1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những nỗi thất vọng lớn nhất giai đoạn lượt đi Premier League

(Dân trí) – Bên cạnh những tên tuổi nổi bật, giai đoạn lượt đi Premier League chứng kiến không ít nỗi thất vọng tới từ những cầu thủ được kỳ vọng. Hãy cùng điểm qua những gương mặt đó.

Ali Al-Habsi (Wigan): Với phong độ ổn định cùng Wigan trong những năm qua, Ali Al-Habsi được không ít “ông lớn” ở Premier League theo đuổi. Dù vậy, sang mùa giải này, thủ thành người Oman đã khiến tất cả phải thất vọng. Mắc sai lầm trong khá nhiều bàn thua của The Latics, “người nhện” này đã góp phần khiến đội nhà chìm nghỉm trong nhóm cầm đèn đỏ.

 
Ali Al-Habsi đã mắc khá nhiều sai lầm ở mùa giải này
Ali Al-Habsi đã mắc khá nhiều sai lầm ở mùa giải này
 

Davide Santon (Newcastle): Cũng như nhiều đồng đội ở Newcastle, Davide Santon đã không thể tìm lại phong độ tuyệt vời ở mùa giải trước. Mặc dù vẫn được HLV Alan Pardew tin tưởng nhưng rõ ràng, những màn trình diễn của hậu vệ người Italia khá nhạt nhòa.

James Tomkins (West Ham): Ở mùa giải trước, James Tomkins còn được xếp vào đội hình tiêu biểu của giải Championship nhưng khi được lên thi đấu ở Premier League, hậu vệ này đã sụt giảm phong độ thậm tệ. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, James Tomkins đã mất vị trí chính thức ở đội bóng thành London.

Ivan Ramis (Wigan): Ngay khi cập bến Wigan, Ivan Ramis đã “biếu không” cho Chelsea 2 bàn thắng ở vòng mở màn bởi những sai lầm của mình. Chưa dừng lại ở đó, phong độ tệ hại của trung vệ này đã góp phần không nhỏ khiến Wigan đã để lọt lưới tới 32 bàn tính tới thời điểm này (nhiều thứ 2 Premier League).

Ryan Bertrand (Chelsea): Trong mùa giải trước, không ít lần HLV Di Matteo đã thử nghiệm Ryan Bertrand thay thế A.Cole trong tương lai. Tuy nhiên, khi mà hậu vệ kỳ cựu người Anh sắp hết hạn hợp đồng thì Ryan Bertrand lại càng tụt dốc. Hẳn tới lúc này, BLĐ Chelsea cũng đang đau đầu tìm phương án thay thế A.Cole vào cuối mùa.

 
Màn trình diễn của Park Ji-Sung không xứng đáng với sự kỳ vọng của CĐV QPR
Màn trình diễn của Park Ji-Sung không xứng đáng với sự kỳ vọng của CĐV QPR
 

Shaun Wright-Phillips (QPR): Cả Neil Warnock và Mark Hughes đều không thể vực dậy được tiền vệ lừng danh một thời bóng đá Anh này. Tính từ đầu giải, dù được sử dụng khá nhiều (11 trận) nhưng đóng góp duy nhất của Shaun Wright-Phillips cho QPR chỉ là đường chuyền cho D.Cisse lập công trong trận đấu với Wigan vừa qua. Quá ít so với sự kỳ vọng!

Gary O'Neil (West Ham): Dù gây ấn tượng mạnh mẽ khi thi đấu ở Championship mùa giải trước, nhưng tới lúc này Gary O'Neil mất tích hoàn toàn trong hàng tiền vệ ở The Hammers bởi sự có mặt của những cầu thủ như Mohamed Diame, Mark Noble và Kevin Nolan.

Park Ji-Sung (QPR): Thất sủng ở MU nhưng Park Ji-Sung vẫn là cái tên được kỳ vọng sẽ giúp QPR tỏa sáng. Nhưng tới thời điểm này, dù mang băng đội trưởng của đội bóng thành London nhưng “ngôi sao” người Hàn Quốc hoàn toàn không đặt bất kỳ dấu ấn nào. Thậm chí, nhiều người tự hỏi rằng Park Ji-Sung đã mất tích ở Premier League?

 
Andy Carroll tiếp tục mang tới nỗi thất vọng khi đầu quân cho West Ham
Andy Carroll tiếp tục mang tới nỗi thất vọng khi đầu quân cho West Ham
 

Stephane Sessegnon (Sunderland): Từng được coi là hiện tượng ở Premier League mùa giải trước nhưng Stephane Sessegnon không thể hiện được nhiều ở mùa giải này. Sau 17 trận đấu, tiền đạo người Benin mới đóng góp 3 bàn thắng, điều đó cũng lý giải tại sao Sunderland đang vật lộn ở nhóm cuối bảng thời điểm này.

Andy Carroll (West Ham): Chỉ “nổ súng” đúng 1 lần sau 12 trận ra sân cùng West Ham, một lần nữa, Andy Carroll lại khiến CĐV cảm thấy thất vọng sau quãng thời gian “u tối” ở Liverpool.

Modibo Maiga (West Ham): Hàng tiền đạo của West Ham đang thực sự có vấn đề. Cùng với Andy Carroll cũng là cái tên khác mang tới nỗi thất vọng. Bản hợp đồng trị giá 4,6 triệu bảng của The Hammers cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng tới thời điểm này. Giả dụ, hàng tiền vệ không tỏa sáng, có lẽ, lúc này, đội bóng thành London chưa chắc đã có vị trí thứ 11 trên BXH.

H.Long
Theo Goal