1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rebrov trở lại "mái nhà xưa"

Tiền đạo nổi danh một thời Serhiy Rebrov hôm nay đã rời West Ham United để trở lại quê nhà Ukraine chơi cho CLB cũ Dynamo Kiev.

Khốn khổ ở Anh

 

Rebrov đã ký một hợp đồng 3 năm với Dynamo Kiev - CLB nơi anh khởi nghiệp và thành danh. Rebrov nói: "Thật hài lòng khi trở lại Kiev. Tôi đã có một số sự lựa chọn, nhưng tôi quyết định về lại Dynamo Kiev để làm lại sự nghiệp của mình. Trái tim tôi luôn thuộc về nơi đây".

 

Trước khi sang Anh thi đấu, Rebrov cùng Shevchenko là cặp tiền đạo lừng danh của Dinamo Kiev. Tại tứ kết Cúp C1 năm 1999, hai sát thủ này đã từng giúp Dynamo Kiev thắng vang dội đội bóng khổng lồ Barcelona 4-0 ngay trên thánh địa Nou Camp.

 

Trong 248 trận chơi cho Kiev, Rebrov đã ghi được 121 bàn. Riêng ở Cúp châu Âu, anh đã ghi 28 bàn trong 58 trận và là một trong 20 chân sút tốt nhất trong lịch sử của Kiev tại đấu trường châu Âu.

 

Thành tích ghi bàn của Rebrov và Shevchenko đã khiến các CLB lớn thèm khát. Nhưng trong khi Shevchenko- người bạn thân chơi cặp ăn ý - thành công rực rỡ trong màu áo AC Milan thì Rebrov đã phải trải qua những năm tháng khốn khổ kể từ khi gia nhập bóng đá Anh.

 

Anh được CLB Tottenham mua về vào tháng 6/2000 với giá kỷ lục của CLB này là 11 triệu bảng (20,1 triệu USD). Thế nhưng, sau khi có sự khởi đầu khá tốt, Rebrov đã dần "chết chìm" ở sân White Hart Lane.

 

Không đáp ứng được sự kỳ vọng của CLB thủ đô London, vào tháng 1/2003, Rebrov bị cho CLB Fenerbahce của Thổ Nhỳ Kỳ mượn. Trở lại Anh vào cuối tháng 7, Tottenham lại đẩy anh xuống CLB hạng Nhất West Ham. Nhưng khi West Ham giành quyền trở lại giải Ngoại hạng hồi cuối tháng 5 này, Ban lãnh đạo CLB này đã thông báo với Rebrov là anh không nằm trong kết hoạch tương lai của họ. Thế là Rebrov lại phải khăn gói ra đi.

 

Trở về Kiev - Sự lựa chọn đúng đắn

 

Việc trở về "mái nhà xưa" Dynamo Kiev có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cầu thủ tài hoa này. Rõ ràng, việc Rebrov gia nhập bóng đá Anh là một quyết định sai lầm vì lối chơi kỹ thuật tinh tế của anh không phù hợp với bóng đá xứ sương mù. Mặt khác, dù ở Tottenham, Fenerbahce hay West Ham, Rebrov chưa bao giờ được các HLV tin tưởng nên anh không thể phát huy hết được khả năng của mình.

 

Gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 31 như Rebrov, e rằng quá muộn. Nhưng dẫu sao, được "thả" về đúng "biển", biết đâu "con cá" Rebrov lại tung tăng bơi quẫy đúng sức và đúng "phong cách" của mình.

 

Được chơi bóng tại CLB "ruột", được HLV tin tưởng và người hâm mộ ủng hộ, tin rằng Rebrov sẽ nỗ lực cống hiến một cách cao nhất năng lực của mình trong những năm tháng còn lại của sự nghiệp cầu thủ "rủi nhiều may ít". Nếu được vậy, Rebrov sẽ giúp Dynamo Kiev bắt kịp "thế lực mới" Shakhtar Donetsk.

 

Theo Phi Long - Saigonnews