Những cung bậc vui buồn ngày hạ màn Serie A 2009/10
(Dân trí) - Nếu ngày cuối cùng Serie A 2009/10 chứng kiến niềm hạnh phúc của các cầu thủ Inter thì với AS Roma, đó là sự tiếc nuối vô hạn. Trong khi đó, sân Ferraris cũng tràn ngập niềm vui khi Sampdoria giành suất dự Champions League mùa tới…

Tại Artemio Franchi, Inter hân hoan đón nhận chiếc scudetto thứ 18...


Các CĐV lần thứ 5 liên tiếp có dịp ăn mừng đội bóng con cưng.


Trong khi đó, thất bại trước Inter chỉ khiến ngày chia tay Serie A của Siena
thêm buồn bã.

Tại Rome, nỗi buồn lan tỏa với các tifosi áo bã trầu

Còn đội trưởng Totti không giấu nổi những giọt nước mắt buồn bã.

"Mãi mãi chỉ cổ động cho riêng Roma", các CĐV Roma tin
đội sẽ "đổi đời" mùa tới.

HLV Ranieri và các học trò chỉ còn biết trách chính mình về ngôi thứ nhì Serie A.

Trong khi đó, Sampdoria có được ngày vui khi lọt được vào top 4 Serie A

Sự phấn khởi của các CĐV trên sân Ferraris...

Các CĐV Livorno giận dữ biểu tình phản đối BLĐ do để đội sớm xuống hạng

CĐV Atalanta thì tỏ ra hiền lành sát cánh cùng các cầu thủ trong ngày cuối

Dù Atalanta thất trận cuối cùng mùa giải ngay trên sân nhà.
Vũ Phong