Trước vòng đấu bảng Champions League đêm nay (12/9)

Nụ cười ngạo nghễ của kẻ bề trên?

(Dân trí) - Đêm nay, đại gia hùng mạnh của hai nền bóng đá Italia và Đức Inter Milan và Bayern Munich sẽ bắt đầu cuộc tham chiến tại đấu trường Champions League với những đội bóng được coi “dưới cơ” là Sparta Moscow và Sporting Lisbon.

Sporting Lisbon - Inter: Lợi thế thuộc về người Italia?

 

Có lẽ ngay cả những người hâm mộ Inter Milan chưa thể tin được đội bóng con cưng của mình có thể được hưởng lợi nhiều đến thế từ phán quyết Calciopoli.

 

Bên cạnh chức vô địch mùa giải năm ngoái, đội bóng Xanh đen còn kịp thu nạp những nhân tố đã thành danh tại Serie A. Đó là tiền vệ trụ Patrick Vieira và tiền đạo Ibrahimovic từ CLB Juventus chưa kể những nhân tài khác như Crespo, Maxwell, Dacourt, Maicon.

 

Trong trận đầu ra quân tại giải quốc nội, bộ đôi Vieira - Dacourt chơi khá ăn ý, không những chặn đứng được các đợt tấn công từ xa của đối thủ Fiorentina mà còn là nguồn tiếp đạn dồi dào lên tuyến trên cho các tiền đạo tuyến trên.

 

Bên cạnh đó, trên hàng công, cho dù Adriano đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng có vẻ HLV Mancini “thích” dùng Ibrahimovic như là sự lựa chọn hàng đầu bên cạnh vị trí của Crespo khi tiền đạo Thụy Điển này đã kịp khai nòng ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng.

 

Nụ cười ngạo nghễ của kẻ bề trên? - 1

Phải chăng HLV Mancini quá lo lắng cho trận đấu tới? (AP)

 

Và trong cuộc đấu trên đất Bồ Đào Nha đêm nay, trận đấu mở màn cho cuộc chinh phục Cúp C1 danh giá sau khoảng 40 năm chờ đợi (lần cuối cùng Nerazzurri có cơ hội nâng cao chiếc Cúp bạc là vào năm 1965) sẽ là cuộc đụng độ với Á quân BĐN mùa giải trước, CLB Sporting Lisbon.

 

Sau 6 năm, giờ đây HLV Paulo Bento cùng các học trò mới có dịp tái ngộ giải đấu cao quý này. Với lối chơi khá hoa mỹ nhưng không ngại va chạm, CLB bán đảo Iberia có cơ sở để nghĩ tới một kết quả hoàn toàn có lợi cho mình khi biết rằng hàng phòng ngự Inter Milan chưa bao giờ được coi là thực sự vững chắc.

 

Cho dù về mặt lực lượng, những cái tên như Caneira, Romagonli, Nani hay Bueno chưa từng được liệt vào hàng các siêu sao, nhưng chính điều đó lại là tạo nên cho đội bóng này sức mạnh tập thể, sự gắn bó cần thiết để tạo nên bất ngờ.

 

Hay đó sẽ là một kết quả thắng sít sao 2-1 cho đội khách Inter? 

 

Đội hình dự kiến:

Inter Milan: Toldo- Samuel, Cordoba, Zanetti, Grosso- Stankovic, Cambiasso, Figo, Vieira- Ibrahimovic, Crespo.

 

Sporting Lisbon: Ricardo- Tonel, Garcia, Caneira, Polga – Romagnoli, Moutinho, Nani, Veloso - Liedson, Bueno.

 

Bayern Munich- Spartak Moskva: Hùm xám có thắng Gấu Nga?

 

Hùm xám Bayern bắt đầu cuộc chơi cấp châu Âu bằng sự gặp mặt Gấu Nga Spartak Moskva. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Bayern đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội bóng hạng Hai St Pauli trong khuôn khổ Cúp QG Đức.

 

Cho dù từng bị cầm hòa 0-0 trước Nuremberg trước đó nhưng rõ ràng với phong độ tuyệt vời của tuyển thủ Hà Lan Roy Makaay, “Hoàng tử bé” Podolski hay sự hòa nhập nhanh chóng của Van Bommel, Bayern vẫn thể hiện được sức mạnh cần thiết và để mọi đối thủ phải kiêng dè

 

Nụ cười ngạo nghễ của kẻ bề trên? - 2

Podolski - sự kỳ vọng lập công của đội bóng xứ Bavaria. (AP)

 

Trong khi đó, đội bóng Nga xa xôi sẽ phải dựa vào tài năng Cavenaghi trên hàng công với hy vọng phút tỏa sáng của cựu tiền đạo River Plate sẽ qua được mặt của bộ đôi Lucio- Van Buyten chơi khá chậm chạp.

 

Với tiền vệ đội trưởng vừa mới bình phục chấn thương Igor Titov thì có vẻ nhiệm vụ kiến thiết đầy nặng nề sẽ thuộc về Bystrov.

 

Một trận đấu được coi là sự khẳng định mình tại đấu trường châu Âu sau nhiều năm “dựa dẫm” vào Ballack của đội bóng xứ Bavaria hơn thế nữa là việc “ăn đủ” tối đa số điểm để phục vụ những tính toán tranh chấp ngôi đầu với Inter.

 

Một kết quả thắng cách biệt 2 bàn sẽ thuộc về đoàn quân HLV Felix Magath?

 

Đội hình dự kiến:

Bayern: Kahn- Lahm, Lucio, Van Buyten, Sagnol- Van Bommel, Demichelis, Salihamidzic, Schweinsteiger- Roy Makaay, Podolski.

 

Spartak: Kowalewski- Geder, Jiranek, Rodriguez, Stranzl- Kovac, Mozart, Titov, Bystrov- Pavlyuchenko, Cavenaghi.

 

Còn tại bảng D, bảng đấu được coi là khá cân tài cân sức, một ứng cử viên nặng ký tại Serie A là AS Roma sẽ gặp đại diện không quá rắn Shakhtar Donesk đến từ Ukraina.

 

Với ưu tiên được vào thẳng vòng đấu bảng Cúp C1 (cũng nhờ phán quyết Calciopoli) rõ ràng đội bóng thành Roma cần những kết quả đầy thuyết phục để chứng tỏ mình không phải là “ăn may”.

 

Với trận thắng 2-0 trong ngày đầu ra quân trước Livorno (nhờ công của Rossi và Mancini) rõ ràng tinh thần của thầy trò Spaletti đang lên rất cao.

 

Dù vậy họ cần dè chừng một tuyển thủ Brazil đó là Elano. Không quá nổi bật nhưng chắc chắn tiền đạo vừa lập công trong chiến thắng 3-0 trước Argentina sẽ là ngòi nổ giúp Shakhtar Donesk tự tin áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công ngay trên đất Italia.

 

Thêm một chiến thắng của người Italia tại Champions League?

 

Cặp đấu còn lại bảng D sẽ là cuộc gặp mặt giữa Olympiakos và Valencia. Cho dù không được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này nhiều khả năng sẽ là cuộc phân chia vị trí thứ 2 sau AS Roma để có được một suất tại vòng trong.

 

L.T.T