1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rời đội tuyển, Việt Thắng kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

(Dân trí) - Không được HLV Phan Thanh Hùng gọi vào ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2012, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng gần như chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 31, cái tuổi mà anh không còn sung sức và cũng chẳng còn nhiều thời gian để làm lại…

 

Sự việc HLV Phan Thanh Hùng quyết định không gọi tên tiền đạo Nguyễn Việt Thắng trong đợt tập trung tại Nha Trang mới đây được đánh giá là hết sức bất ngờ, bởi đội tuyển đang thiếu trung phong và bản thân ông Hùng trước đó đã dành cho Việt Thắng khá nhiều đặc ân.

 

Thực tế là phong độ của Việt Thắng suốt mùa giải 2012 không hề tốt. Không có chỗ đứng tại B.Bình Dương, cầu thủ này đầu quân cho Thanh Hóa từ đầu giai đoạn 2 của mùa bóng, nhưng tại xứ Thanh, Việt Thắng cũng không chứng tỏ được gì nhiều.
 
Rời đội tuyển, Việt Thắng kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế
Rời đội tuyển, Việt Thắng kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

 

Chính vì thế, việc HLV Phan Thanh Hùng gọi Việt Thắng vào đội tuyển trong các đợt tập trung trước được nhiều người đánh giá là món quá đối với cựu binh từng góp công lớn đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á cách nay 4 năm.

 

Thế nhưng món quà HLV Phan Thanh Hùng dành cho Việt Thắng cũng chỉ có giới hạn, trong hoàn cảnh mà tiền đạo từng khoác áo ĐT Long An này hiện kém xa so với chính mình vài năm trước.

 

Vả lại, chính Việt Thắng phần nào làm mất điểm của mình trước HLV Phan Thanh Hùng ở VFF Cup 2012, diễn ra trên sân Thống Nhất hồi cuối tháng 10. Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, khi bị thay ra giữa chừng, Việt Thắng đã tỏ thái độ vùng vằng rất không hay và phản ứng lại quyết định của ông Hùng.

 

Hành động ấy không qua được mắt của HLV Phan Thanh Hùng, của cả những quan chức bóng đá trên khán đài VIP. Sau trận đấu nhiều người đã lắc đầu ngao ngán cho phản ứng của Việt Thắng.

 

Đành rằng Thắng muốn tiếp tục thể hiện trên sân, nhưng phản ứng như thế với HLV trưởng, trong bối cảnh mình chẳng còn là cầu thủ không thể thay thế thì không nên chút nào, nhất là phản ứng với người trước đó đã dành cho anh quá nhiều đặc ân.

 

Chia tay đội tuyển, Việt Thắng cũng chia sẻ nỗi lòng: “Tôi đã cố gắng hết sức trong những ngày tập trung ở đội tuyển, nên không có gì phải hối tiếc!”.

 

“Dù việc không có tên trong danh sách dự AFF Cup khiến tôi rất buồn, nhưng đấy là điều mà các cầu thủ chuyên nghiệp như tôi phải chấp nhận. Bản thân tôi luôn cố gắng hết sức, còn đánh giá thế nào là việc của BHL” – Việt Thắng cho biết thêm.

 

Nguyễn Việt Thắng là một trong những cầu thủ nhiều thăng trầm nhất bóng đá Việt Nam. Sự nghiệp của anh vinh quang cũng có nhiều, nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng.

 

Trưởng thành từ đội CA.TPHCM, Việt Thắng từng có thời được kỳ vọng sẽ thay thế đàn anh Lê Huỳnh Đức ở đội này, dựa vào lối chơi giàu sức mạnh và tích cực di chuyển hệt như Huỳnh Đức.

 

Nhưng Việt Thắng về sau lại không tìm được chỗ đức tại đội CA.TPHCM, trước khi chuyển lên phố núi khoác áo HA Gia Lai. Những năm đầu với “Gỗ” là khoảng thời gian khá đẹp với Việt Thắng, nhưng sau đó anh lại vướn vào scandal dàn xếp tỷ số, dẫn đến việc bị cấm thi đấu có thời hạn.

 

Bỏ bầu Đức, Việt Thắng được bầu Thắng cưu mang, đưa về ĐT Long An, được HLV Calisto (hồi ấy còn nắm “Gạch”) đưa sang tận Bồ Đào Nha thi đấu hòng duy trì phong độ.

 

Việt Thắng trả ơn bầu Thắng và trả ơn HLV Calisto bằng cách góp công mang về ngôi vô địch V-League 2005 và 2006 cho ĐT Long An.

 

Năm 2008, thêm một lần bộ đôi Calisto và Việt Thắng góp phần giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Một giải đấu mà Việt Thắng dù không ghi nhiều bàn, nhưng vẫn có đóng góp rất lớn. Anh chơi rất hay trong các trận bán kết với Singapore và trận chung kết lượt đi với Thái Lan tại Bangkok (chuyền bóng cho Công Vinh ghi bàn trên đất Thái).

 

Rời ĐT Long An, Việt Thắng khoác áo V.Ninh Bình, B.Bình Dương và Thanh Hóa trong những năm gần đây, và đấy cũng là khoảng thời gian mà tiền đạo này bắt đầu đi xuống.

 

Việc không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2012 có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của Việt Thắng. Anh đã 31 tuổi, không còn nhiều thời gian để làm lại. Thậm chí, cho đến giờ, anh vẫn chưa chính thức khoác áo đội bóng nào ở V-League, sau khi rời Thanh Hóa đầy ồn ào cuối mùa rồi.

 

Đấy có thể cũng là lần cuối cùng, người ta nói nhiều đến cái tên Việt Thắng. Riêng bản thân tiền đạo này thổ lộ: “Trước đó, tôi phần nào cũng đã cảm nhận được mình có tiếp tục nằm trong đội tuyển hay không. Chỉ có điều, nói tôi không đảm bảo thể lực thì chưa hẳn. Cứ nhìn những gì diễn ra trong trận đấu với U23 Hàn Quốc tại VFF Cup thì thấy ngay!”.

 

Kim Điền