1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm: “Mong lọt vào top 20 kỳ thủ hàng đầu thế giới”

(Dân trí) - Trong khi hầu hết mọi người Việt Nam được sum vầy bên gia đình đón tết Nhâm Thìn 2012, thì kỳ thủ cờ vua hàng đầu Việt Nam Lê Quang Liêm lại phải xa nhà cho chuyến du đấu tại Anh. Trước ngày lên đường, Quang Liêm đã trò chuyện với phóng viên…

PV: Đây là lần thứ bao nhiêu Quang Liêm phải đón Tết xa quê?

 

Lê Quang Liêm: Em không nhớ rõ lắm, hình như 3 - 4 lần gì đấy. Những lần trước, em đón tết ở Nga, khi tham dự giải cờ vua Aeroflot. Lần này, em đón tết tại Anh (giải Gibraltar). Hơi khác về mặt địa lý một chút, nhưng có điểm chung là vẫn phải xa nhà. Mấy năm rồi em đi du đấu cùng với ba, lần này là đi cùng với thầy (HLV cờ vua Lâm Minh Châu).
 
Quang Liêm: “Mong lọt vào top 20 kỳ thủ hàng đầu thế giới” - 1
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm quá quen với cảnh ăn Tết xa nhà
 

Với Liêm, việc đón tết ở nước ngoài khác gì so với đón tết ở Việt Nam?

 

Khác nhiều chứ. Đón tết ở nhà, được quây quần bên người thân, được đi thăm bạn bè, hàng xóm, vui lắm! Ở nước ngoài không bao giờ bằng, không có cái không khí tết đầm ấm như ở nhà. Vả lại, mấy nơi mà em du đấu trong dịp tết mấy năm vừa rồi, cộng đồng người Việt Nam cũng không nhiều, nên càng không có điều kiện gặp gỡ mọi người, ôn chuyện tết Ta. Điều đó cũng làm cho em tiếc.

 

Vậy đấy có phải là một sự đánh đổi mà một VĐV đỉnh cao như Quang Liêm phải chấp nhận?

 

Em không nghĩ đó là sự đánh đổi. Ở bất cứ lãnh vực nào, khi người ta đặt ra mục tiêu, người ta phải hướng về mục tiêu ấy theo đuổi đến cùng con đường của mình. Chơi cờ với em là niềm vui, niềm đam mê. Khi phải lựa chọn, em vẫn phải chọn mục tiêu quan trọng hơn với em vào lúc này, đó là thi đấu và nâng cao trình độ. Em chưa thể hình dung không có cờ vua, không có các giải đấu mình sẽ như thế nào, nên càng không bao giờ nghĩ những gì mình làm cho môn cờ vua là một sự đánh đổi.

 

Không được hưởng cái không khí tết Việt Nam, Quang Liêm và HLV của mình có chuẩn bị gì cho một cái tết “Ta” trên đất Anh?

 

Dĩ nhiên là khó có điều kiện tổ chức tết nơi xứ người, nhất trong thời gian thi đấu. Nhưng em và gia đình tranh thủ ăn tết sớm, để kịp ngày lên đường (Quang Liêm từ TPHCM sang Anh đúng tối giao thừa 22/1/2012 – tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Mão). Em cũng đã chuẩn bị nào là bánh tét, kẹo, mức… mang theo sang đấy ăn cho có không khí tết.

 

Mục tiêu của Quang Liêm là gì tại giải Gibraltar sắp diễn ra?

 

Giải này quy tụ hàng trăm kỳ thủ tên tuổi, đồng thời có đến đến 11 Siêu đại kiện tướng thế giới tham gia, với hệ số Elo rất cao nên không dễ trong việc tranh chấp ngôi vô địch. Vậy nên, cần phải cố gắng tột bậc.

 

Nói vậy có nghĩa là Quang Liêm nhắm đến ngôi vô địch của giải?
 
Quang Liêm: “Mong lọt vào top 20 kỳ thủ hàng đầu thế giới” - 2
 Quang Liêm mong muốn góp mặt trong top 20 thế giới
 

Khi em tham dự bất cứ sân chơi nào, em cũng phấn đấu hết mình, mong đạt thành tích cao nhất. Dĩ nhiên, còn hơi sớm để nói về ngôi vô địch trên đất Anh, em chỉ biết thi đấu tốt từng ván một, trước từng đối thủ.

 

Trước thềm năm mới Nhâm Thìn, Quang Liêm mơ gì?

 

Mong được lọt vào nhóm 20 kỷ thủ hàng đầu thế giới trong năm 2012. Hiện tại, vị trí của em là hạng 29 thế giới (có hệ số Elo 2714, đứng đầu Việt Nam và thứ 3 châu Á, chỉ sau vua cờ Ấn Độ Anand và danh kỳ Trung Quốc, Vương Hạo - PV), em mong sẽ lọt vào top 20.

 

Muốn vậy thì em phải chơi tốt các giải quốc tế diễn ra trong năm, như giải Gibraltar tại Anh vào tháng 1, giải Aeroflot tại Nga vào tháng 2, giải quốc tế tại TPHCM vào tháng 3, giải châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 5. Đấy là các giải mà em có thể tích lũy điểm để tăng hệ số Elo. Ngoài ra còn các giải khác diễn ra vào nửa cuối của năm. Khi các giải này có lịch thi đấu cụ thể, em sẽ tiếp tục tính toán về chúng.

 

Xim cám ơn Quang Liêm, xin chúc Liêm có một năm như ý!

 

Trọng Vũ (thực hiện)