1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Quang Thanh trở lại sân Gò Đậu sau vụ chuyển nhượng…hụt

(Dân trí) - Ngỡ như sẽ được khoác áo Sài Gòn FC cùng việc nhận được một khoản tiền kha khá, nhưng rốt cuộc Quang Thanh vẫn phải ngậm ngùi về lại đội bóng cũ B.Bình Dương, hoàn tất nốt khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng với đội bóng đất Thủ…

Vẫn còn chưa hết hụt hẫng sau khi mọi việc diễn không đúng ý nguyện, Quang Thanh bộc bạch: “Trước thời điểm Sài Gòn FC đưa ra lời từ chối, ông Nguyễn Minh Sơn (chủ tịch CLB B.Bình Dương) có hỏi tôi tại sao việc chuyển tiền lại chậm trễ. Ông Sơn cũng nói thêm là nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì B.Bình Dương sẵn sàng đón tôi quay lại”.

 

Còn trước đó, Quang Thanh cũng đã làm đơn xin thanh lý hợp đồng với đội bóng đất Thủ Dầu (may mà đơn này chưa được phía B.Bình Dương ký duyệt). Chi tiết nêu trên cho thấy khó có chuyện các bên không đàm phán với nhau, bởi nếu không thì Quang Thanh chẳng dại gì làm đơn xin thanh lý hợp đồng.
 
Quang Thanh trở lại sân Gò Đậu sau vụ chuyển nhượng…hụt - 1
 Quang Thanh ngậm ngùi quay về B. Bình Dương - Ảnh: Sơn Dũng
 

Cũng khó có chuyện phía B.Bình Dương không quan tâm đến việc đàm phán giữa Quang Thanh và Sài Gòn FC, bởi nếu Sài Gòn FC hoặc đại diện của CLB này đàm phán với Quang Thanh mà không thông qua B.Bình Dương thì chẳng khác nào tiếp xúc trái luật.

 

Về phía Sài Gòn FC, hôm qua CLB này đưa ra thông cao báo chí, trong đó có đoạn: “Khi tiếp nhận đội bóng, nhằm tăng cường lực lượng, Sài Gòn FC xúc tiến tìm cầu thủ chất lượng cao và tiếp xúc với một số cầu thủ trong đó có Quang Thanh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mới tiếp xúc với cầu thủ Quang Thanh và chưa đi đến thống nhất về việc ký kết hợp đồng. Trong thời gian Sài Gòn FC gặp gỡ cầu thủ Quang Thanh, chúng tôi chưa hề đàm phán với đội bóng B.Bình Dương và cũng chưa có bất cứ văn bản thỏa thuận nào”.

 

Khó bắt bẻ cái lý mà phía Sài Gòn FC đưa ra, ngoài chuyện nếu họ nêu trong thông cáo báo chí là không đàm phán với B.Bình Dương khi đặt vấn đề với Quang Thanh, thì có thể đấy là sai luật (không thông qua CLB chủ quản khi tiếp xúc với cầu thủ còn hợp đồng trên 6 tháng).

 

Không lấy Quang Thanh, Sài Gòn FC cũng được nhiều hơn mất. Thứ nhất, đội này không tốn tiền cho một vụ chuyển nhượng được dự báo là rất tốn kém, thậm chí tốn kém vào hàng kỷ lục trong làng cầu nội. Thứ hai, Sài Gòn FC còn được thêm cả tiếng bởi trước đó, cả làng cầu Việt Nam đều nghĩ rằng họ chuẩn bị chơi “sộp” để tậu về một trong những danh thủ nổi tiếng nhất nước.

 

Đặc biệt, khi thông tin Quang Thanh có thể khoác áo Sài Gòn FC xuất hiện ngay trước lễ ra mắt của CLB này thì lễ ra mắt của Sài Gòn FC càng có thêm vẻ hoành tráng (thời điểm đó, Sài Gòn FC vẫn chưa phủ nhận chuyện không ký hợp đồng với Quang Thanh).

 

Phần thiệt chỉ thuộc về Quang Thanh. Dĩ nhiên, hậu vệ tài năng này chưa đến mức phải thất nghiệp vì nói như một đại diện của CLB B.Bình Dương: “Đến hôm nay, Quang Thanh vẫn còn là người của B.Bình Dương bởi chúng tôi chưa ký giấy thanh lý hợp đồng”.

 

Mặc dù vậy, vẫn có gì đó gường gượng trong lần trở lại đất Thủ Dầu của Quang Thanh, rất có thể sau thỏa thuận không thành với Sài Gòn FC, quan hệ giữa anh với các đồng đội cũ ở B.Bình Dương sẽ không còn như xưa.

 

Đấy là bài học đắt giá đối với các cầu thủ khi thương thảo hợp đồng. GĐĐH B.Bình Dương, ông Trần Văn Đường nói thêm: “Từ trường hợp của Quang Thanh cho thấy cầu thủ cần phải tỉnh táo hơn khi thương lượng với đội bóng khác. Bản thân B.Bình Dương luôn mở rộng vòng tay đón cầu thủ ở lại với đội vì Quang Thanh vẫn đang là người của B.Bình Dương. Chúng tôi vẫn tạo cơ hội cho Thanh tiếp tục cống hiến ở mùa giải 2012”.

 

Kim Điền