Nhà vô địch SEA Games quỳ gối dâng HCV cho mẹ sau chiến thắng

Trọng Vũ

(Dân trí) - VĐV điền kinh người Thái Lan Phuriphol Boonsorn gây xúc động mạnh trên đường chạy điền kinh SEA Games 31, khi anh quỳ xuống trao tặng tấm HCV mà mình vừa giành được cho mẹ.

Trước đó, Phuriphol Boonsorn đã giành 2 HCV cho đội tuyển điền kinh Thái Lan tại SEA Games năm nay, ở các nội dung 200m và 4x100m tiếp sức nam.

Nhà vô địch SEA Games quỳ gối dâng HCV cho mẹ sau chiến thắng - 1

Phuriphol Boonsorn quỳ xuống báo tin chiến thắng cho mẹ (Ảnh: Thai Rath).

Đến chiều tối qua (18/5), Phuriphol Boonsorn rút thắng ở nội dung chạy 100m nam, nội dung được đánh giá là danh giá nhất ở môn thể thao nữ hoàng điền kinh, với thành tích 10 giây 44.

Với chiến thắng trong buổi chiều tối 18/5 trên sân Mỹ Đình, Phuriphol Boonsorn trở thành người Thái Lan đầu tiên thắng ở nội dung chạy 100m nam, kể từ kỳ SEA Games năm 2013 tại Myanmar (năm đó, người đoạt HCV cho Thái Lan là Jirapong Meenapra).

Phuriphol Boonsorn quỳ gối dâng chiến thắng cho mẹ

Ngay sau khi chiến thắng và nhận huy chương, Phuriphol Boonsorn đã có hành động rất xúc động: Anh quỳ xuống dâng tặng chiến thắng cho mẹ, người cũng đang có mặt tại Hà Nội trong những ngày này, để xem con mình thi đấu tại SEA Games 31, đồng thời tranh thủ dịp này để du lịch Việt Nam cùng gia đình bà (phía ngoại của Phuriphol Boonsorn).

Tờ Thai Rath của Thái Lan tường thuật về khoảnh khắc này: "Mẹ Phuriphol Boonsorn, bà Supawadee, nói con trai bà rất tài năng, rằng cậu ấy đã làm được điều mà cậu ấy từng hứa với mọi người sẽ thực hiện".

Theo www.thairath.co.th