Nhìn lại 90 phút cuối cùng của Chelsea ở Champions League
(Dân trí) - Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng phong độ thi đấu của Chelsea không được như kỳ vọng. Sự lỏng lẻo của hệ thống phòng thủ khiến đoàn quân của Hiddink nhận thất bại 1-2 giống như kết quả trận lượt đi và đã khiến họ chính thức chia tay Champions League

Stamford Bridge trước giờ bóng lăn

Hai đội bước ra sân chuẩn bị cho trận lượt về thuộc vòng 1/8 Champions League

Diego Costa (giữa) đã trở lại thi đấu với chiếc mặt nạ màu đen (đúng phong cách ở Chelsea, toàn dùng mặt nạ đen)

Blanc bắt tay Hiddink trong lần gặp lại, hai người tỏ ra rất thân thiện

Đội hình ra sân của PSG, họ đã không có Verratti

Dội hình ra sân của Chelsea, họ cũng không có Terry

Willian tranh bóng cùng Di Maria

Courtois trong tình huống lao ra cản phá Ibrahimovic dứt điểm

Phút 16, Ibra căng ngang vào trong cho Rabiot dứt điểm tung lưới Chelsea

Tiền vệ số 25 của đội khách đã có một bàn thắng dễ dàng

Luiz và các đồng đội chia vui với Rabiot

Luiz và các đồng đội chia vui với Rabiot

Tuy nhiên, tới phút 27, Costa đã gỡ hòa cho Chelsea với một pha xử lý khéo léo

Cú sút chân trái của anh đã hạ gục thủ thành Trapp, trước đó anh đã giật bóng để loại bỏ Silva

Màn ăn mừng cho thấy sự khát khao ghi bàn của Costa

Costa và Fabregas đi tới khi Di Maria bị đau nằm sân

David Beckham (thứ hai bên phải sang) cũng có mặt để theo dõi trận đấu này

Costa dính chấn thương và phải rời sân ở phút 60

Cả Hiddink và Blanc đều động viên tiền đạo người Tây Ban Nha

Phút 67, Ibra ghi bàn sau đường căng ngang thuận lợi của Di Maria

Courtois đã không thể có cơ hội cản phá

Niềm vui của Ibra. Bàn thắng của anh là dấu chấm hết cho Chelsea

Hazard buồn bã rời sân khi phải nhường chỗ cho Costa. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục mờ nhạt ở trận đấu này

HLV Blanc chia vui cùng các cầu thủ sau trận đấu.
Vĩ Giang










