1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trước trận chung kết Việt Nam - Malaysia:

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn

(Dân trí) - Sát giờ G, không khí bóng đá càng trở nên sôi động. Tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tràn ngập cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ rực rỡ sắc đỏ. Tất cả chỉ chờ tiếng còi khai cuộc.

Hà Nội nhiều dịch vụ "ăn theo" trận chung kết tăng vọt
 
Cái lạnh giá của mùa đông không thể ngăn nổi trái tim nhiệt huyết của người hâm mộ thủ đô trước trận chung kết tối nay. Người hâm mộ đang ngóng đợi từng phút, từng giây và đặt trọn niềm tin các cầu thủ U23 thân yêu sẽ đem về chiếc Cup vô địch SEA Games 25.

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 1

Hà Nội rộn ràng sắc đỏ trước giờ G

 
Anh Mạnh Hà (Kỹ sư một công ty xây dựng ở Trung Hòa Nhân Chính) vui vẻ: “Tôi và nhóm đồng nghiệp trong công ty tận dụng thời gian làm việc suốt buổi trưa để buổi chiều kết thúc công việc sớm và đi tụ tập tại quán cà phê bóng đá. Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch tại SEA Games 25!”
 
Các quán bia, nhà hàng, cà phê bóng đá trên phố Đặng Văn Ngữ, xung quanh khu vực hồ Đắc Di, đường Tô Hiệu, Ngọc Khánh, Kim Liên Mới, Bà Triệu, Phố Huế… đã chuẩn bị sẵn sàng không gian tường thuật trực tiếp trận chung kết với những màn hình ti vi cỡ lớn, máy chiếu và chật cứng bàn ghế…
 
 
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 2
Hàng quán "đua nhau" mở dịch vụ xem truyền hình trực tiếp bóng đá
trận chung kết Việt Nam - Malaysia
 
Khắp phố phường, rất nhiều nhà dân, hàng quán, ô tô, taxi treo cờ Tổ quốc, biểu ngữ cổ vũ cho ĐT Việt Nam, thậm chí người hâm mộ còn dự đoán kết quả cho trận chung kết chiều nay với tỷ số Việt Nam: 3 - Malaysia: 1…
 
Trước giờ G, các dịch vụ “ăn theo” trận chung kết tăng lên vòn vọt, đơn cử là: cờ to có giá 50.000đ, cờ nhỏ 30.000đ, 15 - 20.000 đồng/băng rôn in chữ “Việt Nam vô địch”, cờ và hình trái tim dán mặt 10.000/chiếc…
“Vốn góp được vài trăm và lấy “hàng” ở Hàng Đào, chúng em đã bán cờ, băng rôn, biểu ngữ từ hôm U23 Việt Nam thắng Singapore ở bán kết, kinh doanh lấy lãi là 1 chuyện nhưng chủ yếu là chúng em có dịp thể hiện lòng tự hào dân tộc và lòng tin yêu với ĐT Việt Nam” - Vĩnh Qúy (sinh viên ĐH Kinh tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội) chia sẻ.
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 3
Một kết quả "mỹ mãn" được cổ động viên Hà Nội dự đoán

Hồi hộp và háo hức là cảm giác chung của cổ động viên trước Hà Nội trước khi U23 Việt Nam bước vào vận hội lịch sử.

17h chiều nay, cuộc “chạm trán” giữa U23 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Lào. Trước giờ G, hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đang hướng tới các cầu thủ thân yêu và đặt niềm tin tuyệt đối U23 Việt Nam sẽ mang “vàng” về cho Tổ quốc trong đêm nay.
 

TPHCM đang chờ cơ hội  để ra đường ăn mừng

 

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, ngay từ sáng nay đã có nhiều người hâm mộ đến hỏi mua vé vào xem trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Malaysia nhưng phòng vé cho biết sẽ bán vé vào lúc 15h chiều. Nhân viên bán vé cho biết, sẽ có 15.000 vé được bán ra. Lý giải về việc Nhà văn hóa Thanh niên chỉ bán vé trước khi trận đấu diễn ra 2 tiếng đồng hồ, một nhân viên quầy vé cho biết là nhằm để ngăn chặn tình trạng một người mua nhiều vé sau đó bán lại với giá “cắt cổ” cho những người đến trễ.
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 4

Phe vé bắt đầu hoạt động bên ngoài Nhà văn hóa. (Ảnh: Công Quang)
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 5

Tất cả sẵn sàng chờ giờ bóng lăn. (Ảnh: Vân Sơn)

 

Có thể nói, “chảo lửa” sôi động nhất tại TPHCM chính là KTX ĐHQG TPHCM (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Các sinh viên đang rất hào hứng đón chờ trận đấu diễn ra. Ai cũng ngập tràn niềm tin tuyển Việt Nam sẽ đoạt cúp Vô địch.

 

Ông Tăng Hữu Thủy - Phó Giám đốc KTX ĐHQG TPHCM cho biết, để phục vụ cho hơn 10.000 sinh viên xem trận chung kết, KTX đã mở tivi chiếu trực tiếp bóng đá tại 15 dãy nhà của KTX. Tại sân nhà A6, một màn hình 300 inch đã được dàn dựng để sinh viên xem và cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra, tại 4 quán café wifi trong khuông viên KTX đều trang bị 4 màn hình lớn cũng để phục vụ sinh viên xem trận chung kết này.
 
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 6

Cácbạn sinh viên tranh thủ bán băng rôn, cờ cổ động cho các cổ động viên. (Ảnh: Công Quang)
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 7

Nhiều bạn trẻ kéo đến NVH Thanh niên mua vé xem trận chung kết bóng đá nam

 

Không khí trước giờ  bóng lăn tại TPHCM rất hào hứng. Các bạn sinh viên sôi nổi chuẩn bị cờ, hoa, trang phục hóa trang để cổ vũ cuồng nhiệt. Các văn phòng, công sở đều dàn xếp để nhân viên về sớm hoặc bố trí tivi xem trực tiếp tại cơ quan…

 

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT đường bộ công an TPHCM đã bố trí lực lượng toàn ngành tham gia điều tiết giao thông. CSGT, cảnh sát cơ động… đã sẵn sàng trực chiến tại các tuyến đường “nóng” để đánh “bão”.
 

Đà Nẵng rạo rực từ sáng sớm

 

Không khí đón chờ trận chung kết chiều nay đã rạo rực từ sáng sớm. Đâu đâu cũng náo nức đợi giờ phút chiến thắng. Khắp các ngả đường lớn trong trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Hùng Vương… tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng và những tấm băng rôn, ruy băng, cờ cầm tay chói lọi hy vọng “Việt Nam vô địch” . Các gian hàng di động bày bán khẩu hiệu, băng rôn và cả áo pull sắc đỏ in hình sao vàng chạy tràn vào các chợ lớn như chợ Hàn, chợ Cồn…
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 8

Cả người mua lẫn người bán đều háo hức

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 9

Một số cổ động viên “khấy động” tinh thần bóng đá tại chợ Cồn

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 10

Dù bận chở khách nhưng anh tài xế này vẫn không quên hưởng ứng tinh thần vì thể thao

 

Người Đà Nẵng cũng như người dân cả nước đang háo hức chờ giây phút các tuyển thủ U23 Việt Nam làm nên lịch sử Seagame của Việt Nam trên đất bạn Lào. Cả những chiếc taxi chạy quanh thành phố hôm nay cũng hân hoan treo cờ đỏ sao vàng. Chủ đề chung của những cuộc chuyện trò từ đầu ngày hầu như là “Chiếc cúp vàng Seagame bao nhiêu năm chờ đợi gần lắm tay với của các tuyển thủ Việt Nam”.
 
Thành Vinh "nóng" trước giờ bóng lăn
 
Thành phố Vinh hai ngày nay mưa lớn cộng thêm không khí lạnh tăng cường nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi dòng người ùa ra đường cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Thành Vinh hôm nay sôi động từ sáng sớm, bất chấp cơn mưa.

Ngay từ sáng, khắp các nhà hàng, quán cà phê, mọi nẻo đường đều căng băng rôn chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Nhiều nhà hàng đã lắp thêm tivi màn hình lớn phục vụ cho trận chung kết chiều nay. Trên các nẻo đường có thể thấy bóng dáng những chiếc xe máy, ô tô được "nhuộm" đỏ màu cờ với sao vàng. 
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 11

Những chiếc xe đã sẵn sàng cho trận chung kết.

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 12
 

Huế nhộn nhịp trước giờ bóng lăn

 

 

Từ sáng ngày 17/12, không khí buôn bán ở TP Huế  đã trở nên sôi nổi. Trận chung kết đã “kích thích” không ít người tham gia, chủ yếu là các tiểu thương, thanh niên.

 

5 gian hàng chuyên bán cờ, áo, băng rôn tại gần cổng chính chợ Đông Ba tràn ngập màu đỏ. Chị Hiền, một người bán ở đây cho biết “Chị bán không vì thu nhập. Nhưng do người mua nhiều nên chị phải trữ hàng cả 10 ngày này”. Chị không giấu nổi niềm đam mê, cứ cầm áo có ngôi sao vàng là hét vang: “Mua áo đi bà con ơi, ủng hộ cho Việt Nam đi. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch”.
 
Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 13

Cười hết cỡ với lá cờ đẹp trên mặt

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 14

Chồng giúp vợ đeo băng vô địch

 

Tại cà phê  Lotus đường Nguyễn Thái Học đã bỏ 20 tivi đủ loại lớn nhỏ cho dân ghiền xem đá bóng. Đây là quán có số lượng tivi nhiều nhất tại Huế vào mỗi dịp Sea Games, World Cup, Euro. Minh, nhân viên bàn vừa chùi vội mồ hôi nói “tụi em phải tăng cường ghế ra ngoài sân không thôi khách vô đông như tối trước là chỉ còn cách đứng coi”

 

Cả thành phố Huế đang rộn ràng chuẩn bị cho giờ bóng lăn.
 

Cần Thơ: Náo nhiệt từ đầu chiều

 

Không khí trước giờ “G” tại Cần Thơ bắt đầu náo nhiệt từ khoảng 14h chiều nay. Dọc các tuyến đường chính đều có chung một màu đỏ chói “màu cờ tổ quốc”.

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến đường Nguyễn Trãi, Đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ, đường 3/2…đã có sự sôi động của màu cờ sắc áo. Hàng chục điểm bán cờ Tổ quốc, áo cầu thủ, băng đeo, băng rôn được bày bán dọc các tuyến đường. 

 

Trong khi đó hàng trăm quán cà phê ở các tuyến đường lớn, nhỏ cũng đã sẵn sàng từ trưa nay để chờ đón người hâm mộ đến xem, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 


Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 15

Cờ, kèn, băng rôn được bày bán từ lúc 2h chiều tại nội ô Cần Thơ

Ngóng từng phút đợi giờ bóng lăn - 16

Các quán cà phê đều đã sẵn sàng chờ đón khán giả đến xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Trong trường ĐH Cần Thơ, Ban giám hiệu dành Hội trường lớn mở  màn ảnh chiếu rộng mấy chục in cho sinh viên xem. Chỉ  mới 15h đã có hàng trăm sinh viên đến để chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho các cầu thủ U23.

 

Một điểm bán quần áo ở Mậu Thân có thể nói nhộn nhịp hơn cả bởi ngoài bán các loại cờ,  áo thì còn treo cả một băng rôn với dòng chữ “50 năm có một ngày- Việt Nam vô địch” to tướng đã gây sự chú ý người đi đường. 

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Sea Games 25