Rooney đã "tha thứ" cho Ronaldo
(Dân trí) - Wayne Rooney chính thức tuyên bố sẵn sàng bỏ qua hành động của Cristiano Ronaldo gián tiếp dẫn tới việc anh bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết giữa Anh- BĐN tại World Cup vừa qua.
Phát biểu trên kênh truyền hình Skysports, Rooney khẳng định: "Tôi đã nói chuyện với Ronaldo và giờ đây mọi chuyện đã trở lại bình thường".
Tuyên bố chính thức trên của Rooney đã phá tan những tin đồn xung quanh việc "bằng mặt mà chẳng bằng lòng" giữa hai ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ thành Manchester.
Bởi trước đó, trong trận tứ kết World Cup 2006 giữa Anh- BĐN, sau khi Rooney phạm lỗi ác ý với Carvalho, Ronaldo đã ngay lập tức chạy tới trọng tài Horacio Elizondo để ra sức phân bua.
Và báo chí Anh đã thổi bùng lên rằng chính hành động đó của cầu thủ chạy cánh người BĐN dẫn tới chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Rooney, khiến mối quan hệ giữa hai tài năng trẻ này xấu đi rất nhiều.
![]() Bỏ qua hiềm khích, Rooney và Ronaldo sẽ tiếp tục "sát cánh" mang về thành công cho MU. |
Tuy nhiên, dù đã tuyên bố gạt mọi chuyện sang một bên, song dường như Rooney vẫn chưa hết thất vọng về phản ứng trong trận đấu đó của Cristiano Ronaldo.
Chân sút này phát biểu: "Tôi không muốn nói dối, nhưng vào thời điểm đó, tôi thực sự đã rất thất vọng với cái cách mà cậu ấy chạy tới phân bua cùng trọng tài.
Và tôi biết chắc chắn tất cả mọi người tại CLB (MU) cũng thất vọng về cậu ấy. Song rõ ràng, khi trở lại MU, chúng tôi là đồng đội của nhau và mọi chuyện cần được bỏ qua".
Phát biểu trên của Rooney cùng với phong độ xuất sắc của Ronaldo trong trận giao hữu gần đây nhất của MU (thắng Oxford 4-1 với 2 lần lập công và 1 pha "dọn cỗ" của Ronaldo) đang là những tin rất vui đối với BHL cũng như các CĐV trung thành của Quỷ đỏ.
Thêm vào đó, MU còn chính thức tránh được án treo giò của FA dành cho Rooney và Paul Scholes sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Porto (thắng 3-1) cách đây hơn một tuần.
Rõ ràng, Ngài Ferguson có lý do để thở phào nhẹ nhõm ...
Phan Trung