Những thông điệp mới từ Chelsea
Ngay trong đêm đăng quang ngôi Vua Premiership, HLV Mourinho đã khẳng định đây chỉ là mùa giải đầu tiên và ngay từ bây giờ, ông đã nghĩ đến những mục tiêu của mùa giải mới: “Tự bản thân tôi không cảm thấy vui mừng mà còn muốn hơn thế!"
Makelele – ngôi sao thầm lặng của Chelsea ghi bàn thắng phút cuối cùng trận đấu mang lại chiến thắng 1-0 trước Charlton cho tân vô địch Anh – là người mở đầu lễ đăng quang chính thức của đội quân áo xanh thành London trên sân Stamford Bridge.
Bàn thắng penalty của anh ở phút 90 của trận đấu đã khiến buổi ăn mừng càng thêm rôm rả. Hơn nữa, với riêng anh, bàn thắng này còn là một phần thưởng đúng lúc cho người hùng thầm lặng trong chiến dịch chinh phục vương miện đảo sương mù của đội quân áo xanh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Makelele cho Chelsea sau 94 trận đấu.
| |
Phần thưởng lớn cho Makelele (giữa)
|
Nhưng thành công của Makelele đã khiến Mourinho cùng cả bộ sậu từ ngoài đường biên vui sướng tràn vào sân ôm nhau chúc mừng. Còn các cầu thủ Charlton đã phòng ngự kiên cường suốt trận và xứng đáng có 1 điểm hòa thì giận dữ nổi sung với trọng tài Mike Riley và lập tức rời Stamford Bridge trở về phía Nam London, không nán lại dự lễ trao Cúp cho Chelsea theo kế hoạch ban đầu.
Vào buổi lễ, trước khi đội trưởng John Terry nâng cao chiếc Cúp vô địch giữa những băng giấy màu xanh bay rợp kín cả vòm trời Stamford Bridge, đã có một màn trao Cúp khác đầy ấn tượng của Chelsea trong đêm đăng quang.
| |
Abramovich cũng phá vỡ thói quen im lặng...
|
“Chúng tôi xin lỗi, đã phải mất 50 năm…”, người báo tin trên sân hét qua loa phóng thanh khi cựu đội trưởng Roy Bently, giờ đã là ông lão 80, vui sướng nhận chiếc Cúp từ tay 2 ngôi sao hậu thế Terry và Frank Lampard.
Sự hiện diện của các cầu thủ hưu trí gợi nên một cảm xúc lẫn lộn cay đắng và tự hào cho cả cổ động viên Stamford Bridge lẫn đội quân Chelsea đang hừng hực khí thế. Với sự hiện diện của Mourinho, họ tin rằng sẽ không phải đợi lâu đến 50 năm như thế nữa để tiếp tục lặp lại ngày đăng quang hôm nay.
| |
Chung vui với các học trò nhưng không quên mục tiêu mới.
|
May mắn với Chelsea, ông chủ Abramovich cùng chung một quan điểm với Mourinho. Trong không khí sôi động cuồng nhiệt tại Stamford Bridge, nhà tỷ phú Nga đã phá bỏ thói quen im lặng của mình với thông điệp “Cảm ơn” trong chương trình lễ hội và công khai tham vọng xây dựng “một CLB bóng đá thành công nhất thế giới trong 10 năm tới và lâu hơn nữa”.
Abramovich nói: “Tôi coi chức vô địch này chỉ là sự mở đầu một kỷ nguyên mới cho Chelsea và tôi khẳng định sự cam kết cống hiến dài hạn cho câu lạc bộ”.
Lời cam kết của Abramovich cùng khoản đầu tư cho đội quân Chelski sẽ tiếp tục tăng tới 300 triệu bảng như một niềm an ủi lớn cho các cổ động viên Stamford Bridge sau trận thua cay đắng trước bầy quỷ đỏ Liverpool ở Anfield tuần trước, bắt đầu hy vọng hướng tới mùa bóng mới.
Theo Hùng Nam - Tiền phong