Nhìn lại trận cầu MU đánh rơi chiến thắng ở phút cuối
(Dân trí) - MU dẫn trước tới hai bàn, rồi tiếp tục dẫn trước khi bước vào phút bù giờ cuối cùng, tuy nhiên trong một ngày hàng thủ chơi kém cỏi, đội khách đã bị Newcastle san hòa 3-3 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một trận chia điểm đầy cay đắng cho thầy trò Van Gaal.
Cầu thủ hai đội dành phút tưởng niệm cho cựu thủ thành Smicek
Newcastle cũng chào đón hai gương mặt mới, những bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng này ở thị trường chuyển nhượng mùa đông, Henri Saivet và Jonjo Shelvey
Van Gaal và Giggs đầy vỏ lo lắng trước chuyến làm khách của MU tại vùng Đông Bắc
Phút thứ 9, Fellaini đánh đầu đưa bóng chạm tay Mbemba
Trọng tài Mike Dean giải thích cho các cầu thủ Newcastle biết tại sao họ bị thổi phạt đền
Rooney dễ dàng hạ gục thủ thành Elliot từ chấm 11m
Các cầu thủ Man Utd chia vui với Rooney sau bàn mở tỉ số
Tới phút 38, Lingard kết thúc gọn gàng sau đường chuyền dọn cỗ của Rooney, MU đã dẫn trước 2-0
Niềm vui của tiền vệ trẻ bên phía Man Utd sau khi ghi bàn
Sự thất vọng của thủ thành Elliot và hậu vệ đội trưởng Coloccini
HLV Steve McLaren chết lặng bên ngoài đường biên
Tuy nhiên, đến phút 42 Newcastle đã tìm được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công của Wijnaldum
Niềm vui của tiền vệ người Hà Lan sau khi làm thủng lưới đội khách và đem về niềm hy vọng cho các cầu thủ đội chủ nhà
Cổ động viên Newcastle tiếp tục phản đối công ty Sports Direct và ông chủ đội bóng Mike Ashley
Van Gaal nhắm mắt như muốn ngủ trước sự phung phí cơ hội của các học trò
Phút 67, Smalling vật ngã Mitrovic và khiến MU chịu phạt đền
Chính tiền đạo số 45 của Newcaslte chịu trách nhiệm đá phạt và anh đã thành công
Sự thất vọng của Man Utd khi để đối phương gỡ hòa 2-2
Rooney đã một lần nữa tỏa sáng để giúp cho MU vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 79
Niềm vui của tiền đạo người Anh sau khi MU lại vượt lên dẫn trước
Tuy nhiên, phút 90, Dummet đã có pha ghi bàn tuyệt vời để giúp Newcastle gỡ hòa 3-3
Cú sút từ đầu vòng cấm địa găm thẳng bóng vào góc cao bên trái cầu môn khiến thủ thành De Gea phải vào lưới nhặt bóng
McLaren vui mừng bắt tay "thần tài" Dummet sau khi trận đấu kết thúc