Owen: “Tôi không hối hận”

Micheal Owen hài lòng với quyết định rời Liverpool sang Real thi đấu 1 năm trước của mình. Giờ đây, dù tương lai bất ổn, anh vẫn tự tin: “Nếu được làm lại, tôi vẫn lựa chọn như thế”.

Khi ký hợp đồng ở Real mùa Hè trước, tôi dự định sẽ trở lại Premiership năm 2008, sau khi đã hoàn tất 4 năm hợp đồng. Khi đó tôi cũng mới 28 tuổi và vẫn còn có thể chơi tốt vài mùa bóng nữa. Nhưng rồi ở Real xuất hiện các hợp đồng mới và chúng được quan tâm quá nhiều, đặc biệt là vụ chuyển nhượng Robinho được nhắc đến ầm ĩ từ vài tháng qua. Rồi đến sự xuất hiện bất ngờ của Julio Baptista.

 

Ngay sau đó, phía Real đã gọi điện cho các cố vấn của tôi. Họ nhấn mạnh rằng việc 2 cầu thủ này đến Bernabeu sẽ không ảnh hưởng tới vị trí của tôi và muốn tôi ở lại CLB. Tuy nhiên, Real đang có 5 tiền đạo và không phải ai cũng có thể được chơi bóng thường xuyên.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của VCK World Cup 2006 với các cầu thủ, Real Madrid nói rằng họ sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ ra đi nếu có cơ hội chuyển nhượng phù hợp. Song quả thật là họ không hề tạo một sức ép nào khiến tôi phải đưa ra một quyết định không thoải mái. Một nhóm nhỏ các CLB đã biết thông tin này và chúng ta cần chờ tới ngày 31/8 để xem có điều gì xảy ra.

 

Về tinh thần, tôi đang sẵn sàng cho một mùa giải mới với Real. Nếu bị ngồi trên ghế dự bị, tôi sẽ tìm mọi cách để được ra sân. Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa trong 3 tuần nữa. Chắc chắn, sau đó, các bạn sẽ biết tôi chơi bóng ở đâu. Tôi nhìn lại mùa bóng qua với nhiều kỷ niệm tốt đẹp.

 

Mọi người hỏi tôi có thấy thất vọng khi Liverpool giành cúp châu Âu, trong khi Real lại trắng tay? Tôi thực sự cảm thấy mừng cho Liverpool, đặc biệt là các CĐV và các bạn của tôi ở đó. Nhưng nếu được quyết định lại, tôi sẽ vẫn chọn Real.

 

Ở Real, tôi đã gặp phải những thử thách: 3 HLV khác nhau, tôi bắt đầu từ ghế dự bị và cuối cùng đã được đá chính. Về mặt thống kê, mùa bóng trước của tôi đã thành công: ghi 16 bàn trong 26 trận đá chính. Tôi có hiệu  suất ghi bàn 146 phút/bàn và tận dụng được 35 % cơ hội ghi bàn. Điều này không quá tệ.

 

Chắc chắn, World Cup là mục tiêu của tôi. Vì vậy, tôi muốn được đá chính nhiều hơn nữa. Tôi đã phải nỗ lực ghê gớm để không lộ ra cảm xúc thật của mình. Trong bóng đá hiện đại, bạn phải hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể. Cho đến lúc này, tôi vẫn tin mình sẽ được đá chính ở Real mùa tới. Còn nếu không, tôi sẵn sàng cho một thử thách mới.

 

Theo QD

 Thể thao & Văn hóa