1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Phòng ngự là “tử huyệt” của Van Gaal

(Dân trí) - MU hiện nay đang có thành tích vô cùng kém cỏi, nguyên nhân chính khiến đội bóng này vấp phải kết quả không tốt là khả năng phòng thủ quá tồi. Điều đáng buồn hơn nữa cho “Quỷ đỏ”, phòng thủ cũng lại là “tử huyệt” trong triết lí bóng đá của Van Gaal.

MU hiện này đang có thứ hạng vô cùng đáng thất vọng, họ mới chỉ có được 13 điểm sau 10 vòng đấu của Premier League, tệ nhất trong gần ba thập kỉ gần đây. Đáng buồn hơn cho Van Gaal khi đội bóng của ông quá rảnh chân so với các đối thủ, họ chỉ phải thi đấu tại mỗi Premier League do không được tham dự cúp châu Âu trong khi League Cup thì họ bị loại ngay trong trận đầu ra quân.

MU của Van Gaal tệ hại hơn cả MU dưới thời Moyes

MU của Van Gaal tệ hại hơn cả MU dưới thời Moyes

Một trong những nguyên nhân chính khiến MU kém cỏi là do hàng thủ quá yếu. Chỉ tính riêng cho 10 trận đấu ở Premier League, đội bóng này cũng đã thủng lưới 14 bàn sau 10 trận, tính tất cả các mặt trận họ để thua 18 bàn qua 11 trận. Trong các đội bóng nằm trong tốp 10 Premier League chỉ duy nhất có Everton bị thủng lưới nhiều hơn MU. Khả năng phòng ngự kém cỏi ấy khiến MU giờ đây trôi dạt xuống tận vị trí thứ 10 và đang phải chịu nhiều áp lực.

Sẽ rất nhiều người phải ngạc nhiên khi biết rằng trong kì chuyển nhượng vừa qua, MU chi tới 150 triệu bảng để tăng cường nhân sự trong đó họ cũng đã mang về hai hậu vệ là Shaw, Rojo thêm cả Blind (hậu vệ, tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi bóng), tuy nhiên sự đầu tư chưa mang lại kết quả. Ngoài Shaw được BLĐ MU thì Rojo và Blind đều được tự tay Van Gaal đem về Old Trafford và rõ ràng thời gian vừa qua cả hai cầu thủ này đều chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc cả Rojo, Blind đều chơi chưa tốt khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cách nhìn người của Van Gaal. Nhìn lại nghiệp cầm quân cảu Van Gaal, có lẽ người hâm mộ của MU sẽ “ngã ngửa” khi biết rằng chiến lược gia người Hà Lan không phải một người có khả năng nhận biết được các hậu vệ giỏi. Bên cạnh đó, chiến thuật ông dùng chưa bao giờ ưu tiên cho ủa hàng thủ. Vì thế có thể nói “tử huyệt” trong triết lí bóng đá của Van Gaal nằm ở hàng thủ.

Có câu chuyện kể rằng, khi Van Gaal làm việc ở Barcelona, vào một buổi trưa có một vị giám đốc tại đội bóng này đã mang cậu cháu nội của mình đến giới thiệu với chiến lược gia người Hà Lan: “Đây là cháu nội của tôi, một trung vệ của đội trẻ Barcelona”. Van Gaal quan sát cậu thiếu niên đó và buông ra câu lạnh lùng: “Cậu quá yếu để làm một hậu vệ của Barcelona”.

15 năm ngày gặp mặt định mệnh ấy, giờ đây cậu bé đó đã trưởng thành và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Anh ta có ba cúp Champions League, bốn cúp vô địch La Liga, vô địch World Cup và Euro. Có lẽ, cũng không khó để nhận ra bgười bị Van Gaal chê bai năm ấy chính là Gerard Pique, một trụ cột của hàng thủ Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha trong những năm gần đây.

Van Gaal không phải người giỏi trong việc đánh giá các hậu vệ

Van Gaal không phải người giỏi trong việc đánh giá các hậu vệ

Trên thực tế, các đội bóng của Van Gaal luôn bị thủng lưới nhiều khi triết lí bóng đá của ông thiên về tấn công, trong 4 lần đối đầu với đội bóng của Alex Ferguson trước đây, các đội bóng của Van Gaal (Barcelona và Bayern Munich) thủng lưới tới 10 bàn. Ngoại trừ Ajax năm 1995, với hàng thủ vệ cực ổn gồm Danny Blind, Frank Rijkaard, De Boer, Reiziger ở hàng thủ phía trước khung thành của Edwin van der Sar thì Ajax chỉ thủng lưới 11 bàn trước khi đăng quang tại Vienna.

Từ khi chuyển qua dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và AZ Alkmar, Van Gaal cũng chẳng có sự ưu tiên cho hàng thủ. Tại đội chủ sân Nou Camp, ông thành công bởi có các cầu thủ tấn công tốt như Rivaldo, Luis Figo, Sonny Anderson, rồi sau đó có cả Patrick Kluivert. Khi chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich, đội bóng này có hai tiền vệ trung tâm quét rất tốt là Bastian Schweinsteiger và Mark van Bommel, phía trên những cỗ máy tấn công như Robben, Franck Ribery và Thomas Muller đã giúp “Hùm xám” thống trị trong nước, vào đến chung kết Champions League.

Chính vì quan điểm “lấy công bù thủ” nên Van Gaal đã rất ưu ái các nhân vật cho mặt trận tấn công. Triết lí của một con người khó có thể thay đổi, dễ nhận ra triết lí bóng đá của Van Gaal bây giờ qua việc ông mua “bom tấn” Di Maria (60 triệu bảng), Falcao (mượn, kèm điều khoản mua đứt, dự tính cũng chừng 50 triệu bảng) cho MU ở Hè vừa qua, trong khi chi không quá 20 triệu bảng để một hậu vệ.

Tuy nhiên, bóng đá hiện tại và bóng đá của 25 năm trước khi Van Gaal thành công cùng Ajax đã khác nhau rất nhiều. Sự lựa chọn “ngu ngơ” của Van Gaal cho nhân sự ở hàng thủ đã khiến MU đang chênh vênh. Tất nhiên, cũng sẽ chẳng có nhiều hi vọng về việc vị huấn luyện viên này sẽ tạo đột phá lớn ngay trong thời gian trước mắt, nên đến thị trường chuyển nhượng tháng 1 tới, bắt buộc MU sẽ phải chi nhiều tiền hơn nữa vào thị trường chuyển nhượng để mua những hậu vệ đã thành danh. Chỉ có thế mới hi vọng Van Gaal sẽ thành công.

P.S