(Dân trí) - Phải rất vất vả Chelsea mới có thể hạ gục được Stoke City với bàn thắng duy nhất của Ashley Cole ở phút 85. Chiến thắng này là chưa đủ so với sự trông đợi của khán giả đối với The Blues và thày trò Di Matteo vẫn còn rất nhiều thứ cẩn phải làm.
Chủ tịch Abramovich tiếp tục có mặt trên khán đài để theo dõi trực tiếp đội bóng của ông thi đấu
Oscar đã bình phục chấn thương, anh ra sân ở vị trí bên hành lang cánh phải
Tiền vệ người Brazil đã không thể phát huy tố chất kỹ thuật trước hàng thủ dày đặc của Stoke
Torres cũng có một trận đấu mờ nhạt. Cơ hội sáng nhất của anh là cú kết thúc không thể thắng nổi Begovic trong tình huống đối mặt ở phút 27
"Thần tài" Hazard đã không thể tiếp tục tỏa sáng khi các CLB Premier League đã bắt đầu để mắt nhiều hơn tới anh
Hàng thủ Chelsea luôn gặp khó khăn trong các tình huống bóng cố định của đối phương
Crouch tiếc nuối với một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
Phải đến hiệp 2 Owen mới được tung vào sân, nhưng dấu ấn của anh để lại chưa có gì nổi bật
Tưởng chừng Chelsea có một trận hòa đầy bế tắc trước Stoke thì đến phút 85, Cole đã mở tỷ số
Một bàn thắng quan trọng, công lớn trong tình huống Cole ghi bàn thuộc về Mata, tiền vệ người TBN đã có cú giật gót rất điệu nghệ
Bàn thắng của Cole khiến khán đài Stamford Bridge vỡ òa trong niềm hạnh phúc
Người hùng Ashley Cole
Chelsea như chết đuối vớ được cọc với tình huống ghi bàn ở phút 85 này
Bàn thắng mở tỷ số muộn của Cole khiến trận đấu trở nên nóng hơn, những phút cuối trận đấu khá căng thẳng nhưng Chelsea vẫn bảo toàn được chiến thắng