1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhìn lại những nỗi thất vọng của bóng đá Anh năm 2011

(Dân trí) - Tuy được đánh giá đất nước sở hữu giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới nhưng làng túc cầu xứ sở sương mù cũng để lại không ít nỗi thất vọng, từ cầu thủ, HLV cho đến các ông chủ CLB.

HLV Sven Goran Eriksson đã được các ông chủ người Thái Lan của CLB Leicester City cung cấp rất nhiều tiền để mua sắm trong kì chuyển nhượng mùa hè 2011, với kì vọng rằng nhà cầm quân người Thụy Điển sẽ đưa đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất nước Anh lên một tầm cao mới. Tuy nhiên cũng giống như Middlesbrough một năm trước đó, đội chủ sân King Power Stadium đã thất bại thảm hại và ban lãnh đạo CLB buộc phải sa thải cựu chiến lược gia Tam sư vào tháng 10.

 
Nhìn lại những nỗi thất vọng của bóng đá Anh năm 2011 - 1
Blackburn được kỳ vọng nhiều lại càng gây thất vọng nhiều

CLB Blackburn Rovers cũng gây nên những nỗi thất vọng trong năm nay, nhưng “thủ phạm” lại không phải là vị chiến lược gia hay các cầu thủ của đội bóng này, mà đó là các ông chủ sở hữu của “Hoa hồng” – tập đoàn Venky của Ấn Độ. Nắm quyền điều hành đội chủ sân Ewood Park cách đây 12 tháng với lời hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này được tham dự Champions League cùng việc mang về những tên tuổi lớn.

Thế nhưng trớ trêu thay là hiện nay Blackburn lại đang là ứng cử viên “sáng giá” cho một suất xuống hạng. Các ông bầu còn mất điểm nghiêm trọng trong mắt các CĐV đội bóng khi sa thải HLV Sam Allardyce và bổ nhiệm Steve Kean – người có thành tích cầm quân không mấy ấn tượng trong quá khứ.

Hậu vệ David Luiz gia nhập Chelsea vào tháng 1/2011 và có sự khởi đầu tương đối tốt với đội bóng mới, nhưng sau đó cầu thủ người Brazil đã không còn giữ được phong độ và sa sút thảm hại, đến mức cựu đội trưởng Manchester United Gary Neville đã mô tả Luiz như là “một cầu thủ trong game PlayStation đang được điều khiển bởi một đứa trẻ 10 tuổi”.

Tuy nhiên Luiz vẫn chưa phải là nhân vật gây thất vọng nhất của bóng đá Anh năm 2011, bởi với những gì đã thể hiện cùng với số tiền khổng lồ được Liverpool và Chelsea chi ra để tậu về thì Andy CarrollFernando Torres mới là những gương mặt “hàng đầu”. Quyết định bỏ ra số tiền 35 triệu bảng để có được chữ kí của chân sút sinh năm 1989 của “Lữ đoàn đỏ” ban đầu được hoan nghênh rộng rãi, mặc dù có xuất hiện lo ngại về việc Caroll sẽ đối phó thế nào với kì vọng đến từ người hâm mộ và áp lực từ số tiền khổng lồ kia.

 
Nhìn lại những nỗi thất vọng của bóng đá Anh năm 2011 - 2
Cả Andy Carroll lẫn David Luiz đang sa sút phong độ một cách thảm hại

Tuy nhiên với chỉ 5 bàn thắng cùng việc thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt trên sân cỏ, cựu tiền đạo Newcastle đã sớm bị đẩy lên băng ghế dự bị và chịu búa rìu từ dư luận, mặc cho HLV Dalglish luôn lên tiếng bảo vệ học trò. Nếu như coi Caroll là người giành vị trí á quân cho top những gương mặt gây thất vọng trong năm 2011 của bóng đá xứ sở sương mù, thì giải nhất chỉ có thể mang tên Fernando Torres, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của Chelsea.

Số tiền khổng lồ mà The Blues bỏ ra để đưa chân sút người Tây Ban Nha về với sân Stamford Bridge giúp cho anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ nhì trong lịch sử bóng đá Anh, và là bản hợp đồng lớn thứ 6 mọi thời đại trong giới túc cầu giáo. Từ vị thế của một cây săn bàn đáng sợ khi còn khoác áo Liverpool, El Nino đã tự biến mình thành trò cười khi thi đấu mờ nhạt: chỉ lập công 5 lần trong 35 trận.

Chắc không ai theo dõi cuộc chạm trán trên sân Old Trafford giữa MU và Chelsea ở lượt đi giải Ngoại Hạng Anh mùa này mà không nhớ đến pha bỏ lỡ cơ hội một cách ngớ ngẩn của cựu đội trưởng Aletico Madrid, tình huống mà nếu thành bàn thì chưa chắc Sir Alex cùng các học trò đã có thể giành chiến thắng.

 
Nhìn lại những nỗi thất vọng của bóng đá Anh năm 2011 - 3
Năm 2011 thực sự là một năm đáng quên của El Nino

Nếu cứ tiếp tục chơi thiếu thuyết phục như hiện nay thì e rằng sang năm tới Torres sẽ lại một lần nữa có mặt trong danh sách đề cử những nhân vật gây thất vọng của bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Ngọc Trung