1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Hà Nội ra đường xem bóng đá

(Dân trí) - Dù Hà Nội đang trong những ngày rất nóng, nhiều người dân Hà Nội vẫn "ra đường" xem bóng đá. Và họ vừa phải trải qua một trường cảm xúc đầy hỗn độn: hứng khởi, lo lắng, thất vọng, hy vọng và bẽ bàng.


Người Hà Nội ra đường xem bóng đá

Người Hà Nội ra đường xem bóng đá
Thời điểm diễn ra trận đấu (bắt đầu từ 13g), thời tiết ở Hà Nội đang rất oi nóng. Dù nơi đặt màn hình lớn có mái che, hay không có mái che vẫn không ngăn được nhiều CĐV tìm đến theo dõi.

Nhiều người đã chuẩn bị sẵn bia, nước lạnh để chống chọi với nắng nóng suốt trận đấu
Nhiều người đã chuẩn bị sẵn bia, nước lạnh để chống chọi với nắng nóng suốt trận đấu

Nhiều người đã chuẩn bị sẵn bia, nước lạnh để chống chọi với nắng nóng suốt trận đấu
Tâm lý xem bóng đá là phải đông mới vui nên nhiều quán cà phê cũng trang bị thêm màn hình tivi, máy chiếu và mở rộng bàn uống để đón khách. 

Normal
Đang tạo được sức ép lớn, U23 Việt Nam bất ngờ để thủng lưới phút 39. Niềm hứng khởi ban đầu phải nhường chỗ cho những lo lắng, bất an ngày càng lớn dần.

Normal
Hình ảnh tại một cửa hàng bán quần áo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào thời điểm U23 Việt Nam đang bị U23 Myanmar dẫn 1 - 0

Những cơ hội cứ dần trôi qua trong nuối tiếc...
Những cơ hội cứ dần trôi qua trong nuối tiếc...

... và lo lắng.
... và lo lắng.

Pha gỡ hòa 1 - 1 của Võ Huy Toàn một lần nữa thắp lên hy vọng
Pha gỡ hòa 1 - 1 của Võ Huy Toàn một lần nữa thắp lên hy vọng

Niềm vui chỉ kéo dài được 7 phút, trước khi U23 Myanmar nâng cách biệt lên 2 - 1

Niềm vui chỉ kéo dài được 7 phút, trước khi U23 Myanmar nâng cách biệt lên 2 - 1
Niềm vui chỉ kéo dài được 7 phút, trước khi U23 Myanmar nâng cách biệt lên 2 - 1

Niềm vui chỉ kéo dài được 7 phút, trước khi U23 Myanmar nâng cách biệt lên 2 - 1
Dẫu biết rằng bóng đá chỉ là một trò chơi, nhưng cảm giác bẽ bàng thua trận mang lại nỗi đau khó tả.

Cường Net