1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều khán giả có vé vẫn không được xem U19 Việt Nam thi đấu

(Dân trí) - Giữa trận U19 Việt Nam và U19 AS Roma hôm 6/1, bên ngoài sân Thống Nhất, hàng trăm người hâm mộ tức giận cho biết dù họ có vé trong tay, nhưng vẫn không được vào sân xem U19 Việt Nam thi đấu, trong khi trong sân đã đông đặc người…

Trước trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 AS Roma (Italia), sân Thống Nhất đã không còn chỗ trống. Không chỉ ở các khán đài B, C, D vốn không có ghế, khán đài A1, A2, A3 vốn được lắp ghế, và số ghế được ghi trên vé hẳn hoi, nhưng nhiều khán giả dù có vé vào sân, vẫn ngồi tràn ra cả lối đi.

Nói nôm na là họ không có chỗ ngồi, dù sở hữu trên tay chiếc vé có đánh số. Nhưng như thế đã là may so với hàng trăm người khác thậm chí còn không được vào sân.

Giữa trận U19 Việt Nam – U19 AS Roma, hàng trăm người hâm mộ tức giận ở đường Đào Duy Từ (lối vào các khán đài B, C, D) đòi được vào sân, hoặc đòi trả lại tiền vé. Điều này khiến lực lượng cảnh sát cơ động trên sân phải huy động thêm người giữ trật tự ở các điểm nói trên.

Rất đông người hâm mộ dù có vé những vẫn không được vào trong sân (ảnh: Trọng Vũ)
Rất đông người hâm mộ dù có vé những vẫn không được vào trong sân (ảnh: Trọng Vũ)

Theo phản ánh của nhiều người và theo ghi nhận của chúng tôi, họ phản ứng vì họ có vé, nhưng không được vào sân. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi trong sân đã đông đặc người, hầu như không còn chỗ “nhét” thêm nữa.

Vấn đề đáng nói và rất lạ ở đây là trong sân không còn chỗ trống nhưng số người có vé, buộc phải ở bên ngoài vẫn cực nhiều. Điều đó đặt ra giả thuyết rằng có hay không chuyện BTC sân Thống Nhất phát hành số lượng vé không khớp với sức chứa thực tế của sân?

Còn theo đồng nghiệp của chúng tôi tìm hiểu thì đã xuất hiện vé giả xung quanh sân Thống Nhất. Và dù lý do gì đi chăng nữa thì chuyện để cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người hâm mộ sở hữu vé nhưng không được vào sân là điều bất công, bằng chứng là họ suýt chút nữa đã trút cơn thịnh nộ trong trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 AS Roma.

Đây là sự việc cần được nghiên cứu và khắc phục gấp, bởi không thể để người hâm mộ vốn đã mất tiền mua vé nhưng lại không được xem U19 Việt Nam thi đấu ở giải U19 NutiFood quốc tế, cũng không thể để cho hiện tượng số người có vé thực tế không khớp với sức chứa thực của sân Thống Nhất.

Bất kỳ sự quá tải nào cũng rất dễ dẫn đến nguy cơ “vỡ sân”, và bất kỳ người hâm mộ nào có vé mà không được vào sân cũng rất dễ dẫn đến những phản ứng không hay tiếp theo. Huống hồ là hàng trăm hàng ngàn người như thế thì chưa biết hậu quả sẽ như thế nào?

Kim Điền