Người đàn bà thép Thái Lan rơi lệ, đau đớn xin lỗi người hâm mộ

H. Long

(Dân trí) - Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam đã rơi lệ sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam. Bà cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ xứ Chùa vàng.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng U23 Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. Điều khiến cho "Voi chiến" lần thứ hai liên tiếp chứng kiến U23 Việt Nam lên ngôi ở giải đấu.

Người đàn bà thép Thái Lan rơi lệ, đau đớn xin lỗi người hâm mộ - 1

Madame Pang đau đớn sau trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam. Bà đã không kìm được nước mắt (ảnh: SMM Sport).

Sau trận đấu, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) đã vô cùng buồn bã. Bà không kìm được những giọt nước mắt trong nỗi thất vọng cùng cực.

Tuy nhiên, Madame Pang cũng thay mặt toàn đội xin lỗi tới những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Bà chia sẻ: "Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn sau khi chứng kiến thất bại này. Chúng tôi đã cầm bóng nhiều hơn và chỉ chịu thua bởi cú đánh đầu.

Tôi thay mặt toàn đội Thái Lan xin lỗi người hâm mộ. Tôi khẳng định mọi người trong đội đều quyết tâm để hoàn thành tốt công việc. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không thể giành tấm huy chương vàng trong mơ.

Với tư cách là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, tôi xin nhận lỗi vì không thể mang về chức vô địch gửi tặng những người hâm mộ ở quê nhà. Chúng tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào. Thất bại là thất bại.

Người đàn bà thép Thái Lan rơi lệ, đau đớn xin lỗi người hâm mộ - 2

Madame Pang thay mặt toàn đội Thái Lan xin lỗi những người hâm mộ (ảnh: Matichon).

Tôi xin cảm ơn vì những lời động viên và sự ủng hộ nhiệt tình của những CĐV cho U23 Thái Lan ở giải đấu này. Chúng ta đều biết rằng tấm huy chương vàng bóng đá nam rất quan trọng. Tôi sẵn sàng tiếp thu ý kiến để đội bóng hoàn thiện hơn.

Dù sao, tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam vì chức vô địch này. Cảm ơn những khán giả chủ nhà đã lấp đầy sân trong các trận đấu của U23 Thái Lan.

Nhiệm vụ tiếp theo của toàn đội U23 Thái Lan là giải đấu U23 châu Á diễn ra vào tháng 6. Đó là giải đấu mà HLV Worrawoot Srimaka và dàn cộng sự sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan".

Trước đó, nữ tỷ phú này từng treo giải 5 triệu bath (hơn 3,3 tỷ đồng) nếu như U23 Thái Lan giành tấm HCV SEA Games. Mặc dù vậy, không giống như AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan lại không thể hoàn thành mục tiêu.