1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pháp- Costa Rica: Trận đấu của những trái tim!

(Dân trí) - Với trận thắng 3-2, Pháp đã chứng minh rằng đây không đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu, ủng hộ những con người xấu số... Tuy nhiên, với những gì thể hiện trên sân, đoàn quân áo lam còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tới cùng VCK World Cup 2006…

Không như những gì người hâm mộ chờ đợi, Pháp lại là đội bị dồn ép trong hiệp một. Phải nhờ đến hai “gáo nước lạnh” của Costa Rica, đội quân của ông Domenech mới vùng dậy chiến thắng ở hiệp 2 trong một buổi chiều mà may mắn đứng về phía họ.

 

Với hàng hậu vệ giăng ngang 4 người  “nửa tỉnh, nửa mơ” cùng với thủ môn Barthez đã ở bên kia của đỉnh cao sự nghiệp, thực sự đây là điểm yếu “chết người” của đội bóng Áo lam tại mùa hè năm sau.

 

Phút 14, do không hiểu nhau hàng hậu vệ Pháp đã để Saborio (Costa Rica) thoát xuống, phá vỡ thế việt vị và hạ gục thủ môn Barthez một cách dễ dàng. 1 - 0 cho Costa Rica.

 

Thiếu vắng Zidane cùng với Vieira, Makelele trên băng ghế dự bị, tuyến tiền vệ Pháp “đậm chất Lyon” Dhorasoo, Malouda, Diarra và Wiltord, không còn vẻ “oai hùng" tại Ligue1 hay Champion’s League. Các cầu thủ trở nên lúng túng lạ thường trước một Costa Rica kỹ thuật khéo léo và đầy sức mạnh. Họ bế tắc trong các pha tấn công trung lộ cũng như hai bên cánh.

 

10 phút sau bàn thua thứ nhất, Barthez phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Sau pha chuyền bóng của Centero từ giữa sân, hậu vệ Pháp chủ quan không kèm người và Fonseca thoải mái đánh đầu vào lưới trống khi Barthez lao ra lỡ trớn.

 

Đến lúc này, Domenech phải bật dậy và ra gần đường pitch để chỉ đạo các học trò. Dường như bừng tỉnh, đội Pháp bắt đầu gia tăng sức ép từ những phút cuối hiệp một.

 

Sang hiệp 2, may mắn đến với đội Áo lam khi phút 49, trọng tài “ưu ái” không thổi việt vị đối với Thierry Henry, cầu thủ Arsenal này dễ dàng thực hiện đường chuyền cho Anelka, không quá khó khăn đối với một tiền đạo ở cự ly…2m. 1-2 cho đội Pháp.

 

Đến lượt Costa Rica dần để mất thế trận. Sau cú sút cực mạnh của Govou không thành bàn (phút 69), các cầu thủ Pháp có cơ hội ăn mừng bàn thắng thứ hai. Từ đường chuyền vượt tuyến của Vikas Dhorasoo, tiền đạo CLB Liverpool Cissé đã sút tung lưới đội Costa Rica. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát.

 

Tưởng rằng 2-2 là kết quả cuối cùng thì phút 87, cả sân vận động nổ tung. Người lập công lần này là Thierry Henry. Sau cú phạt góc của Rôthen, Thierry có bóng gần khung thành thủ môn Porras. Một cú “talon” (đánh gót) điệu nghệ, mang đậm dấu ấn cá nhân, đã làm cho kết cục trận đấu đảo lộn. 16.000 CĐV trên sân Dillon được dịp reo hò, ăn mừng bàn thắng “đẳng cấp” này.

 

3-2 là kết quả chung cuộc. Một kết quả xứng đáng cho đội Pháp nhưng lại để lộ nhiều điểm yếu của cựu vô địch thế giới và châu Âu. Cho dù đã 16 trận bất bại dưới “triều đại” Domenech nhưng với hàng hậu vệ mắc quá nhiều lỗi, hàng tiền vệ bế tắc, thiếu sáng tạo khi không có Zidane, đội quân Áo lam sẽ phải có những thay đổi cần thiết nếu không muốn bị "cỗ xe tăng" Đức nghiền nát vào thứ Bảy tới tại sân Stade de France. Xa hơn nữa, đó sẽ là một kết cục buồn của thầy trò Domenech tại World Cup ở hè năm sau...

 

Đội hình thi đấu hai đội:

 

Pháp: Fabien Barthez, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal (A. Réveillère 15’), Gaël Givet (Djibril Cissé 72’), Vikash Dhorasoo, Florent Malouda, Alou Diarra, Thierry Henry, Sylvain Wiltord (Sidney Govou 63'), Nicolas Anelka (Jérome Rothen 72')

HLV: Raymond Domenech

 

Costa Rica: J. Porras, Luis Marin, Walter Centeno, Rolando Fonseca, Jervis Drummond, Douglas Sequeira, Ronald Gomez, Harold Wallace (Roy Myrie 64'), L. Gonzalez   (Carlos Castro 83'), Carlos Hernandez (C. Bolaños 64'), Alvaro Saborio (Bryan Ruiz 74')

 

HLV: A. Guimaraes

 

Bàn thắng: Anelka (49’), Cissé (79’), Henry (87’)- Saborio (14’), Fonseca (41’)

Trước trận đấu, đội bóng Áo lam đã có một hành động cao đẹp khi trao tấm séc trị giá 550.000 euros cho Hiệp hội các nạn nhân thảm họa máy bay.

 

Trên các khán đài trắng xóa màu trắng của 16.000 khán giả đến sân. Họ vận trang phục màu trắng là để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay vừa qua.

 

Trận đấu được mở màn sau cú giao bóng của cậu bé 7 tuổi Yendra Magloire, mồ côi cha sau thảm kịch trên.

 

Lê Trường