Nhìn lại thất bại cay đắng của Chelsea trước Porto
(Dân trí) - Mourinho hiểu rõ Porto, nhưng khi các học trò chơi quá tồi thì ông đành bất lực trong việc giúp Chelsea kiếm điểm. Lần thứ hai liên tiếp Mourinho dẫn Chelsea trở lại Dragao và cũng như lần trước, đội bóng của ông tiếp tục thua 1-2 đầy cay đắng.
Ramires tranh bóng cùng Brahimi. Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng lại tấn công nghèo nàn, trong khi Porto có thời gian kiểm soát bóng ít hơn hẳn đối phương nhưng lại sút cầu môn nhiều hơn
Marcano Sierra ngăn chặn pha đi bóng của Costa. Tiền đạo người Brazil đang thụ án treo giò ở Anh, nhưng ở đấu trường châu Âu thì anh vẫn được thi đấu
Mourinho đứng quan sát các học trò thi đấu. Ông đã để các trụ cột của Chelsea trong mùa bóng vừa qua là Terry, Matic và Hazard ngồi dự bị ở trận đấu này
Cahill vẫn phải ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ mặt
Martin Indi nhận bóng từ Mourinho và chuẩn bị thực hiện một quả ném biên. Hậu vệ người Hà Lan cho thấy anh thực sự chú tâm vào trận bóng khi không để ý tới Mourinho
Phút 39 Andre đá bồi tung lưới Chelsea sau khi Brahimi qua mặt Ivanovic từ bên trái vào trong vòng cấm địa rồi dứt điểm căng khiến thủ thành Begovic phải đẩy bóng ra
Niềm vui lớn của cầu thủ mang áo số 20 bên phía đội chủ nhà sau khi trở thành người mở tỉ số
Willian thực hiện sút phạt ở phút 45 tung lưới Porto quân bình tỉ số 1-1
Niềm hạnh phúc của Willian, anh ghi hai bàn trong hai trận gần đây và đều từ những quả đá phạt
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Chelsea
Mourinho ngồi im lặng một mình trong giờ nghĩ giải lao
Phút 52, Maicon vượt qua Ramires và đánh đầu hạ gục Begovic nâng tỉ số lên 2-1
Mourinho tự chỉ vào mình sau khi các học trò bị thủng lưới bàn thứ hai. Dường như ông cho Chelsea đã tự biếu cho đối thủ bàn thắng
Costa và Fabregas thực hiện giao bóng trong khi Maicon (trái) còn chưa hết vui mừng
Julen Lopetegui chỉ đạo quyết liệt khi Porto có cơ hội giành chiến thắng trận đấu quan trọng
Zouma ngồi xuống sân rất buồn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
Niềm vui của Casillas khi trở thành người thắng trận
Vĩ Giang