1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pires vẫn chưa dứt tình với Arsenal

(Dân trí) - Với việc lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh đã đồng ý ký hợp đồng với Villarreal, phải chăng Robert Pires vẫn để ngỏ khả năng ở lại Arsenal?

Chính sách của Arsenal là chỉ ký hợp đồng 1 năm với những cầu thủ 30 tuổi trở lên, đồng nghĩa với việc Jens Lehman chỉ còn ở đây thêm 1 năm nữa và Bergkamp cũng sẽ rời đi vào cuối mùa bóng này.

 

Pires đã nhiều lần khẳng định nếu không nhận được đề nghị hợp đồng có thời hạn 2 năm từ Arsenal, anh sẽ chấm dứt “mối lương duyên” kéo dài 6 năm với Highbury.

 

Hợp đồng hiện nay của Pires với Arsenal sẽ kết thúc vào cuối tháng 5/2006. Tiền vệ tài năng người Pháp hy vọng anh sẽ được CLB thành London đề nghị ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.

 

Tuy nhiên, BLĐ của Arsenal vẫn quả quyết họ sẽ không thay đổi chính sách của CLB và sẽ chỉ ký hợp đồng 1 năm với Pires.

 

Kể từ sau khi có bất đồng trong việc ký hợp đồng mới với Arsenal, Pires đã tiết lộ việc muốn rời sân Highbury và gần như ngay lập tức nhận được lời mời từ Villareal.

 

“Tàu ngầm vàng” đã hào phóng đề nghị Pires ký một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, tiền vệ cựu binh người Pháp vẫn còn đang lưỡng lự khi nói: “Đúng là Villarreal đã gửi một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhưng tôi nhận được đến 3 lời đề nghị như thế. Tôi khẳng định mình chưa là người của Villarreal và mọi thứ sẽ chỉ được quyết định vào tuần tới”.

 

Đầu tuần này, chủ tịch Fernando Roig của Villarreal đã đánh tiếng khẳng định sự có mặt của Pires vào mùa sau tại sân El Madrigal: “Pires sẽ hoàn tất hợp đồng với Arsenal sau trận chung kết Champions League và sau đó sẽ không còn ràng buộc gì với CLB này nữa. Đó sẽ là lúc anh ấy hiện diện tại Villarreal”.

 

Nếu như những lời của ngài chủ tịch trở thành sự thật thì Pires đã chơi trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Arsenal. Và đó chẳng phải một sự chia tay buồn đối với chàng tiền vệ người Pháp! 

 

Trong trận chung kết Champions League vừa qua, Pires đã phải rời sân để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Manuel Almunia sau khi Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân.

 

Thất bại 1-2 cho dù đã vượt lên dẫn trước ở phút 37, “khẩu thần công” thành London đã một lần nữa lỗi hẹn tại đấu trường châu Âu, cay đắng nhìn đối thủ Barca bước lên bục vinh quang chiến thắng.

 

Hoàng Hiệp