Real Madrid - Mallorca: Trừng trị kẻ cứng đầu
(Dân trí) - Trước sức mạnh của Real và Barca ở mùa này, tất cả các đội bóng ở La Liga đều đã ít nhất một lần thất bại trước hai gã khổng lồ này ngoại trừ Mallorca. Nếu Los Blancos đánh bại thầy trò Laudrup thì lúc đó cả TBN đều phải cúi mình trước họ...
Real Mallorca là đối thủ đầu tiên của Real Madrid ở Primera Liga 2010-2011, và họ cũng đã chứng minh được vị trí thứ 4 mà họ đã giành được ở mùa giải năm ngoái không hề đến từ sự may mắn bằng việc cầm chân đội bóng Hoàng gia TBN với tỉ số 0-0 trên sân nhà. Và nếu kết quả đó lặp lại ở trận đấu lượt về sẽ gây ra vô vàn sự khó khăn cho Los Blancos.

Mallorca đã xuất sắc cầm chân Real Madrid ở lượt đi
Thầy trò HLV Mourinho không gặp bất cứ trở ngại đáng kể nào ở Copa del Rey khi vượt qua Atletico Madrid với tỉ số 1-0 trong trận đấu lượt về nhờ bàn thắng duy nhất của C. Ronaldo.
Vòng 20 La Liga |
Chủ nhật, 23/01 Sevilla 4-1 Levante Barcelona 3-0 Racing Valencia 4-3 Malaga Almeria - Osasuna 23h Getafe - Espanyol 23h Gijon - Atletico 23h Zaragoza - Deportivo 23h Thứ hai, 24/01 Real Madrid - Mallorca 1h Villarreal - Sociedad 3h Thứ ba, 25/01 Bilbao - Hercules 3h |
Tuy nhiên, với những siêu sao như C. Ronaldo, Kaka, Oezil hay Di Maria trong đội hình, Real Madrid hoàn toàn đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào. Chiến thắng ở cúp nhà Vua hồi giữa tuần cũng chính là câu trả lời cho những đồn đoán rằng HLV người BĐN rất có thể sẽ phải ra đi sau khi mùa giải này kết thúc.
Tiếp đón đội bóng xứ vạn đảo trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid thừa hiểu chỉ cần một cú sẩy chân dù là nhỏ nhất của họ cũng sẽ bị đại kình địch Barcelona trừng phạt. Ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi, khi Los Blancos bị Almeria cầm chân với tỉ số 1-1, Los Blaugrana không bỏ lỡ cơ hội để gia tăng khoảng cách giữa hai đội lên thành 4 điểm (7 điểm sau khi Barca hạ Racing tối qua).

Hai gã khổng lồ của bóng đá TBN vẫn chưa thể đánh bại thầy trò Laudrup
Do đó, một chiến thắng trước Mallorca gần như là điều bắt buộc đối với thầy trò Mourinho nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua song mã đến ngôi vô địch La Liga với Barcelona. Không có một trung phong đích thực trong đội hình, kết quả của Los Blancos sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của siêu sao người BĐN Cristiano Ronaldo.
Không còn giữ được phong độ xuất sắc như mùa giải năm ngoái khi liên tục phải nhận những thất bại, đội bóng xứ vạn đảo đang thực sự gặp những vấn đề không dễ để giải quyết. Vị trí thứ 11 trên BXH không thể khiến tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal, cổ đông của đội bóng có thể yên tâm về khoản đầu tư của mình.
Ở trận đấu gần đây nhất, Mallorca đã bị Atletico vùi dập với tỉ số 3-0 trên sân Vicente Calderon. Trong lần trở lại thủ đô chưa một tuần sau đó, thầy trò HLV Laudrup còn phải đối mặt với một thử thách còn lớn hơn mang tên Real Madrid, và tất nhiên huyền thoại người Đan Mạch không muốn một kết quả tương tự như vòng 19 lặp lại.
Trong trận thua trước Atletico, đội bóng xứ vạn đảo không hề co cụm một cách thụ động mà còn tỏ ra khá sắc sảo trong các đợt tấn công, nhưng Pierre Webo đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu từ chấm 11m. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu và dẫn đến thất bại của Mallorca.

Phong độ của CR7 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu
Tuy nhiên, nên nhớ rằng thầy trò Laudrup mới chính là đội bóng “cứng đầu” nhất ở La Liga cho đến thời điểm này. Cả hai gã khổng lồ của bóng đá TBN là Barca và Real Madrid đều chưa thể đánh bại họ ở mùa giải năm nay. Chắc chắn điều đó sẽ đem lại sự tự tin cho các cầu thủ Mallorca để tiếp tục thành tích đáng nể đó.
Hai trụ cột Pepe và Gonzalo Higuain sẽ tiếp tục không thể góp mặt, ngoài ra không có thêm bất kỳ tổn thất nào đến với Los Blancos. Trong khi đó HLV Laudrup sẽ không có được sự phục vụ của hai cầu thủ De Guzman và Cendos do bị treo giò.
Đội hình dự kiến:
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Raúl Albiol, Carvalho, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Oezil; Di Maria, Cristiano Ronaldo, Benzema
Mallorca: Aouate; Josemi, Rubén, Nunes, Ayoze; Julio Alvarez, Martí, Mario Suárez, Castro; Víctor Casadesús, Webó.
Bảng xếp hạng La Liga 2010/11 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Barcelona | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 64-11 |
2 | Real Madrid | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 47-17 |
3 | FC Valencia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33-23 |
4 | FC Villarreal | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38-20 |
5 | Espanyol | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 25-25 |
6 | Atletico Madrid | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31-23 |
7 | FC Sevilla | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30-32 |
8 | Athletic Bilbao | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29-31 |
9 | FC Getafe | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-29 |
10 | RCD Mallorca | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23-24 |
11 | Real Sociedad | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29-31 |
12 | Hercules Alicante | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-28 |
13 | Deportivo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15-26 |
14 | Racing Santander | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15-29 |
15 | CA Osasuna | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-25 |
16 | FC Malaga | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27-45 |
17 | Sporting Gijon | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17-27 |
18 | Real Zaragoza | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17-32 |
19 | UD Levante | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20-34 |
20 | UD Almeria | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17-32 |
Ngọc Trung





