1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao của Pau FC: "Quang Hải đá hay nhưng còn rụt rè"

H. Long

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang chủ của Ligue 2, tiền vệ Henri Saivet đã có nhận xét về Quang Hải cũng như đánh giá tình hình của Pau FC.

Henri Saivet là một trong những bản hợp đồng lớn của Pau FC trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022. Cầu thủ này từng được xem là thần đồng bóng đá Pháp và có thời gian thi đấu cho CLB Newcastle ở Premier League. Tuy nhiên, trong một năm qua, cầu thủ 31 tuổi này đã thất nghiệp, trước khi tới Pau FC.

Ngôi sao của Pau FC: Quang Hải đá hay nhưng còn rụt rè - 1

Quang Hải đã trải qua gần 1 tháng khoác áo Pau FC (Ảnh: Pau FC).

Trước thềm mùa giải mới, tân binh của Pau FC đã có bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ Ligue 2. Trong đó, anh đã đánh giá về tình hình của CLB cũng như nhận xét về Quang Hải. Dân trí xin lược dịch bài trả lời phỏng vấn này.

Chào Henri Saivet, anh tới Pau FC sau khi kết thúc hợp đồng với Newcastle. Vì sao anh lại đưa ra quyết định như vậy?

- Thời gian qua, mọi thứ phức tạp. Tôi chưa có dự định nào cho trung và dài hạn. Năm qua thực sự dài với tôi. Từng có lúc, tôi đã tự nhủ mình có nên dừng lại không. Việc có cơ hội thi đấu ở Trung Đông đã thúc đẩy tôi nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng ở đâu đó vẫn có người tin tưởng mình. Cuối cùng, tôi ưu tiên trở lại Pháp.

Một cầu thủ đạt đẳng cấp quốc tế như anh lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm CLB mới hay sao?

- Do tôi từng thi đấu cho CLB ở giải Premier League nên nhiều CLB lo ngại không đủ tài chính để ký hợp đồng với tôi. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, nhiều người ngạc nhiên khi tôi không đòi hỏi yêu cầu tài chính nào. Tôi chỉ đơn giản muốn chơi bóng thêm một lần nữa. Covid-19 cũng gây ảnh hưởng cho tôi cũng như nhiều cầu thủ khác chưa tìm được đội bóng mới trong cả năm qua.

Làm thế nào để anh vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu?

- Tôi luôn tự nhủ rằng mình cần phải sẵn sàng bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi luôn giữ được ngọn lửa. Những lúc không tìm được động lực cụ thể nào thật khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan và tự nhủ mình vẫn đang đi đúng hướng. Đó là lý do tôi tới Pau FC.

Anh đã phải tự tập luyện trong vòng một năm. Đó là điều không hề dễ dàng?

- Ban đầu, tôi duy trì tần suất tập luyện. Nhưng sau một thời gian, tôi tự nhủ rằng mình có thể tập ít đi một chút. Bởi thời điểm đó, các CLB không còn chiêu mộ cầu thủ. Do đó, tôi đã giảm bớt cường độ. Đó cũng là cách giúp tôi thư giãn và hướng tới điều mới mẻ hơn. Việc không tập trung vào bóng đá 100% giúp tôi giữ vững tinh thần lạc quan, không gục ngã.

Anh sử dụng phương pháp nào để tránh suy sụp trong một năm qua?

- Tôi đã chơi bóng rổ và thấy nó giống như lối thoát. Bên cạnh đó, tôi cũng chơi điện tử. Tôi đến Mỹ xem NBA cũng như tới theo dõi những trận đấu ở giải vô địch Pháp.

Ngôi sao của Pau FC: Quang Hải đá hay nhưng còn rụt rè - 2

Henri Saivet trải qua một năm thất nghiệp sau khi rời Newcastle. Mãi tới Hè này, anh mới ký hợp đồng với Pau FC.

Và khi được Pau FC liên hệ, cảm giác của anh ra sao?

- Tôi rất vui vì Pau FC cho tôi cơ hội tập luyện. Bởi theo logic thông thường, họ sẽ có thắc mắc rằng: "Tại sao một cầu thủ như tôi lại không thi đấu cho CLB nào?". 15 ngày sau khi kết thúc mùa giải trước, Pau FC đã mời tôi tới để xem giò. Ngay trong buổi tập đầu tiên, tôi đã chơi bóng như một đứa trẻ. Tôi nhớ cảm giác đó. Mọi thứ thật nhẹ nhõm với tôi. Tôi ra sân, giao tiếp với các đồng đội và nỗ lực thể hiện mình. Từ lâu, tôi đã mất đi cảm giác này.

Cuối cùng, Pau FC đã rất hài lòng về anh?

- Sau buổi tập đầu tiên, HLV Didier Tholot nói với tôi rằng ông ấy thực sự ngạc nhiên và rất vui khi tôi góp mặt cùng CLB. Do đó, cuộc đàm phán đã diễn ra nhanh chóng. Tôi rất vui khi mình là người mà CLB đang cần.

Anh có đặt mục tiêu nào khi thi đấu ở Ligue 2?

- Thật khó để nói điều gì vào lúc này. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là xác định thể chất của mình tới mức nào để đáp ứng nhu cầu đội bóng. Mùa giải tới hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Điều quan trọng là thể hiện tích cách và duy trì bám đuổi mục tiêu. Tôi nghĩ Pau FC sẽ là bất ngờ thú vị ở giải đấu. CLB đã chiêu mộ nhiều tân binh nên toàn đội cần thời gian để thích nghi và hiểu nhau hơn.

Anh kỳ vọng cống hiến thế nào cho Pau FC?

- Trong sự nghiệp, tôi chủ yếu chơi dựa vào kỹ thuật, giúp đội nhà phát triển tấn công. Tôi sẽ cố gắng bắt nhịp cùng các đồng đội. Tôi được đào tạo để thi đấu tiền vệ từ khi còn ở Girondins Bordeaux. HLV Didier Tholot sử dụng khá nhiều sơ đồ. Tôi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ công hoặc hai cánh.

Anh có biết HLV Didier Tholot trước khi tới Pau FC?

- Tôi là CĐV của Bordeaux nên tôi đã biết ông ấy từ lâu, khi Tholot vẫn còn là cầu thủ của Bordeaux. Sau đó, ông ấy dẫn dắt CLB Libourne ở Bordeaux. Tôi thậm chí còn từng thi đấu với đội bóng của ông ấy (FC Sion) trong thời gian thi đấu cho Bordeaux. Tôi thấy ông ấy là người chân thành và trung thực. HLV Tholot nói rõ ràng những kỳ vọng ở tôi.

Ngôi sao của Pau FC: Quang Hải đá hay nhưng còn rụt rè - 3

Henri Saivet cho rằng Quang Hải đá hay nhưng vẫn khá rụt rè (ảnh: Pau FC).

Trong Hè 2022, Pau FC đã chiêu mộ ngôi sao người Việt Nam là Quang Hải. Anh có nhận xét gì về cầu thủ này?

- Có rào cản về ngôn ngữ nên anh ấy cần sự trợ giúp của phiên dịch viên. Người này còn dạy cho Quang Hải những từ cơ bản về bóng đá cũng như cách đọc tên của chúng tôi. Mọi thứ tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, anh ấy gặp một vài vấn đề về việc giao tiếp với các đồng đội trên sân. Đó là điều bình thường bởi Quang Hải mới tới đây từ đất nước khác. Đó là cầu thủ thú vị, với cái chân trái tuyệt vời. Dù vậy, Quang Hải vẫn còn khá rụt rè vì chưa hiểu rõ môi trường mới. Chúng tôi khuyến khích anh ấy cần vượt qua trở ngại và khẳng định rằng: "Cậu ở đây là vì cậu đủ giỏi".

Anh có nghĩ vụ chuyển nhượng của Quang Hải là tượng trưng cho sự phát triển của Ligue 2, kể từ khi lần đầu anh chơi ở giải đấu này cùng Angers năm 2011?

- Khi tôi còn thi đấu cho Angers, phong cách thi đấu của Ligue 2 khác bây giờ. Khi đó, các CLB chơi thiên về thể lực nhiều hơn. Các trọng tài cũng bắt lỏng tay hơn. Tôi còn nhớ trận đấu đầu tiên ở Boulogne-sur-Mer, trời mưa không ngớt và chúng tôi đã bước vào cuộc chiến thực sự. Hiện tại, mặt sân Ligue 2 đã tốt hơn nhiều. Các cầu thủ cũng có trình độ cao hơn. Mùa trước, tôi đã thấy Toulouse chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa với Auxerre. Và tôi cũng theo dõi thường xuyên Sochaux của Omar Daf thi đấu. Tôi từng thảo luận với Omar về phong cách chơi bóng. Dù không nhớ toàn bộ nhưng tôi vẫn quen ít nhất một người ở mỗi đội Ligue 2. Họ từng là tuyển thủ ở đội trẻ Pháp cùng tôi.