1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những “lời bào chữa” để đời của HLV Mourinho

(Dân trí) - HLV Mourinho nổi tiếng là chiến lược gia hoạt ngôn. Trong sự nghiệp của mình, ông chưa ngán bất kỳ “đối thủ” nào về khẩu chiến. Hãy cùng điểm qua những “lời buộc tội” để đời của HLV người Bồ Đào Nha.

“Hãy mang con bò đặt vào giữa sân”

Sau thất bại trước Newcastle ở St James’ Park năm 2014, HLV Mourinho đã lên tiếng đả kích điều này lối chơi của đội chủ nhà: “Tốt nhất, bạn nên đặt con bò vào giữa sân. Sau đó, trận đấu sẽ dừng lại chỉ vì một con bò. Tất nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì trong bóng đá.

HLV Mourinho là một người hoạt ngôn, với nhiều câu nói để đời
HLV Mourinho là một người hoạt ngôn, với nhiều câu nói để đời

Bạn phải bảo vệ 10 người (Newcastle bị đuổi 1 người) có mặt trên sân. Cả 10 cầu thủ đó dàn hàng, thành chiếc xe bus. Nhưng bóng đá cần một quả bóng. Không phải hai quả hay không có quả nào. Bạn có thể làm những gì có thể để chiến thắng nhưng không phải bất chấp tất cả mọi thứ”.

Chỉ trích Van Gaal

HLV Mourinho chê bai “di sản” của HLV Van Gaal để lại ở MU. Ông nói: “Những đội bóng của tôi khác với Van Gaal. Thật khó khăn để thay đổi cấu trúc của CLB. Thà cho tôi 20 cầu thủ mới toanh và bắt đầu từ con số 0 còn hơn”.

Một trong những học trò cưng của HLV Van Gaal là Luke Shaw chính là người bị HLV Mourinho chỉ trích nhiều nhất trong mùa giải này. Thậm chí, “Người đặc biệt” còn gọi Luke Shaw là kẻ thiếu đầu óc.

Ông chỉ trích tất cả, kể cả... bóng đèn
Ông chỉ trích tất cả, kể cả... bóng đèn

Chê SVĐ thiếu ánh sáng

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước QPR năm 2014, HLV Mourinho đã lên tiếng chê bai SVĐ… quá thiếu ánh sáng. Ông cho biết: “Tôi nghĩ người đàn ông phụ trách ánh sáng cũng đang có tâm trạng buồn ngủ giống đám đông ở SVĐ. Ông ta mất 20 phút để nhận ra rằng SVĐ quá tối. Tôi cũng mất 30 phút để hiểu rằng SVĐ có mặt CĐV. Chúng tôi đã ghi bàn khi tôi nhận ra rằng SVĐ chật kín khán giả”.

Chỉ trích nữ bác sĩ Chelsea

HLV Mourinho đã lên tiếng chỉ trích nữ bác sĩ Eva Carneiro vì tự ý vào sân chăm sóc Eden Hazard. Ông nói: “Nếu bạn muốn vào sân chăm sóc cầu thủ thì phải chắc rằng anh ta gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi chắc rằng Hazard chẳng sao cả. Cậu ta chỉ mệt mỏi thôi. Bộ phận y tế đã để lại cho tôi 8 cầu thủ trên sân, trong khi phải đối diện với pha phản công. Tôi e rằng số cầu thủ đó không đủ chống đỡ”.

Nữ bác sĩ Eva Carneiro từng là nạn nhân của Mourinho
Nữ bác sĩ Eva Carneiro từng là nạn nhân của Mourinho

Chê bai mặt sân

“Bề mặt cỏ quá xấu, nguy hiểm” - HLV Mourinho chỉ trích mặt sân của CLB Maccabi Tel-Aviv khi cùng Chelsea hành quân tới đây vào năm 2015. Tiếp đó, khi cùng MU hành quân tới sân của Rostov, ông tiếp tục chê: “Tôi đặt tay lên mặt cỏ và thấy mặt sân có vấn đề. Bóng sẽ lăn rất chậm”. Thời ở Real Madrid, HLV người Bồ Đào Nha từng chỉ trích mặt sân của Espanyol “như ruộng khoai tây’.

Chê bao nhà báo… kém hiểu biết

Phóng viên Martin Fisher của đài BBC từng là nạn nhân của HLV Mourinho. Sau trận hòa với tỷ số 0-0 của M.U trước Hull City, nhà báo này đã từng hỏi Mourinho có gửi gắm lời nào tới trọng tài hay không. “Người đặc biệt” bực tức đáp: “Nếu anh không hiểu gì về bóng đá thì tốt nhất đừng cầm micro nói linh tinh nữa”.

Sau đó, HLV sinh năm 1963 còn đáp trả với lời lẽ tương tự sau khi bị hỏi về quyết định tung Fellaini vào sân (khiến M.U rơi điểm trước Everton): “Tôi nghĩ anh hiểu biết về bóng đá hơn đấy bởi câu hỏi quá rõ rồi còn gì. Everton đã tiếp cận trực tiếp bằng việc tìm mọi cách nhồi bóng vào vòng cấm. Với cầu thủ cao tới gần 2 mét, anh ta có thể giải quyết vấn đề đó”.

Chế giễu Jamie Redknapp

Sau khi bị Jamie Redknapp chỉ trích về lối chơi phòng ngự của Chelsea ở trận đấu với Liverpool mùa giải 2013/14, Mourinho mỉm cười đáp lại: “Bạn có thể hỏi Jamie Redknapp, cậu ta biết mọi thứ đấy. Cậu ấy có bộ não thiên tài, có thể giải thích cho bạn mọi chuyện”.

Mourinho chỉ trích UEFA giúp đỡ Barcelona
Mourinho chỉ trích UEFA giúp đỡ Barcelona

Chỉ trích UEFA luôn giúp đỡ Barcelona

HLV Mourinho đã vô cùng bực mình khi trọng tài quyết định đuổi Pepe trong trận bán kết Champions League với Barcelona. Sau trận đấu, ông đã công khai cho rằng UEFA đã giúp đỡ đội bóng xứ Catalan.

Mourinho tuyên bố: “Nếu tôi nói những cảm nhận của mình về UEFA, có lẽ sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trả lời được những câu hỏi: Tại sao là Ovrebo? Tại sao là Busacca? Tại sao là De Bleeckere? Tại sao là Stark? Tại sao? Bởi vì những kịch bản ở các trận bán kết đều diễn ra như vậy. Chúng tôi đang nói về thứ bóng đá đẹp nhưng tại sao điều đó vẫn tồn tại? Tôi không biết vì sao họ tài trợ cho Unicef? Có thể họ là những người tốt. Tôi chẳng hiểu. Xin được chúc mừng Barcelona vì những điều họ đạt được. Họ có quyền lực còn chúng tôi chẳng có gì cả”.

Chỉ trích cầu thủ

Luke Shaw từng bị Mourinho chê là kẻ thiếu đầu óc, thiếu quyết tâm, thiếu khát khao cống hiến. Nhưng ít nhất, cầu thủ này không phải tủi thân bởi nhiều học trò đã trở thành nạn nhân của sự chỉ trích từ “Người đặc biệt”.

Nói về Higuain, ông dè bỉu: “Tôi không đi săn với một con chó mà với một con mèo. Tất nhiên, khi đi săn với con chó, năng suất của bạn tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, tôi không có con chó như vậy. Tôi chỉ con mèo thôi”.

Mourinho từng gọi những học trò ở Chelsea là kẻ phản bội: “Tôi cảm thấy mình đã bị phản bội. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi trước trận đấu này. Tôi tìm ra được cách di chuyển, ghi bàn của Leicester City. Tôi đã nói với các học trò điều đó và yêu cầu học phải đặc biệt chú ý”.

H.Long