1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Câu chuyện thể thao:

Oan cho Quyến quá!

(Dân trí) - Một lần, lúc quây quần bên ly cà phê thơm phức, một anh bạn của tôi tỷ tê: “Thằng Quyến nó đá bóng giỏi từ bé. Ngày xưa choa học lớp 6C, hắn học lớp 6D. Cứ mỗi lần 2 lớp đá bóng, bên 6D mà có hắn là lớp choa rành thua”.

Hồi đó Quyến vẫn còn toả sáng trên sân cỏ, anh bạn tôi tự hào kể: “Từ khi hết lớp 9, choa lên Vinh học, hắn ở Hưng Nguyên nên choa không gặp hắn. Rứa mà mới đây có lần choa đang đi ở Vinh, tự nhiên nghe có người chào: “T đi mô đó?”, choa quay lại hoá ra thằng Quyến. Giỏi thiệt, lâu rứa mà hắn còn nhớ.”

 

Anh bạn tâm sự rất nhiều về tuổi thơ nghèo khó và thiếu thốn tình cảm của Quyến. Anh bạn còn cho biết Quyến đến với bóng đá khá muộn nhờ lời giới thiệu của một người trong họ với HLV tuyển trẻ SLNA lúc đó.

 

Đến lúc Quyến được tuyển vào ĐT U16 VN thi đấu ở giải U16 Châu Á tại Đà Nẵng, người thân của Quyến còn cứ ngỡ là ... mơ.

 

Ấy vậy mà hôm qua, khi một số PV tỏ ra lo lắng về việc giáo dục văn hoá cho các cầu thủ U18 Thể Công ở Bulgaria, một quan chức Thể Công đã khẳng khái tuyên bố: “Quyến mới chỉ học đến lớp 1, lớp 2, đây các em học lớp 10-11 rồi, khác chứ.

 

Khi các PV hỏi tại sao không cho một giáo viên đi cùng đoàn để chăm lo việc học hành cho các em, vị quan chức này giải thích: “Nuôi một người ở bên đó tốn bao nhiêu, lại còn nuôi thêm một người đi dạy nữa, thì không thể có tiền mà làm việc đó”.

 

Thiết nghĩ, Thể Công mạnh dạn đưa tất cả gần 3 chục con người sang tận Bulgaria trong vòng gần 2 năm trời để lo “phần gốc” thì được, nay thêm 1 người để tính “phần hồn” thì lại biện hộ cho chuyện “đầu tiên”.

 

Liệu nuôi thêm 1 con người không luyện tập, chế độ sinh hoạt không quá cao như cầu thủ, việc đó có phải quá tầm của Thể Công hay không?

 

Ông cũng tỏ ra rất lạc quan về tinh thần học tập của các cầu thủ trẻ của mình. Ông bảo rằng đã bảo các em mang sách vở sang để tự học, và các HLV và bác sỹ sẽ kèm thêm cho các em. Không hiểu sau bao năm làm bóng đá, các HLV có còn làm được những con tính lớp 10, 11 hay không?

 

Ông còn tự tin rằng “sang bên kia giao lưu, học hỏi, tự nhiên kiến thức sẽ mở ra” và đi đến kết luận: “Trong điều kiện cụ thể thì phải dừng tạm chuyện này, chuyện kia (ở đây chính là dạy văn hoá - PV) để giải quyết những vấn đề cơ bản (đá bóng – PV).”

 

Vậy mà từ đầu, khi được hỏi về mục đích tuyến xuất ngoại tập huấn dài hạn này, ông hùng hồn: “Thể Công hướng đến nhiều mục đích lâu dài chứ không chỉ mỗi chuyện trở lại V.League. …

 

Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi muốn xây dựng lại một thế hệ cầu thủ của mình, có đầy đủ phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá và năng lực chuyên môn tốt.”

 

Những câu nói kiểu này nghe quen quá, không biết liệu có đánh trống bỏ dùi?

 

Hồng Kỹ