Nhìn lại 4 trận “siêu kinh điển” trong 18 ngày

(Dân trí) - 4 trận El Clasico liên tiếp chỉ trong 18 ngày qua đã kết thúc mà chỉ có 7 bàn thắng nhưng có đến 5 chiếc thẻ đỏ. Mỗi đội đều có một trận thắng nhưng Barca mới là đội bóng hài lòng hơn với kết quả trong thời gian “kinh điển” vừa qua.

 

El Clasico I: (ngày 16/04 trên sân Bernabeu, vòng 33 La Liga)

Real Madrid 1-1 Barcelona (C. Ronaldo (pen) 83’ – Messi (pen) 54’)

 

Tất cả trận đấu lớn luôn được hâm nóng bằng những phát biểu mang tính châm chọc khiên khích của hai bên, sự căng thẳng lại càng được đẩy cao lên khi có đến 4 trận El Clasico liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng và đặc biệt là có sự góp mặt của Mourinho. Thật vậy, “người đặc biệt” đã châm ngòi cho cuộc đụng độ “kinh điển” trên các mặt báo bằng tuyên bố sẽ tập cho Real Madrid đá với 10 người.

 
 
Nhìn lại 4 trận “siêu kinh điển” trong 18 ngày - 1

Pepe chính là hiện thân của Real Madrid trong các trận El Clasico vừa qua

 

Bước vào trận đấu kinh điển đầu tiên, Barcelona tiếp tục thể hiện lối chơi tiqui-taca đầy quyến rũ của mình trong khi Mourinho biến một Real Madrid hào hoa thành máy chém thực sự với sơ đồ “7 hậu vệ”. Lối chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm đó đã phần nào khắc chế được những học trò của Guardiola.

 

Tuy nhiên, Los Blaugrana vẫn là đội vươn lên dẫn trước nhờ quả đá 11m thành công của Lionel Messi, bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina vào lưới một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Tuy nhiên, Real Madrid cũng kịp thời giữ lại 1 điểm ở những phút cuối trận cũng nhờ một quả penalty thành công của C. Ronaldo và cũng là lần đầu tiên CR7 sút tung lưới Barca.

 

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này không phải là những siêu sao tấn công của cả hai đội mà là trung vệ Pepe, người đã thi đấu rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ lối chơi không ngại va chạm trong trận đấu này. Có thể nói, trung vệ người BĐN chính là chìa khóa trong lối chơi mà Mourinho áp dụng cho Real Madrid để đối chọi với đại kình địch.

 

El Clasico II: (ngày 20/04 trên sân Mestalla, chung kết Copa del Rey)

Real Madrid 1-0 Barcelona ( C. Ronaldo 103’)

 

Sau trận đấu trên sân Bernabeu, dường như Mourinho đã tìm ra cách khắc chế lối chơi tiqui-taca đang thống trị của Barca. Tất nhiên, không có lý do gì để Real Madrid không tiếp tục sử dụng lối chơi đó trong trận chung kết cúp nhà Vua. Nhưng người đặc biệt cũng đã gặp phải những phản ứng dữ dội từ huyền thoại số 1 của sân Bernabeu Alfredo Di Stefano, chủ tịch danh dự của Los Blancos ví von đầy hình tượng khi so sánh Barca như là sư tử còn đội bóng của Mourinho chỉ là một con chuột.

 
 
Nhìn lại 4 trận “siêu kinh điển” trong 18 ngày - 2

Los Blancos đoạt cúp nhà Vua sau 18 năm chờ đợi

 

Real Madrid cho thấy rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với Barcelona khi hạn chế rất tốt khả năng phối hợp cũng như tấn công của các câu thủ như Messi, Villa hay Xavi nhờ lối chơi không ngại va chạm của hàng phòng ngự. Ronaldo cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ với pha đánh đầu tung lưới thủ thành Pinto sau quả tạt như đặt của Di Maria, đem về chiếc cúp nhà Vua sau 18 năm chờ đợi cho Los Blancos.

 

Một sự kiện đáng chú ý khác diễn ra sau trận đấu khi trung vệ Ramos đánh rơi chiếc cúp xuống đường và để bánh xe buýt chở đội bóng cán lên. Cầu thủ người TBN giải thích đó là vì chiếc cúp … nhảy lên vì vui mừng khi thấy các Madridista tuy nhiên đó dường như là một điềm xấu cho đội bóng Hoàng gia TBN.

 

El Clasico III: (ngày 27/4 tại Bernabeu, bán kết Champions League)

Real Madrid 0-2 Barcelona (Messi 76’, 87’)

 

La Liga đã gần như trong tay Barca, chiếc cúp nhà Vua thuộc về Real Madrid dù cho danh hiệu này vẫn được cho là kém quan trọng nhất, mọi con mắt đổ dồn về cuộc so tài ở bán kết Champions League và những cái đầu nóng cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Cả Mourinho lẫn Guardiola lao vào cuộc khẩu chiến trên các mặt báo với những từ ngữ có phần thiếu kiềm chế.

 
 
Nhìn lại 4 trận “siêu kinh điển” trong 18 ngày - 3

Messi khiến C. Ronaldo lu mờ với màn trình diễn chói sáng trên sân Bernabeu

 

Trận bán kết lượt đi Champions League đã diễn ra vô cùng căng thẳng, các cầu thủ Real Madrid tiếp tục trình diễn một lối đá chém đinh chặt sát trong khi các cầu thủ Barca cũng không kém cạnh với những tình huống ăn vạ. Pha bóng tiêu biểu chính là tình huống bước ngoặt của trận đấu khi Pepe vào bóng bằng gầm giày đối với Alves và phải nhận thẻ đỏ.

 

Mất đi cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, Real Madrid nhanh chóng sụp đổ trước thiên tài Lionel Messi, tác giả của cú đúp đẹp mắt những phút cuối trận. Chiến thắng 0-2 ngay trên sân khách đã giúp Barcelona mở toang cánh cửa đến với sân Wembley, còn Mourinho thì không bỏ lỡ cơ hội than vãn, thậm chí HLV người BĐN còn cho rằng đã có một âm mưu để loại đội bóng của ông khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu.

 

El Clasico IV: (ngày 03/05 tại Nou Camp, bán kết Champions League)

Barcelona 1-1 Real Madrid (Pedro 55’ – Marcelo 72’)

 

Quãng thời gian giữa hai trận bán kết Champions League chính là thời điểm căng thẳng nhất giữa Barcelona và Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia TBN khiếu nại đòi treo giò 6 cầu thủ của Barca trong khi gã khổng lồ xứ Catalonia cũng tính kiện Mourinho lên tận UEFA vì những phát biểu mang tính khiêu khích, xúc phạm của HLV người BĐN này.

 

Tuy nhiên, diễn biến trên sân Nou Camp không còn căng thẳng như các trận đấu trước khi Mourinho không còn hiện diện trên băng ghế chỉ đạo còn Real Madrid cũng không thể chơi chém đinh chặt sắt vì đang ở thế rượt đuổi. Không có Mourinho lẫn máy chém Pepe, Real Madrid chỉ còn biết chịu trận trước một Barcelona đã đạt đến tầm thượng thừa trong việc kiểm soát bóng.

 
 
Nhìn lại 4 trận “siêu kinh điển” trong 18 ngày - 4

Guardiola trả sòng phẳng món nợ đã vay Mourinho năm ngoái

Messi mặc dù không ghi bàn nhưng tiếp tục làm lu mở C. Ronaldo bằng màn trình diễn chói sáng trên sân. Đôi chân ma thuật của El Pulga liên tục khiến hàng thủ Los Blancos chao đảo, và nếu không có sự xuất sắc của Iker Casillas thì có lẽ Real Madrid sẽ phải nhận thêm “một bàn tay nhỏ” nữa ở Nou Camp.

 

Pedro mở tỉ số cho đội chủ nhà sau đường chọc khe mẫu mực của Iniesta, còn Marcelo san bằng tỉ số ở những phút cuối trận. Đội bóng áo trắng có lý do để than vãn khi bàn thắng của Higuain không được trọng tài công nhận, tuy nhiên chắc chắn ai cũng hiểu một trận hòa là quá may mắn đối với Real Madrid nếu nhìn vào thế trận trên sân.

 

Ngọc Trung