Quan chức Palermo bị đe dọa theo kiểu Mafia

(Dân trí) - Giám đốc thể thao của Palermo, Rino Foschi vừa bị đe dọa theo kiểu Mafia khi ông nhận được một hộp bưu phẩm bên trong có chứa một chiếc... đầu dê dính đầy máu. Đây được cho là một kiểu cảnh báo của những CĐV quá khích đối với chuỗi kết quả kém cỏi gần đây của CLB đảo Sicile này.

“Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa của ai đó, nhưng nó cũng khiến cho bà vợ tôi sợ hết hồn và bà ấy đã ngất khi vừa mở cái hộp ra”, Foschi tiết lộ trên tờ La Gazzetta dello Sport ngày hôm qua.

 

Palermo là CLB thuộc đảo Sicile, lãnh địa của những băng đảng Mafia khét tiếng tại Italia. Trong giai đoạn đầu của mùa giải, Palermo được coi như một “hiện tượng” khi từng đứng đầu bảng Serie A và cạnh tranh quyết liệt cùng với Inter và Roma. Tuy nhiên, trong 7 trận gần đây, CLB này để thua tới 3, hòa 2 và chỉ thắng được vẻn vẹn 2 trận, qua đó tụt xuống thứ 3 nhưng đã kém đội đầu bảng Inter tới 13 điểm.

 

Chủ tịch CLB Maurizio Zamparini tỏ ra rất tức giận trước hành động đe dọa này và miêu tả đây như một sự xúc phạm tới hình ảnh của cả đội bóng cũng như thành phố. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ đe dọa theo kiểu xã hội đen ở Italia.

 

Năm 1999, chủ tịch của Reggina, CLB khi đó đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, cũng đã nhận được hộp bưu phẩm có chứa một cái đầu bò kèm theo một bức thư đe dọa và đòi tống tiền 5 triệu USD.

 

Về phần mình, ông Foschi không lấy làm lo sợ trước việc này: “Tôi đã sống ở Palermo 5 năm và chưa bao giờ bị đe dọa như vậy. Mọi người dân ở đây đều quý tôi nên tôi không thấy lo lắng gì và vẫn có thể ngủ ngon”.

 

Z.Z.

Theo Reuters