1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Calciopoli:

Những tuyên bố kinh hoàng của Moggi

(Dân trí) - Trong khi cả nước Italia đang lên cơn sốt, có một người chỉ cười khẩy vào bản án phúc thẩm: đó là Cựu Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi.

> Milan bị tước quyền dự Champions League?

> Juventus quyết kháng án đến cùng

> Fio, Lazio trở lại Serie A - Milan dự Champions League

 

“Bố già” phá vỡ sự im lặng đáng sợ của mình trong suốt hai tháng ròng bằng những lời bình phẩm đầy ngụ ý trong cuộc họp báo được tiến hành ở Turin ngày hôm qua.

 

Không giống với giọng điệu thảm thiết của một kẻ vừa tuyên bố sẽ rời bỏ thế giới bóng đá vì “họ đã làm tan nát tâm hồn của tôi”, Moggi lại xuất hiện trước giới truyền thông và buông ra hàng loạt lời chỉ trích chỉ một ngày sau khi bản án phúc thẩm được công bố.

 

Bằng một giọng điệu dè bỉu, Moggi bắt đầu câu chuyện: “Tôi hạnh phúc thay cho những kẻ đã tránh được trừng phạt, nhưng cảm thấy rất đau lòng cho Juventus. Tôi sẽ bảo vệ cho đội bóng của mình ở mọi diễn đàn” - Moggi gần như quên mất mình cũng vừa lĩnh án cấm tham gia hoạt động bóng đá 5 năm.

 

Ông trùm trong giới thể thao này nói tiếp: “Juventus chẳng làm gì sai trái, và rồi chúng ra sẽ thấy cuối cùng thì tất cả các bản án hôm nay cũng sẽ bị chà đạp. Tôi thực sự choáng váng khi hay tin Juventus sẽ phải xuống Serie B. Nhưng điều đó chỉ cho thấy họ có nhiều kẻ thù, điều mà tôi đã biết trước rất lâu”.

 

Bằng một kiểu lập luận “vuốt đuôi” chẳng có gì mới mẻ, Moggi cao giọng: “Chính tôi bị buộc tội đầu têu của cả một hệ thống. Vậy tôi xin hỏi đó là hệ thống gì vậy? Cái hệ thống duy nhất mà tôi nhìn thấy đó là một hệ thống bẩn thỉu hòng chống lại Juventus.

 

Những tuyên bố kinh hoàng của Moggi - 1
 Những khẩu hiệu mà các tifosi dành cho Moggi.

 

Nếu cái gọi là hệ-thống-Moggi tồn tại, thì đồng lõa của tôi đâu? Anh em nhà Della Valle (quan chức Fiorentina) bị buộc tội đã quan hệ mờ ám với tôi, nhưng tôi không biết rằng đó là một việc làm phi pháp”.

 

Moggi không “để lọt” một ai trong chuỗi lời buộc tội của mình. Ông chỉ trích việc chặn và nghe lén các cuộc điện đàm, nghi ngờ hệ thống tòa án thể thao và cho rằng ông ta không hề biết rằng những mối quan hệ và những bữa ăn tối của ông với các trọng tài lại có thể bị hiểu theo một cách tiêu cực như vậy.

 

Ngồi bên cạnh luật sư riêng Fulvio Gianaria, Moggi đã liệt kê ra hàng loạt sự việc cho thấy Juventus đã bị thiệt do nhiều nguyên nhân.

 

Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng này phân bua: “Nếu các anh nhìn vào số quả phạt đền, số thẻ phạt mà Juventus phải nhận so với các CLB hàng đầu khác, mọi thứ sẽ tự nói lên một sự thật rằng chúng tôi không hề được thiên vị. Còn tất cả các lời buộc tội khác, hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của người đời”.

 

Trong bài diễn thuyết kéo dài hàng tiếng đồng hồ của mình, Moggi muốn búa rìu dư luận quay sang một hướng khác: “Thay vào đó, cần phải có người đứng ra điều tra những chiếc hộ chiếu giả, những bữa ăn tối và những cuộc điện thoại bất minh của Giacinto Facchetti (cựu Chủ tịch Inter)”.

 

Những tuyên bố kinh hoàng của Moggi - 2

Facchetti - Người mà Moggi cho là kẻ
đáng bị trừng phạt hơn cả.
 

 

Moggi tiếp, bằng một giọng điệu rất hiếu chiến và bôi bác: “Đồng thời, tôi muốn biết vì sao Roberto Mancini (HLV Inter) trong thời điểm bảy hoặc tám tháng trước đây đã dám mở mồm nó rằng tôi sẽ phải “trả lời tất cả các câu chất vấn ở một nơi trang trọng”. Phải chăng ông ta đã biết trước những gì sắp xảy ra?”

 

Moggi hăm dọa: “Để xem họ có thể hất cẳng tôi ra khỏi giới bóng đá hay không. Tôi sẽ quay lại nơi đáng ra thuộc về mình, nhưng tôi đang phải xem xét tương lai của mình cái đã”.

 

Moggi chính là nhân vật trung tâm trong vụ scandal lớn nhất lịch sử Calcio này. Mọi chuyện bắt đầu khi những cuộc điện đàm giữa ông và cựu quan chức điều hành trọng tài Pierluigi Pairetto bị phát giác và đưa lên mặt báo.

Phạm Nguyễn
(Lược dịch)