1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Quần đùi áo số” và “chân dài”

Ở nước ngoài, cứ phu nhân của cầu thủ thì kiểu gì cũng là người mẫu, hoặc ít nhất cũng MC, ca sĩ,… Các cầu thủ Việt Nam bây giờ cũng không chịu kém cạnh. Đã yêu là phải yêu “chân dài”. Hậu vệ thép một thời của đội tuyển quốc gia Phạm Như Thuần là người tiên phong…

Thế nhưng, cô gái “chân dài” mà Như Thuần chinh phục lại là một... VĐV bóng chuyền. Mối tình của Như Thuần - Đinh Hồng Hằng (Bưu điện Hà Nội) kéo dài suốt 10 năm (hồi Như Thuần và Hồng Hằng còn ở Thanh Hóa), trước khi “chốt hạ” vào cuối năm 2004. Như Thuần tếu táo: “Vợ mình chân dài là vậy, nhưng chưa một lần hân hạnh đứng trên sàn catwalk. Thế nhưng như vậy cũng đủ để tôi hãnh diện là người đi tiên phong...”.

 

“Thì tương lai” của Văn Quyến

 

Trường hợp của Quả bóng vàng 2003 Phạm Văn Quyến cũng có nhiều bí ẩn. Nổi tiếng và có rất nhiều bóng hồng si mê, song đến giờ, Văn Quyến tuyên bố là vẫn “phòng không”. Thế nhưng có vẻ như Văn Quyến “nói vậy mà không phải vậy”. Suốt 2 năm nay (từ hồi SEA Games 22), mỗi lần Văn Quyến xuất hiện ở Hà Nội thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay Pjico Sông Lam Nghệ An (P.SLNA), người ta lại thấy một bóng hồng - diễn viên truyền hình quen thuộc thấp thoáng trên khán đài.

 

Hỏi Văn Quyến, “chàng béo” cứ chối đây đẩy và nói đấy chỉ là... bạn. Thế nhưng, tần số xuất hiện của Văn Quyến tại Hà Nội ngày càng dày khiến người ta tin rằng, “chàng béo” đang đắm mình trong tình yêu. Mới đây nhất, ở trận LG.HN.ACB - P.SLNA tại V-League 2005, do bị treo giò nên Văn Quyến có dịp... tay trong tay cùng người đẹp đi xem các đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, trong lúc này, người ta mới chỉ dám hy vọng đấy là “thì tương lai” của Quyến.

 

Bao giờ cái dớp chân sút bị “chân dài” bỏ rơi ở thời điểm quyết định bị phá bỏ? Nhiều người nghĩ “thì tương lai” của Văn Quyến sẽ tạo nên một bước ngoặt mới. Tuy nhiên, cũng phải nhìn vào “kinh nghiệm đau thương” làm đổ vỡ những mối tình “chân dài” và sao sân cỏ mới thấy rằng, rào cản còn rất gian nan.

 

Mối tình bi thương

 

Cách đây khoảng chục năm, người ta vừa xót xa vừa tiếc cho mối tình của người mẫu M.A. (TPHCM) đối với Q.H. - một cầu thủ quan trọng của đội tuyển VN. Khi họ gặp nhau, M.A. đang là một trong số người mẫu nổi tiếng nhất ở các sàn catwalk.

 

Điều éo le ở chỗ, trước khi bị tiếng sét ái tình với Q.H., M.A. lại yêu một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. M.A. và Q.H. không cưỡng được sức hút của trái tim và họ tìm đến với nhau. Thế là M.A. gây nên những xung đột với người yêu cũ - chàng diễn viên điện ảnh - vì vậy anh này mới phẫn uất và quyên sinh.

 

Cái chết bất ngờ của người yêu cũ đã làm M.A. bàng hoàng. Nhưng đáng trách hơn là với suy nghĩ rất nông cạn, Q.H. không dám đối mặt với sự thật và giúp M.A. vượt qua khó khăn. Thế là Q.H. quất ngựa truy phong. Nhiều người trách Q.H. là kẻ bội bạc, nhưng cũng không ít người xót thương cho cầu thủ này chỉ vì anh quá “yếu vía” và một phần nào đó là cách xử sự chưa đúng mực đối với người mình yêu.

 

Không bền vì tiền?

 

Không ít người nêu thẳng lý do cản trở cho sự tác hợp giữa sao sân cỏ và “đôi chân dài” là vì... tiền. Sao bóng đá ở VN, tuy cũng thuộc loại thu nhập khá, nhưng chưa thể giàu sang như những sao bóng đá trên thế giới. Chưa kể đời cầu thủ ngắn ngủi, đối mặt thường xuyên với nguy hiểm làm hỏng tương lai (chấn thương, án kỷ luật...).

 

Hai cái nghiệp đều ngắn ngủi, đầy rủi ro thì thật khó nương tựa vào nhau. Ngoài ra, một bộ phận “chân dài” lại lạm dụng sắc đẹp, sự nổi tiếng để “quay” tiền. Bởi thế, dù có lúc xao xuyến với những sao sân cỏ nhưng rốt cục sự ham muốn vật chất đã khiến họ nhắm mắt đưa chân.

 

Theo Ngôi sao/Người lao động