1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Raul hạnh phúc khi được sánh ngang huyền thoại Di Stefano

(Dân trí) - Với bàn thắng mở tỷ số trong thắng lợi 2-0 trước Numancia, thủ quân Raul Gonzalez đã san bằng kỷ lục ghi 307 bàn của tiền bối Alfredo Di Stefano. Và “Chúa nhẫn” đã không kìm nổi cảm xúc sau pha lập công lịch sử này.

 

Phát biểu sau trận đấu, Raul tỏ ra khá mãn nguyện: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi từng hy vọng mình sẽ san bằng của kỷ lục của ông ấy ngày hôm nay và tôi đã làm được. Đây thực sự là vinh hạnh lớn với tôi bởi không dễ gì được sánh ngang với các huyền thoại ở sân Bernabeu”.

 

 

Raul hạnh phúc khi được sánh ngang huyền thoại Di Stefano - 1

Raul đã trở thành "huyền thoại" của sân Bernabeu

 

Bàn thắng đầu tiên mà Raul ghi được cho “Kền kền trắng” vào ngày 5/11/2004 sau đường chuyền dọn cỗ của Michael Laudrup. Sau 14 năm 3 tháng chơi bóng tại Bernabeu, Raul đã có tổng cộng 307 bàn, ngang bằng với huyền thoại Di Stefano.

 

Tại La Liga, tiền đạo mang áo số 7 chơi 503 trận và ghi được 214 bàn. Còn ở đấu trường Champions League, Raul có 64 bàn sau 123 trận (cũng là cây săn bàn số 1 tại giải đấu này). Ngoài ra, tiền đạo 31 tuổi này ghi được 18 bàn (35 trận) ở Cúp Nhà vua,  7 bàn (12 trận) tại Siêu Cup TBN, 1 bàn (4 trận) ở Siêu Cúp Châu Âu, 2 bàn (4 trận) tại Cúp CLB vô địch châu lục và 1 bàn (3 trận) tại Cúp Hội chợ.

 

Trong màu áo ĐTQG, Raul cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử với 44 bàn sau 102 trận thi đấu. Anh cũng hai lần giành danh hiệu “Pichichi” Liga với hiệu suất 20,7 bàn/mùa. Trong hơn 14 năm khoác áo Real Madrid, “Chúa nhẫn” giành 3 chức vô địch Champions League và 6 chức vô địch La Liga.

 

 

Raul hạnh phúc khi được sánh ngang huyền thoại Di Stefano - 2

Raul và đồng đội đang chơi tuyệt hay mùa giải này

 

Tuy nhiên. “số 7” khẳng định dù anh vừa đi vào “Ngôi đền huyền thoại” của CLB nhưng điều đó không có ý nghĩa bằng việc đội nhà thắng trận: “Tôi muốn được nhìn Real Madrid dẫn đầu BXH. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đánh bại Numancia và giành 3 điểm. Toàn đội sẽ còn nỗ lực nhiều hơn nữa ở các trận đấu tiếp theo”.

 

Đánh giá về cơ hội bám đuổi Barcelona, thủ quân Real Madrid đầy tự tin: “Khoảng cách 9 điểm không phải là không thể san lấp, nhất khi Liga vẫn còn khá dài. Tôi tin tưởng Real vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch”.

 

Anh Tuấn

Theo Marca