1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hùng Rodri ca ngợi tinh thần Man City, De Bruyne lại gặp vận đen

Kim Anh

(Dân trí) - Tiền vệ Rodri đánh giá tinh thần chiến đấu là yếu tố giúp Man City vô địch Champions League. Trong khi đó, Kevin De Bruyne tiếp tục vô duyên với các trận chung kết giải đấu này.

Ở trận chung kết UEFA Champions League rạng sáng 11/6 trên sân Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Rodri là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Man City hạ Inter Milan 1-0 và lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên Man "xanh" bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu.

Người hùng Rodri ca ngợi tinh thần Man City, De Bruyne lại gặp vận đen - 1

Rodri (trái) trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất vào lưới Inter Milan (Ảnh: AP).

Phát biểu sau trận đấu trên tờ BT Sport, Rodri không giấu được niềm vui: "Những trận chung kết là như vậy, bạn không thể đòi hỏi bản thân chơi như bình thường. Man City đã rất hồi hộp và thậm chí lo âu ở trận đấu này.

Chúng tôi đã chiến đấu như những con thú. Kết quả này như một giấc mơ thành sự thật. Những người Man City đã phải chờ đợi tới 20, 30, 40 năm cho khoảnh khắc này. Trận đấu không dễ dàng, khi đối thủ chơi phòng ngự phản công khó chịu.

Trong hiệp một, tôi đã chơi tệ. Sau đó, tôi tự nhủ phải vượt qua sức ép tâm lý. Cuối cùng, tôi đã ghi bàn và thật không thể tin nổi. Tôi không được thi đấu trước Chelsea hai năm trước, nên lần này tôi đã yêu cầu HLV Guardiola cho tôi vào sân", Rodri không giấu được niềm vui khi anh là tác giả thắng duy nhất ở phút 68, Bernado Silva chuyền vào bị hậu vệ Inter phá ra và tiền vệ người Tây Ban Nha có mặt dứt điểm ở góc gần hạ thủ môn Andre Onana.

Các cầu thủ Man City cũng đầy hưng phấn sau khi kết thúc trận đấu. Tiền vệ Jack Grealish chia sẻ. "Inter Milan chơi tốt hôm nay, còn tôi chơi tệ. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Giành cú ăn ba cùng Man City, điều đó thật đặc biệt".

Hậu vệ John Stones, người được HLV Pep Guardiola xếp đá tiền vệ bên cạnh Rodri, không giấu được sự hưng phấn: "Tôi phải kiềm chế thốt ra nhiều từ ngữ, vì tôi đang ở trước máy quay. Man City mới là đội thứ hai giành cú ăn ba.

Người hùng Rodri ca ngợi tinh thần Man City, De Bruyne lại gặp vận đen - 2

De Bruyne buồn bã rời sân ở phút 36 do chấn thương (Ảnh: AP).

Không thể tự hào hơn khi là một phần của tập thể tạo nên lịch sử. Hôm nay tôi chơi giống một số 8, vị trí tiền vệ mà tôi yêu thích. Tôi vẫn đang học hỏi, tôi không nghĩ bản thân hay nhất nhưng hôm nay tôi đã cống hiến hết mình và đã được đền đáp".

Đội trưởng Ilkay Gundogan xúc động phát biểu: "Thế trận ở chung kết là 50-50, chúng tôi cảm thấy may mắn vì đã chiến thắng. Mọi người nói nhiều trước trận về cú ăn ba, áp lực cho toàn đội rất lớn nhưng tập thể này được xây dựng để xử lý áp lực theo cách tốt nhất có thể".

Man City đã gặp những khó khăn nhất định khi nhạc trưởng De Bruyne phải rời sân ở phút 36. HLV Guardiola buộc phải tung Phil Foden vào sân và ông không giấu được sự lo lắng bởi vai trò của tiền vệ người Bỉ rất quan trọng.

Trong khoảng thời gian trên sân, De Bruyne cũng chơi không quá nổi bật. Tiền vệ sinh năm 1991 có một vài quả tạt đưa bóng đi thiếu chính xác và một cú sút trúng đích. De Bruyne bị đau và buộc phải ra dấu xin thay người, anh dù rất cố gắng nhưng không thể thi đấu hết hiệp 1.

Sau khi rời sân, De Bruyne trở lại ghế dự bị, trầm ngâm theo dõi đồng đội thi đấu. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục vô duyên với các trận chung kết Champions League khi năm 2021, anh rời sân ở phút 60 trận đấu Man City thua Chelsea 0-1 trên sân Drago (Porto, Bồ Đào Nha). Tuy nhiên năm nay, Man City đã xóa dớp khi vô địch Champions League sau chiến thắng trước Inter Milan.

Người hùng Rodri ca ngợi tinh thần Man City, De Bruyne lại gặp vận đen - 3

Haaland giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League với 12 bàn thắng (Ảnh: AP).

Dù không ghi bàn ở trận chung kết, Erling Haaland đã giành Vua phá lưới Champions League với 12 bàn thắng. Tiền đạo người Na Uy ra sân ở 11 trận đấu cho Man City ở Champions League năm nay.

Trong 12 bàn thắng ghi được, Haaland ghi đến 5 bàn trong chiến thắng RB Leipzig 7-0 ở vòng 1/8. Người xếp sau Haaland ở danh sách Vua phá lưới là Mohamed Salah (8 bàn) và Kylian Mbappe và Vinicius Junior (7 bàn).