Nữ Việt Nam dội “mưa gôn” vào lưới Malaysia
(Dân trí) - Không bung quá nhiều sức, các cô gái Việt Nam vẫn có chiến thắng đậm đà 8-0 trước Malaysia trong trận mở màn chiến dịch săn “ngôi Hậu” tại Sea Games 25. Kim Chi và Minh Nguyệt đều lập cú đúp trong trận này...
Các nữ cầu thủ VN ghi tới 8 bàn vào lưới Malaysia - Ảnh: Bách Nhật
Sau tiếng còi khai cuộc được ít phút, Việt Nam đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Muôn. Đến phút 19, Kim Chi nhân đôi cách biệt cho Việt Nam với pha dứt điểm cận thành khá đơn giản.
Trước đối thủ quá yếu kém, các cô gái Việt Nam hoàn toàn áp đảo và liên tục gây sóng gió trước khung thành Malaysia. Những pha bật tường, chọc khe trung lộ của Việt Nam khiến hàng thủ đối phương hết sức lúng túng. Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng Malaysia hiếm khi tiếp cận được với khung thành thủ môn Kiều Trinh.
Phút 29, Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0. Quả treo bóng cầu vồng chếch bên cánh phải của Kim Hồng đi hơi sâu nhưng lại trở nên quá khó với thủ thành Malaysia và bóng rót thẳng vào lưới.
Văn Thị Thanh chơi khá xông xáo trong suốt 90 phút - Ảnh: Bách Nhật
Bước sang hiệp hai, Việt Nam nhanh chóng tiếp tục cơn “mưa gôn” vào lưới Malaysia. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, cầu thủ mới vào sân thay người Minh Nguyệt phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 4-0.
Ít phút sau, lại là Minh Nguyệt thoát xuống trống trải nhưng lần này, tiền đạo của Việt Nam xử lý hơi chậm, bỏ lỡ thời cơ dứt điểm. Pha tấn công kết thúc bằng cú đánh đầu nhẹ của Văn Thị Thanh và đi đúng vào vị trí thủ môn Malaysia.
Không khác gì một trận đấu tập, các cô gái Việt Nam thoải mái phối hợp, “bắn phá” về phía khung thành Malaysia. Minh Nguyệt thêm một lần có cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Phút 55, Văn Thị Thanh một mình một bóng đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.
Nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu SEA Games đầy ấn tượng
Phút 63, tỷ số được nâng lên 5-0 cho Việt Nam và người lập công tiếp tục là Minh Nguyệt. Vẫn từ một tình huống phản công nhanh, Minh Nguyệt băng xuống đầy tốc độ rồi dứt điểm qua đầu thủ thành Malaysia.
Chỉ 4 phút sau, Việt Nam đã nới rộng cách biệt lên 6-0. Sau pha dứt điểm cận thành của Kim Chi, thủ môn Malaysia lúng túng để bóng tuột tay rồi lăn vào lưới, “biếu” cho Việt Nam bàn thắng thứ 6.
Ở những phút còn lại của trận đấu, các cô gái Việt Nam còn có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Văn Thị Thanh và Kim Chi, khép lại trận thắng ròn rã 8-0.