1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid thua đậm Atletico: “Kền kền” gãy cánh

(Dân trí) - Real Madrid đã trải qua những chuỗi trận thăng hoa, nhưng thất bại 0-4 trước Atletico tại Vicente Calderon đã phô bày tất cả nhược điểm của thầy trò HLV Ancelotti: uể oải, thiếu sức sống, nhợt nhạt và dễ sụp đổ khi bị đối phương áp đảo.

Sau chức vô địch Champions League để hoàn tất giấc mơ Decima, Real Madrid vỗ ngực tự hào họ là CLB mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của Real Madrid càng được cải thiện nhiều hơn khi họ chi số tiền lớn để đưa về sân Bernabeu hai ngôi sao vừa tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2014 là Toni Kroos và James Rodriguez.

Real Madrid lép vế hoàn toàn trong cuộc đấu với Atletico

Real Madrid lép vế hoàn toàn trong cuộc đấu với Atletico

Kết thúc năm 2014 đầy vinh quang, Real Madrid đã đón nhận cú tát đầu tiên là thất bại 1-2 dưới tay Valencia tại Mestalla, một trận đấu phô bày hết tất cả yếu điểm trong phòng ngự của “Kền kền trắng’, đồng thời sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi chân các siêu sao hàng đầu thế giới.

Những HLV Ancelotti không hiểu hết được những vấn đề đang tồn tại của Real Madrid, ông không có một sự tăng cường đáng kể nào về lực lượng. Real Madrid chỉ mua về cầu thủ trẻ Odegaard để đầu tư trong tương lai, trong khi họ không mộ quân để lấy đầy những tuyến đang quá “mỏng”.

Chấn thương của Luka Modric khiến Real Madrid mất đi cầu thủ có khả năng đánh chặn ở khu vực giữa sân, khi một mình Toni Kroos không gánh vác nổi nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Illarramendi rồi Khedira đều được trao cơ hội, nhưng cả hai chỉ còn là cái bóng của chính mình do quá ít được ra sân.

Bị Atletico loại ở Cúp Nhà vua, Real Madrid tưởng như đã lấy lại được tinh thần sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Nhưng cuộc tái ngộ Atletico ở Vicente Calderon hồi cuối tuần đã cho ra những đáp án ngược lại, khi Real Madrid quá mong manh đã sụp đổ với 4 bàn thua quá dễ dàng.

Atletico là khắc tinh của Real Madrid trong ba trận đấu gần đây nhất

Atletico là khắc tinh của Real Madrid trong ba trận đấu gần đây nhất

Tình huống đầu tiên là Tiago không vấp phải sự truy cản nào để tung cú sút từ ngoài vòng 16m50. Sau đó, đến lượt Carvajal chơi ngờ nghệch để Siqueira chuyền vào cho Saul nhân đôi cách biệt. Hai bàn thua còn lại đều đến từ không chiến, khi hàng thủ Real Madrid chọn vị trí sai để Griezmann, Mandzukic dễ dàng “đo ván” Casillas.

HLV Ancelotti có lý do để biện minh cho thất bại, bởi đó là trận đấu họ vắng quá nhiều trụ cột. Pepe nghỉ thi đấu dài ngày từ trước, trong khi Marcelo, Ramos đau đớn nhìn hàng thủ Real Madrid tan nát trước đối thủ cùng thành phố. Trong đêm ác mộng đó, cặp trung vệ Nacho-Varane trở thành tử huyệt của “Kền kền trắng”.

Nhưng hàng thủ không phải tuyến duy nhất của Real Madrid chơi tệ hại. Toni Kroos, Illarramendi đuối hơn quá nhiều so với Tiago, Arda Turan, Suarez trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân, đó là nguyên nhân Real Madrid bị áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút tại Calderon.

Và những Bale, Ronaldo, Benzema mất hút trong thế trận mà Real Madrid cần sự chói sáng nơi các ngôi sao để tránh một thất bại thảm hại. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành chừng vài mét của Bale, khi Atletico đã chơi chậm lại khi dẫn đến 4 bàn.

Real Madrid thất bại ê chề tại Vicente Calderon

Real Madrid thất bại ê chề tại Vicente Calderon

Thậm chí nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn và trọng tài không bỏ qua quả 11m rõ ràng khi Godin sút bóng chạm tay Khedira trong vòng cấm, Real Madrid còn nhận thất bại thảm hại hơn. Nhìn vào con số thống kê kiểm soát bóng (40%-60%) cho thấy sự lép vế của Real Madrid trước Atletico.

Sau 22 vòng đấu, Real Madrid vẫn dẫn đầu bảng với 54 điểm, nhưng chỉ còn hơn Barca 1 điểm và Atletico 4 điểm. Chặng đường phía trước vẫn còn khá dài và 16 vòng đấu còn lại vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro mà nếu không khắc phục ngay, Real Madrid đối diện với năm thứ ba không thể vô địch La Liga.

Một thất bại trong chặng đường dài không đến mức thảm họa, Real Madrid vẫn còn những cơ hội để bảo vệ những lợi thế của mình. Nhưng rõ ràng, một cơn khủng hoảng sau thảm bại tại Vicente Calderon là điều mà “kền kền trắng” sẽ phải đối diện và hơn bao giờ hết, người ta chờ đợi bản lĩnh của HLV Ancelotti trong thời khắc định mệnh của mùa giải.

K.A