1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau trận hòa thót tim của MU trước Celta Vigo

(Dân trí) - Đêm qua, MU đã trải qua trận đấu nghẹt thở trước Celta Vigo. Quỷ đỏ đã trải qua 90 phút “sống trong lo âu” trước đối thủ. Rất may, họ đã vượt qua để giành quyền lọt vào chung kết. Cùng điểm qua những điểm nhấn sau trận đấu này.

MU vẫn vô cùng chông chênh

Mùa giải này, nhiều người đùa vui rằng: “MU gặp đối thủ nào cũng… cân sức bởi chính họ muốn vậy”. Rất nhiều lần trong mùa giải này, Quỷ đỏ đã tự làm khó mình và mất điểm vô duyên trước các đội bóng yếu ở Premier League.

MU vẫn khiến khán giả đau tim
MU vẫn khiến khán giả đau tim

Trên hành trình lọt vào trận chung kết Europa League, MU chỉ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu (sau 2 lượt trận) trước những đối thủ yếu như Rostov, Anderlecht. Tới vòng bán kết, MU tiếp tục mang tới cảm giác chông chênh.

Dù có trong tay lợi thế lớn sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Celta Vigo ở lượt đi nhưng MU lại… tự làm khó mình ở lượt về. Sau khi Fellaini mở tỷ số, MU thi đấu cực kỳ nhạt nhòa trước Celta Vigo.

Có vẻ như tư tưởng thực dụng của HLV Mourinho đã làm hại MU. Trong bối cảnh để Celta Vigo kiểm soát trận đấu, Quỷ đỏ luôn sống trong lo âu. Đặc biệt, sau khi Roncaglia gỡ hòa cho Celta Vigo ở phút 85, những người hâm mộ MU đã trải qua khoảnh khắc đau tim thực sự. Nếu Guidetti may mắn hơn trong tình huống dứt điểm ở phút bù giờ cuối cùng (khi De Gea băng ra), MU đã bị loại. Chứng kiến sự chông chênh của MU, nhiều người lo lắng cho họ trước trận chung kết Europa League với Ajax.

Cơn giận dữ của Eric Baily có thể phá hỏng mùa giải của MU

Đáng ra, chiến thắng của MU đã có thể trọn vẹn hơn nếu như không có chiếc thẻ đỏ của Eric Bailly. Không hiểu vì lý do gì, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã bóp cổ và đẩy ngã Guidetti trong pha tranh cãi. Chưa hết, sau đó, Eric Bailly còn tính lao vào “ăn thua đủ” với Roncagli.

Chiếc thẻ đỏ của Bailly có thể báo hại MU
Chiếc thẻ đỏ của Bailly có thể báo hại MU

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã cho rằng Eric Bailly quá ngây thơ khi không thể kìm chế trước chiêu bài khiêu khích của Celta Vigo. Sự vắng mặt của trung vệ này đã đẩy MU vào thế khó ở trận chung kết Europa League. Bởi lẽ, Smalling và Phil Jones đều không mang tới sự yên tâm cho CĐV MU.

Marcus Rashford chưa đủ “máu lạnh” để dẫn dắt hàng công MU

Sau pha sút phạt thành bàn ở trận lượt đi, Marcus Rashford lại hóa thân thành David Beckham với pha tạt bóng tuyệt vời cho Fellaini lập công. Nhìn chung, Rashford đã có trận đấu thành công trước Celta Vigo.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Marcus Rashford vẫn có xu hướng di chuyển rộng và thiếu những kỹ năng trong vòng cấm để trở thành “sát thủ lợi hại”. Trong trận đấu với Celta Vigo đêm qua, tiền đạo người Anh chỉ tung ra 1 cú dứt điểm về phía khung thành Celta Vigo.

Bình luận trên đài BT Sport, Owen cũng cho rằng Marcus Rashford cần cải thiện kỹ năng vòng cấm để vươn tầm trở thành tiền đạo hàng đầu trong tương lai. Thậm chí, để trở thành “sát thủ”, Rashford cần chơi ích kỷ hơn nữa.

Mourinho và các học trò chỉ còn cách thiên đường đúng 1 bước chân
Mourinho và các học trò chỉ còn cách thiên đường đúng 1 bước chân

MU chỉ cách thiên đường đúng 1 bước chân

Dù nhọc nhằn nhưng MU đã tiến vào trận chung kết Europa League. Đó là danh hiệu lớn duy nhất MU còn thiếu trong lịch sử. Đối thủ của MU trong trận đấu cuối cùng là Ajax, đội bóng đang được đánh giá cao bởi dàn cầu thủ trẻ chất lượng.

Ajax đang đi trên con đường năm 1995, khi CLB cũng vô địch Champions League bằng đội hình gồm nhiều nhân tố giàu tiềm năng. Tuy nhiên, Mourinho cũng được xem là ông vua đấu cúp. Ông đã lọt vào trận chung kết cúp thứ 14 trong sự nghiệp. Kinh nghiệm của “Người đặc biệt” rất cần thiết cho MU ở thời khắc quyết định.

Nhìn chung, MU được đánh giá cao hơn nhưng họ cần đặc biệt cẩn trọng trước Ajax.

H.Long