1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ribery- tâm điểm của cuộc đua tam mã

(Dân trí) - Cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Pháp Franck Ribery đang diễn ra vô cùng quyết liệt với sự tham gia của “tam mã”: Lyon, Arsenal và Real Madrid. Ribery đã phát tín hiệu muốn ra đi và giờ là lúc để các "đại gia" thể hiện ngón nghề "đi săn" của mình.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2006, tiền vệ cánh 23 tuổi này đã ngay lập tức trở thành một mục tiêu mới của nhiều CLB lớn tại Pháp cũng như châu Âu. Thậm chí, nhà ĐKVĐ Ligue 1 Olympique Lyon còn “tăm tia” Ribery ngay sau khi mùa giải 2005-06 kết thúc và tuyên bố rằng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với cầu thủ này.

 

Nhưng phong độ chói sáng của cầu thủ được coi là “hậu duệ” của Zidane trên đất Đức khiến Lyon không thể dễ dàng đưa Ribery về sân Gerland được bởi Olympique Marseille chẳng “dại gì” mà không tận dụng cơ hội để “đội giá” khi hiểu rằng mình đang sở hữu một viên ngọc quý.

 

Hơn nữa, Lyon cũng chẳng còn “một mình một chợ” bởi các đại gia khác cũng đã nhảy vào cuộc, mà “nặng ký” nhất là Real Madrid và Arsenal.

 

Viễn cảnh Franck Ribery về với Lyon tưởng “gần” mà hóa “xa” bởi Marseille chắc chắn là không muốn để mất ngôi sao sáng giá của họ vào tay đại kình địch tại Ligue 1. Hơn nữa, liệu đội bóng của chủ tịch Jean-Michel Aulas có chịu được những mức giá “trên trời” mà đối thủ đưa ra?

 

Marseille không muốn để Ribery ra đi nhưng cũng không thể “làm ngơ” trước những lời đề nghị hấp dẫn từ các ông lớn giàu có. Mới đây, Ribery đã “làm mình làm mẩy” với BLĐ Marseille khi CLB tìm mọi cách giữ chân anh.

 

Thậm chí, Ribery còn vừa gặp một tai nạn ngay gần sân tập của CLB khi các CĐV quá khích của Marseille tấn công chiếc xe của anh. Với diễn biến này, ông Bruno Heiderscheid, người đại diện của Ribery cho rằng, quãng thời gian gắn bó của thân chủ mình với sân Velodrome đã chấm dứt.

 

Hôm qua, một số nguồn tin tại Anh đưa tin HLV Arsene Wenger đã sắp hoàn tất hợp đồng với cầu thủ nhỏ con này với mức phí chuyển nhượng ước đoán 13,5 triệu Bảng. Tuy nhiên, chính BLĐ Arsenal đã phủ nhận tin đồn trên và tuyên bố rằng không có chuyện Ribery đang trên đường tới sân Emirates.

 

“Franck chắc chắn sẽ ra đi, đó có thể là Lyon, Arsenal hoặc Real Madrid. Cậu ấy cảm thấy rất buồn khi các CĐV tập trung lăng mạ cậu ấy. Franck đã suýt bật khóc. Tôi biết là cậu ấy vẫn yêu Marseille nhưng đáng buồn là lại xảy ra chuyện đó”, Heiderscheid phát biểu với tờ l'Est-Republicain.

 

Heiderscheid cũng nói thêm rằng “gã khổng lồ” Tây Ban Nha, Real Madrid tỏ ra rất quan tâm tới Ribery trong trường hợp không thành công trong phi vụ Kaka và Ribery cũng cảm thấy thích thú được gia nhập đội bóng Hoàng gia.

 

Mọi việc vẫn còn bỏ ngỏ và tương lai của Ribery vẫn sẽ là chủ đề nóng hổi trên các trang báo thể thao trong những ngày tới!

 

M.H