1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Vòng loại Euro 2016

Muller lập cú đúp, Đức thắng nhẹ Scotland

(Dân trí) - Với cú đúp của Muller, Đức đã khởi đầu chiến dịch vòng loại Euro 2016 với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Scotland. Bàn thắng danh dự của đội khách được ghi bởi Anya và họ kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

 

Mặc dù không có phong độ tốt trong đợt tập trung này, tuy nhiên với lợi thế sân nhà, Đức thể hiện sự vượt trội trước Scotland. Đức đã có được 2 bàn thắng bởi Muller ở các phút 18 và 70, tiền đạo này cũng là ngôi sao sáng nhất trận khi anh thể hiện được duyên lớn với các bàn thắng. Hai bàn thắng là khá khiêm tốn so với số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra trước cầu môn đối phương, nhưng điều quan trọng nhất là Đức vẫn kiếm trọn 3 điểm từ trận đấu này.

 

Về phía Scotland, họ đã không thể đứng vững được trước khả năng tấn công mạnh mẽ của Đức và sớm bị thủng lưới ở đầu hiệp 1.Đầu hiệp 2, Scotland đã chơi tốt hơn và đoàn quân của HLV Stracan đã kiếm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 66. Nhưng tỉ số hòa cũng chỉ tồn tại được 4 phút cho đến khi Muller ấn định chiến thắng cho Đức. Đội khách cũng đã phải rời sân với 10 người sau khi Charlie Mulgrew đã phải nhận thẻ đỏ trong những phút bù giờ cuối trận.
 
Muller có một cú đúp vào lưới Scotland
Muller có một cú đúp vào lưới Scotland
 
Bước vào trận đấu mở màn cho vòng loại Euro 2016, Đức đã bố trí bộ tứ Gotze, Reus, Schurrle và Muller cho mặt trận tấn công. Với một đội hình với phần lớn các tuyển thủ vừa vô địch World Cup không khó khăn để Đức có thể lấn lướt trước Scotland. Ngay phút thứ 6, Schurrle đã đe dọa cầu môn đối phương bằng cú sút từ đầu trái vòng cấm địa, bóng đi vọt xà ngang.

 

Sự lấn lướt trong lối chơi của Đức ngày càng được thể hiện rõ. Phút 10, từ đường tạt bóng ở bên cánh trái vào, Muller đã băng xuống đánh đầu ngay vạch 5m, ngay giữa khung thành, tiếc rằng cú lắc đầu của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Một tình huống bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc của tiền đạo tuyển Đức.

 

Sự mong đợi của người Đức cũng đã được giải tỏa ở phút 18, từ quả tạt bóng ở bên cánh phải vào của Rudy, Muller đã đánh đầu chính xác từ trong vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn và vượt qua tầm với của thủ thành Marshall. Trong tình huống này, Muller đã bị kèm chặt bởi một cặp cầu thủ của Scotland, nhưng trong tư thế khó anh lại tỏa sáng để ghi bàn.

 
 

Có được bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ đã giành được sự thoải mái và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Từ Kroos, Reus, Schürrle đều đã có vài lần sút cầu môn trước khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất nhưng khi thì ra ngoài, khi thì không thắng được thủ thành Marshall. Chốt chặn cuối cùng của Scotland đã chơi rất tập trung và có nhiều tình huống cứu thua cho đội nhà.

 

Trong những phút đầu tiên của hiệp 2, Scotland bắt đầu dâng lên, họ cũng đã có cơ hội áp sát khung thành cầu môn của Neuer tuy nhiên cơ hội mà đội khách tạo ra là chưa rõ nét. Tuy nhiên việc Scotland dâng cao cũng đã khiến Đức không còn nằm được thế trận vượt trội như trong hiệp 1, thậm chí trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, đội khách chơi nổi bật hơn đội chủ nhà.

 

Phút 48, các cầu thủ Scotland đã khiến hàng thủ Đức trở thành những tượng gỗ. Sau cú solo của đồng đội, Naismith nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh lao vào trong mạnh mẽ và đi qua một loạt các cầu thủ Đức rồi dứt điểm chéo về góc trái. Pha kết thúc hiểm, tiếc cho tuyển thủ Scoland, bóng lại đi sạt cột dọc ra ngoài.

 

Dù đánh mất sự lấn lướt, nhưng với những hảo thủ ở phía trên, Đức vẫn có thể kiếm được cơ hội từ các đợt lên bóng đơn giản. Phút 62, Reus phá bẫy việt vị băng xuống để nhận đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa, thủ thành Marshall đã kịp phản xạ để đẩy bóng ra ngoài cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy

 

Điều mà người hâm mộ của Đức lo lắng cũng đã tới ở phút 66, Scotland phản công nhanh, tiền đạo mới vào sân thay người Steven Fletcher có bóng ở giữa sân, anh chọc khe xuống bên trái cho Anya băng xuống. Tuyển thủ của Scotland lao xuống với tốc độ lướt gió bỏ lại hàng thủ Đức, anh đã lao vào vòng cấm và dứt điểm qua tầm với của thủ thành Neuer để cân bằng tỉ số 1-1.

 
 

Tỉ số hòa tồn tại được đến phút 70, từ quả phạt góc bên phải, một tuyển thủ Đức đánh đầu nhưng không thành công, bóng rơi ngay trong vòng 5m, Muller đã có mặt ngay đó nhanh chóng lao vào sút bồi để làm tung lưới đối phương. Một bàn thắng có phần may mắn của đội chủ nhà.

 

Bàn thắng nâng tỉ số giúp Đức tự tin trở lại, trong những phút cuối trận họ đã nắm thế chủ động và dồn ép đối phương. Tuy nhiên sức ép không thật lớn và số cơ hội bắn phá khung thành của Marshall cũng không nhiều. Chính vì thế tỉ số của trận đấu đã dừng lại ở 2-1. Ở phút cuối Mulgrew liên tục nhận thẻ vì những lỗi thô bạo, và từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tới chiếc thẻ đỏ ở phút 93 cách nhau đúng 3 phút.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Đức (4-3-3): Neuer 6, Rudy 7, Howedes 7, Boateng 7, Durm 7, Kroos 7, Kramer 7, Gotze 7, Reus 7 (Ginter, 90), Schurrle 6, (Podolski, 84), Muller 8.

 

Scotland (4-5-1): Marshall 7 Hutton 6, R Martin 6, Whittaker 6, Hanley 6, Mulgrew 6, Morrison 6, D Fletcher 5 (McArthur, 57), Bannan 5 (S Fletcher, 57) Anya 8, Naismith 7.

 

Phù Sa