1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PSG - Man Utd: Còn cơ hội, còn hi vọng

(Dân trí) - Thua trắng hai bàn trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trước PSG khiến cơ hội đi tiếp của Man Utd còn rất nhỏ. Đêm nay “Quỷ đỏ” sẽ thi đấu trận lượt về trên sân của PSG, dẫu đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng còn cơ hội là còn hi vọng.

 

*3h00, 7/3/2019, SVĐ Parc des Princes, Lượt về vòng 1/8 Champions League

Man Utd đang đối diện với muôn vàn khó khăn tại Champions League, ba tuần trước đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đã thất bại 0-2 trước PSG ngay tại sân nhà Old Trafford. Trận thua đó khiến cho cơ hội đi tiếp của Man Utd còn rất nhỏ, bởi trận lượt về họ phải thi đấu trên sân khách, để tiếp bước Man Utd phải thắng cách biệt tối thiểu hai bàn và ghi trên ba bàn thắng (hoặc thắng luân lưu).

Không có một chút lợi thế nào dành cho Man Utd ở trận đấu vào rạng sáng mai. Ngoài bất lợi về tỉ số, phải thi đấu trên sân khách, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer còn gặp khó khăn lớn về lực lượng. Hiện tại, số cầu thủ ngồi ngoài của Man Utd hiện tại đủ sắp một đội hình ra sân thi đấu do chấn thương, treo giò. Do quá nhiều cầu thủ ngồi ngoài khiến lực lượng còn lại của Man Utd rất mỏng, để đủ quân số tới Paris, Solskjaer đã phải gọi tới năm cầu thủ trẻ lên đội một.

MU 23.jpg

Lukaku là niềm hi vọng hàng đầu của Man Utd ở trận lượt về

Việc sắp xếp một đội hình ra sân hiện tại cũng không dễ cho Solskjaer vì đội bóng này đang khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa và tuyến tiền đạo. Trong thời gian qua, Man Utd thường xuyên chơi với đội hình 4-3-3 trong thời gian vừa qua, nhưng hàng công hiện tại của họ chỉ còn Lukaku, Rashford khỏe mạnh. Không còn các ngôi sao tấn công, nhiều khả năng Solskjaer sẽ phải đấy hậu vệ trẻ Dalot lên thi đấu như một tiền đạo.

Tuyến giữa của Man Utd cũng khó khăn khi thiếu vắng đi Matic, Hererra do chấn thương chưa bình phục, trong khi Pogba bị treo giò. Với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng như vậy, Man Utd bị đánh giá thấp, không ngoại trừ họ còn thua đậm hơn trận lượt đi.

Tuy nhiên, nhưng huấn luyện viên Solskjaer không nghĩ vậy. Vị chiến lược gia người Na Uy khẳng định còn cơ hội chiến đấu, Man Utd vẫn còn hi vọng.

“Bàn thắng đầu tiên luôn thay đổi các trận đấu. Chúng tôi phải có được bàn thắng đầu tiên và sau đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Solskjaer nói trước trận. “Bóng đá là môn thể thao của kỹ thuật và chiến thuật nhưng cũng là cuộc chiến tinh thần. Nếu chúng tôi có được bàn thắng đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu tự tin nhiều hơn trong khi họ có thể bắt đầu nghi ngờ chính mình”.

Ole.jpg

Solskjaer đang đối diện với khó khăn về nhân sự

“Không bao giờ nói rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi, nó chỉ khó khăn hơn. Mọi người đều biết chúng tôi có thể làm điều đó. Ở Champions League trong vài năm qua, có rất nhiều ví dụ về các đội có thể thay đổi kết quả sau khi rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi”.

Quả thật những năm qua lịch sử Champions League ghi nhận nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như Solskjaer nói, nhưng điều đáng buồn rằng lịch sử giải đấu này cũng không ủng hộ đối với đội bóng thành Manchester. Thống kê cho thấy chưa có một đội bóng nào thua từ cách biệt hai bàn trở lên ở sân nhà mà ngược dòng thành công ở trận lượt về (34 trận).

PSG đang rất mạnh trên sân nhà, đội bóng này chỉ thua một lần duy nhất trong 16 trận đấu gần nhất tại sân nhà tại Champions League, thắng tới 10 trận. PSG cũng có khả năng ghi bàn rất ấn tượng trên sân nhà, 10 trận gần nhất ghi tới 35 bàn thắng. “Thiên thời, địa lợi” đều đang đứng về PSG, chỉ tiếc đội chủ sân Parc des Princes chưa hội tụ thêm “nhân hòa” khi họ vẫn vắng hai ngôi sao hàng đầue là Cavani, Neymar.

Man Utd sẽ bước vào trận với tinh thần không có gì để mất, dẫu vậy với quá nhiều khó khăn đang đối diện, đội bóng đến từ nước Anh cũng rất khó để tạo nên cú sốc lớn tại Paris. Để chiến thắng, họ cần tới một phép màu, còn nế Man Utd có ra về không thua cũng được xem là đạt yêu cầu.

Phù Sa