Novak Djokovic hướng tới danh hiệu thứ 100: Động lực mới, thành công mới
(Dân trí) - Mặt sân đất nện không phải sở trường của Novak Djokovic, tuy nhiên với những thành công trong quá khứ và một động lực mới, Djokovic sẽ luôn là ứng viên vô địch hàng đầu ở các giải anh góp mặt.

Novak Djokovic đã trải qua gần một năm không có danh hiệu. Danh hiệu gần nhất của tay vợt người Serbia là tại Olympic Paris vào tháng 8/2024. Tuần trước, tay vợt người Serbia đã lọt vào chung kết Miami Open 2025 nhưng thất bại trước Jakub Mensik khiến anh chưa thể có danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp.
Dẫu vậy, điều đó không làm tăng hoài nghi về những thành công của Djokovic trong những giải đấu sắp tới, không chỉ vì những thành công trong quá khứ. Khi mùa giải trên sân đất nện được mở đầu bằng Monte Carlo Masters khởi tranh ngày 7/4, giải đấu mà Djokovic được xếp ở vị trí hạt giống số 3, tay vợt người Serbia vẫn được đánh giá rất cao và có vị thế của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.
Djokovic viết nên lịch sử, bỏ xa Nadal và Federer

Djokovic nắm giữ nhiều kỷ lục (Ảnh: Getty).
Trong suốt nhiều năm qua, Novak Djokovic đã khẳng định vị thế của mình như một huyền thoại tại các giải đấu ATP Masters 1000, nơi anh nắm giữ hầu hết mọi kỷ lục quan trọng. Tay vợt người Serbia đã giành được nhiều danh hiệu nhất, trận chung kết, bán kết, chiến thắng và trận đấu trong lịch sử hệ thống giải đấu này.
Mặc dù không thể giành thêm danh hiệu Masters 1000 thứ 41 tại Miami, Djokovic vẫn tiếp tục củng cố vị thế của mình với nhiều kỷ lục và thành tích đáng nể tại các sự kiện ATP. Với việc lọt vào trận chung kết gần đây, Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên lọt vào trận chung kết Masters 1000 sau 18 mùa giải, vượt qua cả Roger Federer và Rafael Nadal với 17 lần.
Djokovic đã chơi trận chung kết Masters 1000 đầu tiên tại Indian Wells, Miami vào năm 2007 khi mới 19 tuổi và đã trở thành một trong những tay vợt ổn định nhất ở cấp độ này trong những năm tiếp theo.
Năm 2010, Djokovic không lọt vào trận chung kết nào, nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ vào năm 2011 với chuỗi thành tích 33-1, giành 5 danh hiệu từ 6 trận chung kết. Từ đó, anh chưa bao giờ bỏ lỡ trận chung kết Masters 1000 nào trong 15 mùa giải tiếp theo, tiếp tục thu thập danh hiệu với niềm đam mê và mong muốn vượt qua những đối thủ lớn nhất.
Trận chung kết Masters 1000 duy nhất của Djokovic trong năm 2023 diễn ra tại Thượng Hải, đủ để kéo dài chuỗi trận của anh và cân bằng với Federer và Nadal với 17 mùa giải có ít nhất một trận chung kết. Djokovic dự kiến sẽ tham gia nhiều sự kiện Masters 1000 hơn vào năm 2025, bao gồm 4 hoặc 5 sự kiện trong nửa đầu năm.
Tại Miami, Djokovic đã đánh bại 5 đối thủ và lọt vào trận chung kết Masters 1000 thứ 60 ở tuổi 37. Trong hành trình theo đuổi danh hiệu ATP thứ 100, anh đã trải qua thất bại sít sao trước Jakub Mensik. Dù thất bại, Djokovic vẫn giữ được phong độ và sẽ tiếp tục theo đuổi danh hiệu quan trọng tại Monte Carlo vào tuần này.
Động lực mới cho Djokovic
Quay ngược thời gian trở lại tháng 4/2024, sự nhiệt huyết của Novak Djokovic dành cho quần vợt dường như không còn quá nhiều. Thất bại nặng nề trước Jannik Sinner ở bán kết Australian Open được gia tăng thêm bằng trận thua bất ngờ trước Luca Nardi tại Indian Wells Masters, thậm chí Djokovic lộ rõ sự thiếu động lực khi bước vào sân đấu.
Với 24 danh hiệu Grand Slam trong bộ sưu tập của mình và kết thúc cuộc chiến với các đối thủ Roger Federer và Rafael Nadal để trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, có vẻ như Djokovic đang hết lý do để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Djokovic thi đấu thiếu động lực trước Nardi tại Indian Wells 2024 (Ảnh: Getty).
"Tôi ngạc nhiên hơn với phong độ của mình. Phong độ thi đấu của tôi thực sự tệ. Như những gì đã diễn ra, các bạn đều thấy. Hai điều này kết hợp với nhau. Anh ấy có một ngày tuyệt vời, còn tôi có một ngày thực sự tồi tệ. Kết quả khá tiêu cực đối với tôi", Djokovic nói sau trận thua Nardi.
Tay vợt người Serbia tiếp tục phải chịu nhiều thất bại bất ngờ nữa trong mùa giải sân đất nện, khi Djokovic thừa nhận anh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là chơi ở các giải đấu khác ngoài Grand Slam.
Djokovic của tháng 4/2024 khó có thể tham gia Monte Carlo Masters một tuần sau khi anh trải qua một chiến dịch dài và mệt mỏi tại Miami Open, nhưng khi chuyển sang tháng 4/2025, tâm trạng của Djokovic có vẻ rất khác.
Nole có thể đã thua Jakub Mensik, nhưng chặng đường đến trận chung kết sẽ tiếp thêm sự tự tin và tham vọng cho anh khi bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Người hâm mộ đã thấy Djokovic thi đấu khát khao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và quan trọng hơn, mọi người cũng thấy nhiều hơn về tiềm năng trở thành nhà vô địch của anh trên những sân khấu lớn nhất.
Sinh nhật lần thứ 38 của Djokovic sẽ đến vào tháng tới, nhưng tay vợt người Serbia đã ghi được một số chiến thắng lớn vào năm 2025, cho thấy anh vẫn có thể giành thêm danh hiệu Grand Slam thứ 25 mà anh vô cùng khao khát.
Hiện Djokovic ngang bằng với Margaret Court về 24 danh hiệu Grand Slam, anh chắc chắn muốn trở thành chủ nhân duy nhất của nhiều danh hiệu lớn nhất và dám tin rằng khoảnh khắc có thể kết thúc sự nghiệp của mình sẽ đến tại giải Roland Garros hoặc Wimbledon vào mùa hè năm nay.
Chiến thắng của Djokovic trước Carlos Alcaraz tại Australian Open vào tháng 1 là khoảnh khắc đáng trân trọng, khi Djokovic giành chiến thắng ở hai set cuối cùng, những set đấu hay nhất mà người hâm mộ từng thấy ở anh trong một thời gian dài tại một giải Grand Slam. Anh cũng thể hiện phong độ tuyệt vời tại giải Miami Open, khi khả năng giao bóng của anh được nâng lên một tầm cao mới khi đạt được độ chính xác mà các đối thủ của anh không thể đối phó được.

Djokovic đang có một động lực thi đấu mới trong năm 2025 (Ảnh: Getty).
Thất bại trước một tay vợt trẻ đã từng giành chiến thắng sẽ khiến Djokovic thất vọng, nhưng anh nên rời Miami với tâm trạng lạc quan thay vì tiêu cực về những gì sẽ đến tiếp theo.
"Tôi không bao giờ cảm thấy vui khi thua, nhưng thành thật mà nói, anh ấy là một trong số rất ít tay vợt mà tôi chấp nhận thua. Tôi đã xem Mensik chơi khi anh ấy 15 hoặc 16 tuổi và đã mời anh ấy tham gia cùng tập luyện. Anh ấy đã tập luyện tại câu lạc bộ của tôi ở Belgrade, và thật tuyệt vời khi thấy sự phát triển và tiến bộ của anh ấy", Djokovic phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua Mensik.
Nole nói thêm: "Nhìn chung, tôi cảm thấy cay đắng vì thua cuộc. Tuy nhiên, Miami thực sự mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và cảm giác thực sự tốt đẹp trong và ngoài sân đấu. Tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt và ủng hộ. Mọi người thúc đẩy tôi và cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho tôi để trở lại. Tôi rất thích trải nghiệm này. Đây là một giải đấu tuyệt vời. Thật không may khi phải chịu thua ở trận chung kết, nhưng tôi đã chơi một trận đấu thực sự tốt".
Djokovic đang chuẩn bị bắt đầu mùa giải sân đất nện tại Monte Carlo vào tuần này và một lần nữa, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy động lực mới của anh. Nole đã chơi ở Monte Carlo năm ngoái, nhưng có vẻ như không hoàn toàn tập trung vào chiến dịch của mình khi để thua Casper Ruud.
Dựa trên những bằng chứng từ những gì người hâm mộ đã thấy ở Miami, Djokovic đã trở thành "một con quái vật khác" sau 12 tháng và anh cần phải như vậy nếu muốn có cơ hội chống lại Jannik Sinner chắc chắn sẽ rất khao khát và quyết tâm khi tay vợt người Italy trở lại sau án treo giò vì sử dụng doping để kịp dự Roland Garros.
Niềm tin vẫn dành cho Djokovic

Giới chuyên môn vẫn đặt niềm tin vào Djokovic (Ảnh: Getty).
Cựu vô địch Wimbledon, Marion Bartoli, đã khẳng định rằng Novak Djokovic đang quyết tâm kết thúc sự nghiệp của mình với 25 danh hiệu Grand Slam. Mặc dù vừa bị đánh bại bởi tay vợt trẻ 19 tuổi người Séc, Jakub Mensik, nhưng Djokovic vẫn không từ bỏ mục tiêu lớn lao này.
Djokovic đang hướng tới danh hiệu đơn ATP thứ 100, nhưng anh sẽ phải chờ đợi thêm trong mùa giải sân đất nện để đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này. Tay vợt số 5 thế giới đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Miami khi không thua một set nào trong 5 trận thắng trên đường đến trận chung kết.
Đây là trận chung kết đầu tiên của Djokovic kể từ giải Thượng Hải Masters hồi tháng 10/2024, nơi anh về nhì sau Jannik Sinner. Trước đó, tay vợt người Serbia đã giành được danh hiệu thứ 99 trong sự nghiệp tại Olympic Paris 2024 vào tháng 8, khi anh đánh bại Carlos Alcaraz trong trận tranh Huy chương vàng đầy kịch tính. Lùi xa hơn, Djokovic đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 24 tại US Open 2023, một chiến thắng giúp anh kéo dài kỷ lục vô địch giải đấu lớn.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe, Bartoli chia sẻ: "Với tôi, khát khao chiến thắng mọi thứ, bạn thấy điều đó trong sâu thẳm đôi mắt Djokovic. Khoảnh khắc anh ấy giành Huy chương vàng Olympic, anh ấy không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ đó".
Bartoli tiếp tục: "Djokovic muốn kết thúc với 25 danh hiệu Grand Slam để đứng trên đỉnh cao và không có tên tuổi nào sánh ngang, và tôi nghĩ anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó".