành một đòn đánh đau vào FA và bản thân chủ tịch Barwick.

 

Việc Rooney ra sân trong trận đấu với Fulham cũng đồng nghĩa với sự vắng mặt của anh trong 3 trận tiếp theo, trong đó có cuộc chạm trán căng thẳng với Tottenham Hospurs ở vòng 4. Đó là phán quyết của FA như một sự trừng phạt dành cho chủ nhân của chiếc thẻ đỏ tại Amsterdam ngày 4/8 vừa qua.

 

Dư luận Anh đang có những luồng ý kiến trái ngược trước sự vụ này. Một số người cho rằng Rooney đang cố tình lạm dụng sự quan trọng của mình để gây sức ép lên FA một cách vô ý thức. Nhưng cũng rất nhiều người cho rằng anh đã phải nhận một án phạt quá nghiêm khắc.

 

Tất nhiên, những người của sân Old Trafford đang rất ủng hộ Rooney, trong số đó có Sir Alex và giám đốc điều hành David Gill.

 

Nếu Rooney vẫn phải chịu án phạt này thì anh sẽ nghỉ thi đấu đến gần 1 tháng. Không những vắng mặt trong 3 trận đấu tới của MU, Rooney sẽ ngồi ngoài trong cả 2 trận đấu của tuyển Anh gặp Andorra và Macedonia đầu tháng 2 do chiếc thẻ đỏ tại World Cup 2006.

 

Và chính điều đó đã khiến "quỷ đỏ" lo ngại rằng quân bài chủ lực của mình không thể đạt đến điểm rơi phong độ trong lần tái xuất: trận đấu then chốt với Arsenal ngày 17/8.

 

Trong một diễn biến có liên quan, David Gill đã viết một lá thư riêng đến Barwick để bảo vệ cầu thủ con cưng của mình.

 

Gill đã đưa ra những ví dụ về chiếc thẻ đỏ của Neil Mellor khi Liverpool gặp Galatasaray cũng tại giải giao hữu Amsterdam năm 2003 hay chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Sheffield United, Ade Akinbiyi, trong trận giao hữu với Sparta Rotterdam 1 ngày sau khi Rooney nhận thẻ đỏ.

 

Cả 2 cầu thủ này đều không phải nhận bất cứ một án phạt nào từ FA. Từ đó, Gill mong muốn Liên đoàn có một sự phán quyết công bằng hơn, nhằm tránh những bức xúc từ phía các cầu thủ.

 

Động thái vừa rồi của Rooney cũng sẽ bảo vệ Paul Scholes, người cùng cảnh ngộ với anh. Với việc MU sẽ sớm có trận đấu thứ 2 trên sân The Valley vào thứ 4 tới, FA sẽ phải phản ứng rất kịp thời với tình huống khó xử này.

 

Hà Việt