1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quả bóng vàng FIFA: Cơ hội nào cho “kẻ thứ ba”?

(Dân trí) - Neymar đã tỏ ra không hài lòng vì đứng dưới C.Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng 2015. Vấn đề của Neymar cũng là nỗi niềm của những “kẻ thứ ba” trong cuộc đua với Messi và C.Ronaldo trong những năm qua.

Kỷ nguyên C.Ronaldo - Messi chưa thể chấm dứt

C.Ronaldo đã bị phế truất khỏi ngôi vị số 1 trong cuộc đua Quả bóng vàng sau hai năm thống trị liên tiếp. Tuy vậy, kẻ lên thay thế CR7 thống trị làng túc cầu chẳng phải là gương mặt nào khác, ngoài Leo Messi.

 

Messi và C.Ronaldo liên tục thống trị cuộc đua Quả bóng vàng
Messi và C.Ronaldo liên tục thống trị cuộc đua Quả bóng vàng

 

Sau khi bị “mất ngai vàng”, C.Ronaldo cũng “nghiễm nhiên” chiếm vị trí thứ 2. Trong khi đó, dù trải qua một năm thành công vượt bậc nhưng Neymar cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 3 với số phiếu ít ỏi (7,68%, kém xa so với C.Ronaldo). Sau buổi lễ, tiền đạo người Brazil đã lên tiếng oán thán: “Thành thực mà nói, tôi hy vọng mình sẽ đứng thứ 2”.

Trước Neymar, người ta đã thấy tiếng thở dài của Xavi, Andres Iniesta, Franck Ribéry và Manuel Neuer. Nhưng rồi, tất cả đều phải hài lòng với vị trí thứ 3. Bởi lẽ, chẳng ai có thể thay đổi thực tế đó.

Trong những năm qua, cuộc đua Quả bóng vàng luôn là cuộc chiến nội bộ của Messi và C.Ronaldo. Ai ấn tượng hơn hoặc cùng CLB đoạt chức vô địch Champions League, người đó sẽ đoạt giải. Tất nhiên, kẻ thất bại sẽ chiếm vị trí… thứ 2.

Khi sự xuất sắc là chưa đủ

Vẫn biết, C.Ronaldo và Messi là những cá nhân xuất sắc bậc nhất làng túc cầu nhưng việc họ liên tiếp thống trị danh hiệu Quả bóng vàng cũng nhờ sự trợ giúp của nhiều yếu tố. Trong đó, đáng kể nhất chính là… những vị “giám khảo”.

 

Neymar chịu chung số phận kẻ thứ ba như Ribery, Neuer...
Neymar chịu chung số phận "kẻ thứ ba" như Ribery, Neuer...

 

Cụ thể, kể từ khi FIFA sáp nhập hai giải Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA thành giải Quả bóng vàng FIFA, họ đã mở rộng số lượng thành viên tham gia bình chọn. Trước đây, giải Quả bóng vàng của France Football được trao dựa trên số phiếu của phóng viên thể thao ở châu Âu. Tuy nhiên, những năm qua, đội trưởng, HLV trưởng ĐTQG, phóng viên thể thao trên thế giới đều được quyền bầu chọn.

Điều đó đương nhiên dẫn tới nhiều hệ lụy, như việc C.Ronaldo và Messi luôn được ưu ái bởi tầm phủ sóng rộng rãi. Không phải người nào cũng biết tới Neymar, Ribery… (đặc biệt là những thành viên của Liên đoàn bóng đá yếu trên thế giới). Đó là sự thiệt thòi lớn của những “kẻ thứ ba”.

Vậy mới nói, đôi khi sự xuất sắc là chưa đủ. Đơn cử như trường hợp của Sneijder năm 2010. Dù góp công lớn giúp Inter vô địch Champions League và cùng Hà Lan lọt vào chung kết World Cup nhưng cầu thủ này vẫn không loạt vào top 3 người xuất sắc nhất. Trong khi đó, Messi lại ẵm Quả bóng vàng dù không quá nổi trội.

Hay như năm 2013, một Ribery bừng sáng giúp Bayern Munich vô địch Champions League vẫn chấp nhận về thứ 3 sau Messi và C.Ronaldo. Tương tự là trường hợp của Manuel Neuer năm 2014 (vô địch World Cup).

Có thể thấy, để lật đổ Messi, C.Ronaldo khó khăn tới nhường nào. Neymar đang được xem là người có khả năng xô đổ hai tượng đài này nhưng nhiều khả năng, anh sẽ phải chờ thêm vài năm nữa (khi Messi, C.Ronaldo đã… già).

H.Long