1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ronaldo và World Cup cuối cùng

Nhiều cầu thủ đi dự World Cup khi đã 35 hay thậm chí là trên 40 như trường hợp của Roger Milla. Nhưng Ronaldo, tròn 30 tuổi vào tháng 9-2006, lại khẳng định World Cup trên đất Đức mùa Hè tới sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh...

Tại đó, Ronaldo sẽ có cơ hội đi vào lịch sử với tư cách là ''Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các VCK''. Hiện anh chỉ kém kỷ lục mọi thời của Gerd Muller có 2 bàn (12-14). Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Ronaldo lại muốn "rửa tay gác kiếm"sớm đến vậy?

 

Rất nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới chưa bao giờ được tham dự VCK World Cup. Nhưng với Ronaldo, có thể nói không ngoa, tiền đạo này được sinh ra để tỏa sáng ở những VCK, cho dù ở lần đầu xuất hiện vào năm 1994, anh không được ra sân phút nào.

 

Parreira, HLV ĐT Brazil khi đó, người đã trao cho Ronaldo cơ hội ra mắt Selecao, lại "đóng băng" tài năng trẻ trọc đầu trên ghế dự bị suốt cả giải. Parreira luôn nở một nụ cười bí hiểm khi ai đó đặt câu hỏi "tại sao ông không cho cậu ấy (tức Ronaldo) ra sân ?".

 

Có lẽ Parreira là người hiểu Ronaldo hơn ai hết. "Nho vẫn còn hơi xanh", Ronaldo sẽ là nhân vật chính của những kỳ World Cup sau đó và mục đích của Parreira chỉ muốn dùng nước Mỹ làm nơi để cậu trò cưng làm quen với bầu không khí ngày hội trước khi bước lên đỉnh cao 4 năm sau đó.

 

Hãng Nike thiết kế riêng một đôi giày mới mang tên Mercurial Vapor 3, chỉ nặng 196g để Ronaldo sử dụng tại World Cup 2006

 

Parreira đã tính đúng. Tại Pháp năm 1998, Ronaldo trở thành tâm điểm của cả thế giới bóng đá, là một siêu sao cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tiền đạo người Brazil là cầu thủ đầu tiên ra sân với đôi giày dát vàng thật mà hãng Nike đã thửa riêng cho anh.

 

Các paparazzi bám sát anh mọi lúc mọi nơi với hy vọng chộp được những giây phút nóng bỏng giữa Ronaldo và cô người mẫu Suzana Werner. Tất cả đều muốn được chứng kiến những bàn thắng bằng "vàng ròng" tại Stade de France và sau đó là một lễ cưới hoành tráng và lãng mạn ở đâu đó quanh Paris.          

 

Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Ronaldo bị đánh gục bởi một cơn động kinh cho đến nay vẫn còn là bí hiểm trước thềm trận chung kết với ĐT Pháp. Cũng không bao lâu sau sự kiện đó, cuộc tình được mô tả là đẹp như trong chuyện cổ tích cũng tan biến theo. Nó cũng mở đầu cho tấn bi kịch đan xen bằng những chấn thương liên miên của Ronaldo mà tưởng như có lúc khiến anh phải giã từ sân cỏ.

 

Đến lúc đó, Ronaldo mới nhận ra mình là con người thật sự cô đơn và phần nào yếu đuối về nội tâm. Anh sợ sự cô đơn đó và cố gắng quen (rồi qua đêm) với thật nhiều cô gái, thử trải nghiệm cảm giác gia đình khi quyết định kết hôn với Milene Domingues (tháng 4/1999). Thậm chí họ còn có với nhau một đứa con (Ronald). Nhưng tất cả không làm thay đổi được con người thật sự của cầu thủ này...

 

Không còn là tâm điểm của báo giới

 

Cho đến ngày hôm nay, trong năm mà World Cup 2006 được tổ chức, Ronaldo lại càng trở nên cô đơn. Trên sân cỏ, anh vật vã với những chấn thương dai dẳng. Bên ngoài sân bóng, Ronaldo chạy theo những cuộc tình vu vơ mà chẳng cần xác định tương lai của cuộc tình đó sẽ ra sao.

 

Ronaldo thừa hiểu nhiều cô gái đến với anh chỉ vì tiền, nhưng anh vẫn bất cần và xem đấy như là một phương tiện để giải phóng "năng lượng dục tính" luôn dư thừa trong con người mình.

 

Kể từ khi chia tay với siêu mẫu Daniela Cicarelli hồi tháng Ba, Ronaldo đã có quan hệ tình ái với ít nhất là ba cô gái khác. Tháng Tư, anh la cà với nữ diễn viên người Đan Mạch tóc vàng Louise Iversen trong buổi trình diễn của ban nhạc U2 ở Copenhaghen.

 

Ronaldo và World Cup cuối cùng  - 1
 Suốt mùa hè, Ronaldo đùa giỡn với cô người mẫu ảnh của tạp chí Play-boy Livia Lemos ở Rio. Và gần nhất, người ta lại thấy Ronaldo sóng đôi cùng cô người mẫu Raica Oliveira (ảnh) trong tiệc cưới của cầu thủ đồng hương Kaka.

  

Nhưng có điều là những cuộc tình ấy hiện không còn thu hút được sự chú ý của báo giới như cái lần anh tổ chức lễ đính hôn xa hoa với Cicarelli tại lâu đài Chantili nữa. Công chúng hiếu kỳ dường như đã quên anh. Báo chí lá cải cũng không còn xem anh là nhân vật "ăn tiền".

 

Với họ, chuyện tình của Rooney-Coleen hay mối quan hệ kệch cỡm của cặp vợ chồng Beckham-Victoria mới là số 1.

 

Hiếm khi toả sáng trong màu áo Real Madrid

 

Với tư cách là một cầu thủ, Ronaldo cũng không còn xứng danh là "Người ngoài hành tinh". Các CĐV Madrid thường la ó mỗi lần anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

 

Tại quê nhà, Ronaldo cũng chỉ còn là nhân vật số 4 thậm chí là 5 trong tim các CĐV, sau Ronaldinho, Adriano, Kaka và Robinho. Dường như "thời vận" của Ronaldo đã qua từ lâu. Không có Ronaldo, ĐT Brazil vẫn dễ dàng giành chức VĐ Cúp các LĐCL vào tháng 6/2005, một giải đấu tiền World Cup.

 

Tuy nhiên, trước sau Parreira vẫn đặt trọn niềm tin vào Ronaldo. Theo cách nghĩ của Parreira, một khi không còn bị coi là nhân vật trung tâm, Ronaldo sẽ không còn phải gánh chịu sức ép của sự kỳ vọng. Thi đấu với tâm trạng thoái mái, tiền đạo 30 tuổi này sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn và sẽ trở thành con bài tẩy trong chiến dịch săn tìm chức VĐ lần thứ 6 của Selecao.

 

Liệu có làm nên chuyện cùng ĐT Brazil tại World Cup 2006?

 

Điều này đã được chứng minh ở VCK World Cup 2002 bốn năm về trước, khi Brazil đến Hàn-Nhật không phải với tư cách là ứng cử viên lớn nhất (sau Pháp). Trong hành trình tiến vào trận CK của ĐT Brazil, Ronaldo cũng không được chú ý bằng Rivaldo hay Ronaldinho. Nhưng ở trận CK tại Yokohama, tiền đạo răng thỏ đã bừng sáng với cú đúp vào lưới ĐT Đức và trở thành Vua phá lưới đầu tiên từ sau Gerd Muller năm 1970 ghi được trên 7 bàn tại một VCK World Cup.

 

Bản thân Ronaldo cũng ý thức được rằng mình không còn sung sức nên anh đã sớm khẳng định sẽ từ giã sự nghiệp quốc tế sau World Cup lần này. Bởi vậy, những ngày Hè ở nước Đức tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo đánh bóng tên tuổi và đi vào lịch sử với tư cách là cây ghi bàn xuất sắc nhất tại các VCK World Cup.

 

Tới World Cup 2010 ở Nam Phi, Ronaldo sẽ 34 tuổi, và với đà phong độ đi xuống như hiện nay, thật khó tin là anh vẫn giữ được một vị trí trong ĐT Brazil. Chia tay khi vẫn còn đủ sức chiến đấu luôn là sự lựa chọn khôn ngoan.

 

Trong số những cầu thủ còn đang thi đấu, chỉ có Ronaldo và Vieri (9 bàn) là có thể tiếp cận được kỷ lục của Gerd Muller, tuy nhiên Vieri cũng chưa chắc đã được triệu tập vào ĐT Italia dự World Cup sắp tới. Thành tích 14 bàn của Muller được lập qua 2 kỳ World Cup.

 

Năm 1970, "Der Bomber" đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 10 bàn, trong đó có một cú hat-trick trong trận BK thua ĐT Italia 3-4. Bốn năm sau đó, Muller chỉ ghi được 4 bàn, nhưng điều quan trọng là gồm cả bàn quyết định giúp ĐT Đức vượt qua Hà Lan 2-1 trong trận CK.

 

Thành tích 12 bàn của Ronaldo cũng được lập qua 2 kỳ World Cup. Tại France 98, Ronaldo ghi 4 bàn vào lưới các đội Maroc, Chile (2 bàn), Hà Lan. Tại World Cup 2002, Ronaldo ghi 8 vàn vào lưới các đội TNK (2), Trung Quốc, Costa Rica (2), Bỉ và Đức (2).

 

Những cầu thủ ghi nhiều bàn tại World Cup

 

14 bàn - Gerd Muller (Đức)                

13 - Juste Fontaine (Pháp)                   

12 - Pele (Brazil), Ronaldo (Brazil)

11 - Sandor Kocsis (Hungary), Jurgen Klinsmann (Đức)

10 - Helmut Rahn (Đức), Teofilio Cubillas (Peru), Gary Lineker (Anh), Grzegorz Lato (Ba Lan), Gabriel Batistuta (Argentina)

 

Theo Hoài An
Vietnamnet